Nhìn nhận những “khúc quanh” đường đời qua vụ án Dương Chí Dũng

(Dân trí) - Theo dự kiến, chiều 7/5 Tòa sẽ tuyên án vụ Dương Chí Dũng. Trong thời gian có thể coi như “khoảng lặng trước giờ G” này, diễn đàn dư luận nhân dân cũng có phần lắng lại với nhịp sống dường như chậm hơn dịp nghỉ lễ để suy ngẫm về lẽ sống, cuộc đời...

Những “khúc quanh” đường đời qua vụ án Dương Chí Dũng
 Dương Chí Dũng bổ sung thêm chi tiết nhằm bác cáo cuộc nhận tiền ở khách sạn Victory (ảnh: P. Thảo)

Ngoảnh đầu nhìn lại
 

Ngẫm về lời của các bậc tiền nhân “sông có khúc, người có lúc” có lẽ nhiều người cũng phần nào thấy có thể cảm thông để khoan dung hơn với những con người  mà lẽ ra đường đời đã được “rải sẵn hoa hồng”, nhưng lại sa chân xuống vực thẳm tội lỗi. Lý giải cho nghịch lý đó, đa số ý kiến của bạn đọc vạch rõ thủ phạm là lòng tham vô đáy, là sự sa sút nghiêm trọng về đạo đức, phẩm chất... Bên cạnh đó không thể không kể tới cái có thể gọi là “sự giúp sức” của cơ chế làm việc, bổ nhiệm cán bộ, trách nhiệm tập thể... vốn đã không còn phù hợp với xu thể phát triển của thời đại...

Bởi vậy, tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời nhiều bạn đọc cũng bày tỏ mong muốn giảm bớt sức nặng của hình phạt nhằm tạo thêm cơ hội cho những mảnh đời lầm lạc...

 “Rất đồng tình với tinh thần làm việc của HĐXX của tòa Phúc thẩm: không vội vàng mà cần làm rõ mức độ sai phạm của mỗi người – tương ứng với mỗi tội trạng. Mặc dù rất khó khăn, nhưng tôi tin vụ án này còn có những mảng tối và cả những mảng sáng của những con người nguyên là cán bộ, đảng viên có công lao (ít nhiều) và lý tưởng cống hiến vì đất nước giàu mạnh. Không vì áp lực dư luận, không vì “thành tích” chống tham nhũng mà vì sự tường minh của Pháp luật và sự nghiêm minh của những người thực thi Pháp luật... Niềm tin phán xét công – tội cũng có ở đây, cũng là những bài học quí giá cho rất nhiều người, nhiều tập thể khác...” - NCC:  Nguyencongchinh63@gmail.com

“Sao nhiều người cứ đoán mò thế nhỉ? Khi Tòa xét xử có đầy đủ các cơ quan hữu trách, luật sư...liên quan đến 2 mạng người, sự sống còn là ở giai đoạn này. Tôi tin phiên tòa này khi tuyên án thì các bị cáo sẽ “tâm phục, khẩu phục” và hợp lòng dân” - Đinh Quang Hiếu:  hieubich@gmail.com

“Sao cứ phải là tử hình nhỉ? Hãy khoan hồng cho một con người đã biết hối cải sau khi biết mình sai lầm, bởi chèo lái một con thuyền ra biển lớn  mà để cấp dưới lộng hành... Con người sinh ra ai chả có lòng tham, nếu đặt các bạn ở đia vị đó thì có lẽ cũng có thể như vậy thôi... Mong mọi người đại lượng hơn với một con người, cho người ta chuộc lỗi có tốt hơn không...” – Phạm Hữu Ngoạn:  ngoan.thanhtung@gmail.com

“Cuộc sống ai cũng có những bước lầm đường lạc lối. Hãy cho họ một cơ hội được sống để làm lại bản thân mình, coi như đó là sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước VN’ - Linh:  duclinh_ls2000@yahoo.com

“Tôi đã theo dõi khá sát vụ án, tôi thấy tòa cần phải làm rõ một số vấn đề mới được đưa ra rồi quyết định tuyên án. Việc tuyên án tử hình hay chung thân khi đó sẽ hợp lý hơn. Không phải bao che cho Dương Chí Dũng (DCD) hay ai cả, nhưng tôi thấy vụ án này rất rộng, liên quan nhiều bộ, ngành nữa... theo tôi là vậy. Chúng ta cần xem xét một cách vĩ mô hơn. Tất nhiên, việc DCD là người đứng đầu ngành đã sai là rất rõ ràng. Nhưng chúng ta không nên có nhiều định kiến hay vội vàng đưa ra phán xét, mà cần nhìn nhận sự việc công tâm: làm sai thì phải chịu, làm tốt thì được ghi nhận...” - Tuan:  cstlkt@gmail.com

