Bạn đọc viết:

Nhiều người dân TP Hòa Bình… sợ Trung thu

(Dân trí) - Đón Trung thu ở mỗi nơi đều có những thú vị riêng. Nhưng ở quê hương tôi - TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, cứ nghĩ đến Trung thu thì không chỉ người lớn mà cả trẻ con hầu như ai ai cũng... khiếp sợ.

Nhiều người dân TP Hòa Bình… sợ Trung thu  - 1
Vui Trung thu cùng trẻ em nghèo tại xã Quy Mỹ, Hòa Bình (ảnh minh họa từ: cenforchil.org.vn)

 

Nguyên do là không hiểu từ đâu nảy ra cái “phong trào” kỳ dị - cứ đến Trung thu là các bạn thanh niên ở TP Hòa Bình lại nô nức rủ nhau đi mua những túi nilông rồi cho đầy nước vào. Sau đó buộc chặt túi nước đó lại, đợi người đi qua đường là ném túi bụi những túi nước đó vào người họ.

 

Có lần tôi đi chơi Trung thu với bạn bè, không may bị 1 đám thanh niên đứng trong nhà ném ra bao nhiêu túi nước. Những tưởng đi qua đoạn này là thoát, nhưng đi đến đoạn đường nào cũng vậy, đều bị ném những túi nước vào người.

 

Dù sao tôi vẫn còn gặp may so với những  người khác, đó là tôi "được" ném nước chắc không bẩn nên không có mùi gì. Chứ như bạn tôi kể thì còn khủng khiếp hơn - cậu ấy bị ném đầy nước, trong các túi nước cậu ta bị ném vào người  có cả túi pha mực, pha mắm tôm, hay pha cả nước cống... Đi chơi về, người cậu ta bốc mùi thật kinh khủng.

 

Nói thì có vẻ mọi người khó tin, nhưng nếu hỏi bất cứ 1 ai đó là người của thành phố Hòa Bình thì có lẽ họ đều coi đó là “chuyện đương nhiên” mất rồi. Vì vậy để đón Trung thu cho vui và lành, phần lớn  người ở TP Hòa Bình chúng tôi đều chọn cách ở nhà hoặc chơi quanh xóm cho đỡ khổ.

 

Chưa hết, các em học sinh cấp 2, cấp 3 vào ngày này cũng chẳng dám đi học thêm nữa vì sợ ra đường lại bị ném nước vừa bẩn người, dễ bị tai nạn vì phải tránh... nước.

 

Tôi sống và làm việc ở Hà Nội đã được 1 thời gian, nhiều khi Trung thu muốn về Hòa Bình chơi, nhưng cứ nghĩ đến cảnh ra đường lại bị đầy nước ném vào người là tôi lại thấy sợ hãi vô cùng.

 

Có lần tôi đã hỏi 1 người bạn tôi làm công an ở Hòa Bình rằng: "Tại sao lại không dẹp hết những người hay ném nước vào dịp Trung thu, để mọi người dân đều được đón Trung thu an lành có phải vui hơn không? Nhưng cậu bạn tôi chỉ lắc đầu nói: "Có bắt họ thì cũng chẳng xử phạt được gì" (!?)

 

Tôi nghĩ, Hòa Bình cần phải có biện pháp mạnh tay hơn để dẹp những hành động xấu như vậy, giúp tất cả mọi người dân ở thành phố Hòa Bình đều được vui tươi, được đón Trung thu an lành và hạnh phúc.

 

Dương Thu Hiền 

email:  hienthuchb@yahoo.com