"Nhất thủy, nhì hỏa..." - ẩn họa vẫn luôn rình rập!

(Dân trí) - “Bao nhiêu vụ hàn gây cháy rồi mà sao không có cách nào ngăn chặn triệt để, cứ mãi để thứ ẩn họa khôn lường này?” - Dinh Tuan: daodinh_tuan@yahoo.com.vn thêm một lần nữa lại phải lên tiếng chất vấn trước thực tế “bà Hỏa” vẫn thoắt ẩn, thoắt hiện ở bất kỳ đâu…

Người nhà nạn nhân ngóng chờ thông tin người thân ở cổng dẫn vào khu Zone 9 (ảnh: Hồng Ngân)
Người nhà nạn nhân ngóng chờ thông tin người thân ở cổng dẫn vào khu Zone 9 (ảnh: Hồng Ngân) 

 

Vẫn bình chân như vại?

 

Nguyên nhân gây cháy dù còn chưa có kết luận chính thức, nhưng qua xác định ban đầu cũng như từ lời kể của các nhân chứng, lại thấy có sự xuất hiện của 1 “tác nhân” cũ mà dư luận đã khá “quen mặt” - bất cẩn khi hàn. Không lẽ bao bài học xương máu rồi mà kinh nghiệm rút ra vẫn chỉ là…con số không, bởi lẽ vụ cháy tại Zone 9 tuy nhỏ nhưng thương vong lại quá lớn?

 

“Nhiều vụ hỏa hoạn khủng khiếp đã xảy ra do bất cẩn khi hàn, đã được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin rồi đó. Song các chủ đầu tư, những người hành nghề hàn xem ra vẫn coi thường, bỏ ngoài tai? Tới khi sự việc xảy ra thì hậu quả đã không thể  nào khắc phục được. Đau lòng quá! Xin chia buồn với các gia đình nạn nhân!” - Do Truong:  tincay77@yahoo.com

 

“Vụ cháy Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) tại TPHCM trước đây cũng tương tự, do xỉ hàn bay vào vật dễ cháy. Ở đây lại lặp lại, thật đáng  buồn! Cần quy rõ trách nhiệm của người tổ chức sửa chữa, chịu trách nhiệm về kỹ thuật. Có khi họ thuê mấy anh thợ hàn chỉ biết hàn mà chưa qua đào tạo cơ bản an toàn về dùng lửa hàn, không giám sát chặt quá  trình thi công? Nếu không ngăn chặn ngay thì không những còn nhiều vụ gây chết oan cho những người khác, mà có thể còn gây ra những vụ cháy nổ thảm khốc hơn!” - Trần Huy Dũng:  tranhuydung44@gmail.com

 

“Vụ cháy tòa nhà ITC cũng do hàn trong vũ trường. Bên PCCC chắc phải có quy định riêng cho việc sửa chữa vũ trường chứ. Ông Lâm Nghĩa Hòa, chủ cơ sở cửa sắt (người cho thợ đến hàn dàn đèn ở vũ trường Blue và do bất cẩn đã là nguyên nhân gây cháy trực tiếp ITC) đã bị hội đồng xét xử kết luận là phải chịu trách nhiệm chính, bị kết án 7 năm tù giam, cao nhất trong số 11 bị cáo. Trong phiên tòa ngày ấy, ông Hòa đã thành khẩn đồng ý với tất cả luận điểm luận tội của Viện Kiểm sát: sử dụng thợ chưa qua đào tạo, không có phương án thi công an toàn, không giám sát kiểm tra công việc tại chỗ…" - Nguyen Anh: roo@gmail.com

 

“Bài học từ vụ cháy  ITC mấy năm trước đây làm chết 60 người cũng do hàn và tia lửa hàn bắn vào xốp cách nhiệt gây cháy, vậy mà vẫn không cảnh tỉnh được các thợ hàn? Phải phạt thật nặng chủ công trình và những thợ hàn không tuân thủ các quy định an toàn lao động, thì mới có thể không gây ra những vụ cháy tương tự nữa” - Hong Phu:  lehongphu@yahoo.com.vn

 

Vụ hoả hoạn ITC (Trung tâm Thương mại Quốc tế) tại TP Hồ Chí Minh xảy ra ngày 29/10/2002 thiêu rụi phần lớn toà nhà, cướp đi sinh mạng 60 người, làm 70 người khác bị thương. Thiệt hại tài sản hơn 32 tỷ đồng.
“Kiểu cháy này đã xảy ra ở nhiều địa phương, trong đó nặng nhất là tại các tụ điểm vui chơi ở  2 thành phố lớn. Sao vẫn không rút được kinh nghiêm?  Chỉ thương những người lao động nghèo vì mưu sinh  mà phải chết oan uống,  kéo theo sự khốn khổ với cả gia đình, người thân. Tôi nghĩ, có lẽ các ông chủ chỉ  vì lợi nhuận muốn thuê nhân công giá rẻ mặc dù chưa có kinh nghiêm về nghề, nên mới xảy ra sự việc đau xót như thế này!” - Phạm Thủy:  anhminh9630@gmail.com

