Những hình ảnh thay đổi góc nhìn của dư luận với CSGT

(Dân trí) - Hiếm khi dư luận dành nhiều lời ngợi khen như thế với lực lượng CSGT, bởi thế mỗi phản hồi đều như có trọng lượng hơn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Đó là với trường hợp 2 thí sinh nghèo được Trung tá CSGT Bùi Văn Tiến và các đồng nghiệp giúp đỡ.

Em Nguyễn Văn Lực (
Em Nguyễn Văn Lực (giữa) được các chiến sĩ tặng bộ quần áo mới, lo cho chỗ ăn ở. Bên cạnh là mẹ con thí sinh Trần Thị Lý cũng được giúp đỡ chỗ ở như Lực (ảnh: Mai Châm)
 

Hiệu ứng tích cực

 

Đối trọng với nhiều tệ nạn vẫn hiện diện khá nhiều trong xã hội hiện nay, những việc làm tốt, những tấm lòng ấm áp tình người…luôn được ngợi ca như những liều thuốc quý đặc trị các "căn bệnh nan y" đã và vẫn đang khiến nhiều giá trị tốt đẹp bị đảo lộn. Qua đó giúp lấy lại niềm tin vốn đã bị mai một đi quá nhiều trong lòng dân trước nhiều nghịch lý và những bất công trong cuộc sống:

 

“Xúc động quá, đọc xong tôi thấy khóe mắt cay cay ...  Tình cảm con người VN luôn là như thế, đó là bài thuốc chữa ‘bệnh’ vô cảm mà lâu nay xã hội vẫn nói đến. Cảm ơn các anh, những chiến sĩ CAND chân chính! Chúc các em thi tốt để không phụ lòng của các anh, các chú ấy nhé!!!” - Pham Thu Hang: hangphamthu76@yahoo.com

 

“Thật là lâu lắm rồi tôi mới lại được biết về 1 việc làm cao đẹp của các chiến sĩ CSGT, đúng là ngày càng xuất hiện nhiều CSGT Hà Nội có những nghĩa cử cao đẹp đối với công dân. Việc này làm cho tôi có thêm niềm tin vào người tốt trong xã hội và nhất là với các chiến sĩ CSGT Hà Nội - quê ngoại thân yêu của tôi. Trung tá Bùi Văn Tiến - Đội trưởng đội CSGT số 10, cán bộ, chiến sỹ đội CSGT số 10, Trung tá Nguyễn Đức Chung - Đội trưởng Đội CSGT số 5 và  Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT- CATP đã khiến tôi rất cảm động và tin rằng việc làm của các anh chị sẽ là động lực tiếp sức cho em Nguyễn Văn Lực và mẹ con cô Trịnh Thị Huệ hoàn thành tốt kỳ thi. Ước gì CSGT ở TPHCM và các tỉnh thành khác cũng có được những  việc làm tốt như CSGT Hà Nội. Xin cảm ơn các anh!” - Phan Thanh Hà: hathanh67@gmail.com

 

 “Mọi người đã rất xúc động khi thấy bác Đào - một người không khá giả gì nhưng vẫn giúp đỡ bác Được - người “liệt sĩ” trở về sau 40 năm. Giờ tiếp tục thấy tấm lòng của các anh CSGT Hà Nội giúp đỡ người dân. Mong rằng đây là những hiệu ứng tích cực, là những điển hình cần nhân rộng trên cả nước. Mọi người ai cũng có tấm lòng nghĩa hiệp thì lo gì đất nước ta không phát huy được sức mạnh đoàn kết… Ước gì ai cũng biết suy nghĩ và hành động như các anh, thì mọi người đều hạnh phúc biết mấy. Đề nghị báo Dân trí tiếp tục phát hiện và đăng tin về những cá nhân, tổ chức có những việc làm tốt thiết thực để mọi người hưởng ứng và noi gương. Nên tổ chức một chương trình tuyên dương trong toàn quốc, trong từng tỉnh, từng huyện, từng xã, từng thôn, tổ dân phố để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân” - Nguyễn Thái Hoàng: thaihoangts44@gmail.com

 

