Bạn đọc viết:

Những khoảnh khắc vẫn bình yên ở xứ Chùa Vàng sau đảo chính

(Dân trí) - Mới ngày nào tới Thái Lan (TL) chúng tôi ai cũng trầm trồ khen: Sao có ứng cử viên đẹp như hoa hậu thế, ước gì bà sẽ là nữ Thủ tướng đầu tiên của xứ Chùa Vàng. Nay điều đó không những đã thành sự thật mà còn vượt cả tưởng tượng quá xa.

Không biết có phải do trời xui đất khiến thế nào mà chúng tôi – những đệ tử của nhóm đam mê du lịch lại đặt tour trở lại TL đúng ngày 23/5 và đã nhảy lên vì... mừng khi hay tin bất chấp đảo chính, đơn vị tổ chức tour vẫn không thay đổi lịch trình. 
 

Vậy là ít nhất riêng tôi cũng là thỏa nguyện bởi ước muốn được chứng kiến một sự kiện lịch sử nào đó trên thế giới đã nung nấu từ lâu trong trong tâm trí người phụ nữ Việt Nam bình thường như tôi.

 

Trọn một ngày sau khi tin quân đội TL lại làm đảo chính lật đổ chính phủ hôm 22/5 lan ra, nhóm du khách Việt chúng tôi vẫn bình yên thực hiện chuyến bay tới thủ đô Bangkok. Mặc dù trong lòng ai chắc cũng có chút hồi hộp bởi lo ngại lặp lại làn sóng biểu tình phản đối năm nào, rồi sân bay bị phong tỏa khiến du khách lâm vào cảnh đợi chờ vất vưởng trong vô vọng, thậm chí còn phải đối mặt với nguy hiểm… Lần này tuy đã được khẳng định rằng người Thái không dại gì làm hại đất nước mình như thế nữa, song vẫn băn khoăn muốn biết tình cảnh nước bạn thế nào khi có thiết quân luật, lệnh giới nghiêm và liệu có nguy cơ bùng nổ trở lại làn sóng biểu tình áo đỏ - áo vàng…

 

Vậy mà đúng là ở xứ này gần như không gì là không thể, cả những cái bất ngờ nhất cũng như bình thường nhất vẫn luôn có thể song hành. Cũng có lẽ vì đây đã là cuộc đảo chính thứ 12  trong 80 năm qua ở TL nên những bài học kinh nghiệm cần thiết đều đã được rút ra để gần như không gây xáo trộn lớn tới hầu hết mọi lĩnh vực, nhất là cái “xương sống” – nền kinh tế đất nước. Và với những người phụ nữ như chúng tôi, điều đáng tiếc nhất có lẽ là sự lặp lại số phận của hai anh em một gia tộc nổi tiếng ở TL, nay đều trở thành cựu Thủ tướng Thaksin và Yingluck Shinawatra. Bông Hồng xứ Chùa Vàng mới đó mà đã mất đi vẻ tươi tắn rất hút hồn người khác ngày nào...

 

Lại chợt ước ao xứ sở này luôn giữ được trọn vẹn những nét đẹp tự nhiên bao gồm cả những nụ cười thân thiện, cởi mở rất mát lòng du khách bốn phương…

 

Dưới đây là chùm ảnh ghi lại những khoảnh khắc vẫn bình yên ngay sau cuộc đảo chính ngày 22/5/2014:
 
Đường phố Bangkok có vắng vẻ hơn
Đường phố Bangkok có vắng vẻ hơn
 
Xe cộ vẫn tấp nập như trước
Xe cộ vẫn tấp nập như trước
 
Song những điểm du lịch vẫn thu hút những du khách đầu tiên tới TL sau đảo chính
Song những điểm du lịch vẫn thu hút những du khách đầu tiên tới TL sau đảo chính
 
Đi lễ chùa cùng cầu bình an cho người dân TL
Đi lễ chùa cùng cầu bình an cho người dân TL
 
Và vân cười thật tươi, có gì đâu mà căng thẳng
Và vẫn cười thật tươi, có gì đâu mà căng thẳng
 
Thử cảm giác Thạch Sanh đấu chằn tinh
Thử cảm giác "Thạch Sanh đấu chằn tinh"
 
Những màn trình diễn đậm chất TL vẫn xôm tụ như cũ 
Những màn trình diễn đậm chất TL vẫn xôm tụ như cũ 

Sát giờ giới nghiêm rồi, cảnh sát nhắc nhở du khách nên sớm trở về khách sạn
Sát giờ giới nghiêm rồi, cảnh sát một mặt nhắc nhở du khách nên sớm trở về khách sạn... 

Cũng rất vui lòng chụp hình lưu niệm cùng nhóm du khách VN...
Mặt khác vẫn vui lòng chụp hình lưu niệm cùng nhóm du khách VN... 

Liz Đức