“Ai cũng có sai lầm. Ông ấy (DCD) có tội… Tuy nhiên nếu không có bằng chứng thì nên tha tội chết cho ông ấy. Tôi thấy phiên toà này xét xử, tranh luận rất khách quan, kết quả tranh tụng tại toà sẽ là lời tuyên án đúng đắn với các bị cáo. Mong rằng phiên phúc thẩm Huyền Như, rồi vụ án “bầu” Kiên tới đây cũng vậy!’ – Quoc Viet:  trandalan07@gmail.com
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

Hướng về phía trước

Ngược lại, xét từ thực tế VN “sâu” tham ô, tham nhũng vẫn sinh sôi nảy nở bởi đã quá “nhờn thuốc” dù tiến trình cải cách mở cửa đã diễn ra suốt mấy chục năm qua, nhiều bạn đọc vẫn nhấn mạnh: Đã tới lúc chống tham nhũng, đừng lưỡng lự! Nói cách khác là: Hướng về  phía trước để tiến lên...

“Rừng vàng, biển bạc là đâu... Đất nước ta lẽ ra phải xứng với 5 châu,bốn biển... Và đúng như mong muốn của Bác Hồ, của Đảng rằng nhân dân ta đã không còn phải sống trong cảnh nghèo nàn, lạc hậu nữa... Nhưng  những quan tham cứ mãi tham cho thỏa sức, vợ con sung túc, rồi còn cảnh vợ bé con riêng, ảnh hưởng xấu tới cả dòng họ vốn được coi  là “danh gia vọng tộc”... Tội đã vậy, còn tổ chức trốn ra nước ngoài. Đi đâu, đi Mỹ mà lại do người em ruột là Dương Tự Trọng cũng rất có quyền lực sắp đặt...!!! Vậy mà nói “nên cho họ con đường sống hay hơn là đem bỏ tù hay trảm một loạt" sao dễ dàng thế, sao lại nghĩ thế? Nhân dân đang nóng lòng chờ phán quyết của tòa án, nhân danh Nước CHXHCN Việt Nam...” - Nguyễn Luật:  Luat@gmail.com

“Làm to thì tham ô tham nhũng to. Tham nhũng với số tiền vài đời người mới kiếm được mà bảo tha?  Thế thì làm sao cho hết tham ô, tham nhũng đây?’ - Mạnh:  phanmanh8388@gmail.com

“Bác Hồ nói: Có tài mà không có đức là ngưòi vô dụng! Đã vô dụng rồi thì sống thêm vài năm nữa phỏng có ích gì? Hơn nữa, việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mưu cầu lợi ích cá nhân thì chẳng có pháp luật nào dung tha cả. Pháp bất vị thân mà. Tuy nhiên, nếu ông Dũng cho rằng mình bị oan thì phải nêu ra chứng cớ chứng minh mình bị oan, chứ cứ nói suông thì giải quyết được gì?... Xin được sống làm gì khi biết rằng cuộc sống của mình là vô giá trị, là trái ngược với mục đích đấu tranh của ngàn vạn chiến sỹ đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc? Chẳng lẽ họ không quản hy sinh để cho một nhóm người tham nhũng như ông xin được sống hay sao ??? Buồn thật, trước khi hy sinh thân mình bao người đã không có cơ hội được xin sống thêm !!! Mong rằng luật pháp sẽ xét xử nghiêm minh để làm gương cho bao kẻ còn đang núp bóng  ô dù để làm bừa, làm bậy. Có vậy chúng ta mới cùng phấn đấu cho một tương lai Việt Nam phát triển hơn, tươi sáng hơn...” - Lưu Chí Hiếu:  dohungl@yahoo.com...
Đường đời muôn nẻo, có nhiều nẻo sáng và cũng có không ít nẻo tối mà nếu không luôn tỉnh táo thì con người ta rất dễ sa cơ lỡ bước để rồi khi hối hận thì đã quá muộn!

Kiều Anh