“Thời gian gần đây dư luận được chứng kiến những câu chuyện thật cảm động và hết sức nhân văn, như chuyện về "liệt sĩ" Được được các cơ quan hữu quan tập trung giúp đỡ, giải quyết chế độ chính sách. Rồi tới chuyện thí sinh đi thi ĐH gặp khó khăn được các đồng chí CSGT giúp đỡ rất tận tình... Xã hội thật sự cảm kích, mong rằng sẽ được nhân rộng nhiều hơn nữa trong cuộc sống để người dân có thêm niềm tin” -

 
CSGT đội Bàn Cờ, TPHCM xuống đường giúp dân đẩy xe để giải tỏa ùn tắc (ảnh: Công Quang)
CSGT đội Bàn Cờ, TPHCM xuống đường giúp dân đẩy xe để giải tỏa ùn tắc (ảnh: Công Quang)

 

Thay đổi cách nhìn

 

Tình người bao lâu nay vẫn bị nhiều phản hồi cho rằng ngày càng ít thấy được thể hiện trong các mối giao tiếp, cách ứng xử, cách làm việc… ở nhiều nơi trên đất nước ta. Khiến khoảng cách trong quan hệ giữa người với người dường như ngày càng trở nên xa hơn, tạo điều kiện cho sự ích kỷ, thờ ơ… “phát triển”…

 

Thế nhưng những tấm gương người tốt, việc tốt thật ra vẫn có rất nhiều trong xã hội và chính nhờ thế mà đất nước chúng ta mới phát triển được. Con người cũng được củng cố niềm tin hơn để hướng tới tương lai.

 

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì biết không em... Đọc bài viết này tôi lại nhớ đến ca khúc bất hủ của Trịnh Công Sơn. Thật ý nghĩa, thật cảm động! Những tấm lòng, những công việc, những hành động cao cả của các anh sẽ mãi ngời sáng. Chúc các anh mạnh khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống! Chúc các em thi tốt và luôn vững vàng trong cuộc sống!” - Nguyễn Hữu Đào:  daonh@psp.com.vn

 

“Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng… Trên đời cần có nhiều những tấm lòng nhân hậu như vậy. Cảm ơn những người có tấm lòng nhân hậu” - Phan Anh Tuấn:  mauxanhm8@gmail.com

 

“Những tấm gương của lòng hảo tâm, thể hiện tình cảm con người VN "là lành đùm lá rách". Những hoàn cảnh như em Lực còn rất nhiều, cần hơn nữa sự quan tâm của xã hội, tập thể, cá nhân điển hình như các đồng chí CSGT Hà Đông, Hà Nội. Chúc các em thi tốt và đạt kết quả  cao để cảm ơn sự giúp đỡ bằng cả tấm lòng của các đồng chí CSGT” - Duy:  phamduy1709@gmail.com

 

“Tôi ở Thái Bình. Khi đọc bài báo này tôi rất cảm động trước tình người của các anh CSGT Hà Nội. Tôi hy vọng trên cả nước có nhiều chiến sĩ tốt như các anh. Anh cũng chúc cho 2 em vượt qua kỳ thi đại học này với điểm cao, để tỏ lòng biết ơn đến các anh CSGT đã giúp mình nhé” - Nguyen Ba Hanh:  duchanhvitinh@gmail.com

 

“Thật tuyệt vời, Trung tá Tiến và Phòng CSGT Hà Nội đã làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ CAND vì dân phục vụ trong con mắt mọi người dân VN. Nghĩa cử này cần được nhân rộng trong lực lượng công an nói riêng và trong xã hội nói chung. Cần phát huy tinh thần "lá rách ít, đùm lá rách nhiều". Chúc hai cháu đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm nay” - Hoàng Hữu Lâm:  lamhoanghuu@gmail.com

 

Và có lẽ ý nghĩa quan trọng nhất của những nghĩa cử như thế này là ở chỗ đã giúp thay đổi được cả cách nhìn, quan niệm còn nhiều tiêu cực vẫn khá phổ biến hiện nay trong dư luận với lực lượng CSGT:

 

“Ấm áp tình người quá! Tấm lòng của 2 anh đã không chỉ giúp cho 2 bạn có cơ hội tiếp tục thực hiện mơ ước của họ, mà quan trọng hơn là khiến mình phải suy nghĩ lại về sự không thiện cảm đối với các anh CSGT trước đây (khi mỗi lần chứng kiến cái cách các anh kiểm tra, rút tiền xe khách trên đường...) Cảm ơn 2 anh!” - Ngọc Ngô:  ngongoc45@yahoo.com.vn

 

Kiều Anh