 

“Bao nhiêu vụ hỏa hoạn do tia lửa hàn rơi vào vật liệu cách âm, cách nhiệt khi sửa chữa cải tạo các khu vui chơi giải trí, các công trình đang vào giai đoạn hoàn thiện… kể cả vụ tòa nhà EVN, BMC Hà Tĩnh...Tại sao các cơ quan chức năng vẫn không siết chặt quản lý để lại gây ra thảm họa đau lòng?” - Nguyễn Trọng Thắng: trungdothang@gmail.com

 

Những cột khói đen vẫn bao trùm dù ngọn lửa đã được dập tắt (ảnh: Hồng Ngân) 
Những cột khói đen vẫn bao trùm dù ngọn lửa đã được dập tắt (ảnh: Hồng Ngân) 
 

Đừng đùa với lửa!

 

Sợi dây kinh nghiệm, theo nhận xét của nhiều bạn đọc, vẫn luôn được các ban ngành chức năng rút ra và cứ… dài mãi. Nhưng tiếc thay khi áp dụng vào thực tế thì vẫn chẳng được là bao, để rồi vụ sau thường nghiêm trọng hơn vụ trước. Để “trước tiên hãy tự cứu mình”, người dân đành chọn cách tự mách nhỏ những kinh nghiệm “bỏ túi” với nhau:

 

“Tôi cũng đã làm công nhân hàn nhưng là cho các công trình chủ đầu tư nước ngoài. Trước khi hàn trong nhà xưởng phải xin phép, họ kiểm tra có đầy đủ thiết bị PCCC. Tối thiểu phải có bình khí CO2 mới được thi công, thợ hàn phải có trang bị bảo hộ chuyên môn. Xin chia buồn với các nạn nhân!” - Vũ Tân:  vu.tan151@gmail.com

 

“Mình làm ngoài giàn khoan dầu khí, ở đây công việc hàn nguy hiểm gấp bội vì chỗ nào cũng có thể cháy. Tuy nhiên, quy trình hàn cắt rất chặt chẽ nên hầu như không bao giờ xảy ra hỏa hoạn. Trước khi tiến hành công việc, thợ hàn phải làm giấy phép (Permit to work), phân tích rủi ro (Risk assessment), trình bày các phương pháp loại bỏ rủi ro, nếu hàn trong tank phải đo khí... Trong quá trình hàn cắt phải có người trực cứu hỏa (fire watcher) với đầy đủ thiết bị chữa cháy và bộ đàm để thông báo khẩn... Sỹ quan an toàn và các giám sát viên phải kiểm tra khu vực và ký vào giấy phép...” - Khoa Pham Tan:  contact@butnghien.vn

 

“Tôi đi thi công xây dựng gần 10 năm, cũng gặp cháy do hàn vài lần. Nhưng do đã chuẩn bị sẵn ít nhất 2 bình chữa cháy (bình CO2, một lớn, một nhỏ),  nên khi có cháy là dập tắt được ngay. Chứ bụi hàn rơi vào bông cách nhiệt  thường cháy rất nhanh, có sẵn nước cũng không xử lý kịp. Chủ nhà nên mua bình chữa cháy này để an toàn và bảo vệ cho mình, chứ không có anh thợ hàn nào khi đi làm đem theo bình chữa cháy  đâu” - Lê Thành Tính:  tinhvn13@gmai.com

 

“Tôi xin chia buồn cùng các nạn nhân và đánh giá cao lòng dũng cảm của các chiến sỹ PCCC. Theo tôi, dù chưa biết chính xác nguyên nhân cháy  ở đây, song các cấp chính quyền sở tại nên có biện pháp quản lý tốt hơn những công nhân lao động tự do tại các thành phố lớn, vì đã xảy ra  nhiều vụ tai nạn lao động: cháy nổ, sập giáo… do sơ sảy hoặc nhận thức về an toàn còn kém của một số người lao động tại các thành phố lớn rồi đó!” – Nguyen Toan:  nguyentoanhhtb@gmail.com

 

Không còn là “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” nữa, mà đau thương đã quá nhiều rồi… Ôi… nhất thủy, nhì hỏa… những ẩn họa kinh khủng đó  vẫn luôn rình rập!!!

 

Khánh Tùng