Nhân dân hướng về tư gia 30 Hoàng Diệu của Đại tướng

(Dân trí) - Trên thế giới ít có đám tang nào mà người dân tự nguyện đi viếng đông như thế….

Nhân dân xếp hàng vào viếng Đại tướng tại tư gia 30 Hoàng Diệu
 
Nhân dân xếp hàng vào viếng Đại tướng tại tư gia 30 Hoàng Diệu  
 
Tin buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp trút hơi thở cuối cùng vào lúc 18 giờ 09 phút, ngày 4/10/2013 tại Bệnh viện Quân y 108 (Hà Nội) lan nhanh như chớp giật khiến mọi người dân Việt nam sững sờ, đau buồn:

 

“Khi nghe tin Đại tướng qua đời, tôi đứng trước ti vi vái lạy ảnh của Đại tướng như đang dự tang lễ Người, xin cầu mong linh hồn Người được cực lạc.”  buisiminh bsminhphan@gmail.com

 

Đông đảo nhân  dân ước mong được viếng Đại  tướng:

 

“Dân tộc Việt Nam mất đi một người anh hùng, đất nước Việt Nam mất đi một phần nguyên khí. Ước gì mình được kính cẩn nghiêng mình chào từ biệt bên linh cữu Đại tướng.” Luu Viet Thoi nhatquang2468@gmail.com

 

“Thật buồn nước mắt tôi đã rơi khi nghe tin Cụ mất. Tôi ở Thanh Hóa muốn được một lần thắp hương cho Cụ xin có ai hay nhà Báo nào biết tuần tự phải làm gì, đăng ký với ai hay đoàn thể nào để có thể nào để được một lần thắp hương cho Cụ chia sẻ cho tôi với: SĐT 0986.526.388. Thật buồn xin chia buồn với gia đình VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG!” Nguyễn Đăng Tuấn tuanlinh0808@gmail.com

               

“Kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao vĩ đại của Bác Võ Nguyên Giáp. …Kính đề nghị Báo Dân trí thông tin thêm về cách thức đến dự lễ viếng và lễ đưa tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp (có rất nhiều người hỏi về vấn đề này, trong mỗi trái tim người con đất Việt, vẫn luôn muốn được một lần gặp Người).” Trần Hậu Hoàng tranhauhoang.pa38@gmail.com

 

Tang lễ Đại tướng sẽ được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội ngày 12/10/2013, nhưng thể theo nguyện vọng của đồng bào mong muốn được bày tỏ niềm tiếc thương về Đại tướng,  Lễ mặc niệm Đại tướng bắt đầu từ chiều 6/10 tại tư gia 30 Hoàng Diệu. Dù thông báo đến 14h30 chiều cổng nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp rộng mở đón mọi người, nhưng từ trước đó hàng giờ dòng người đã xếp thành hàng dài hàng kilômét trên đường Hoàng Diệu. Đến gần 17h chiều, nhiều người vẫn đổ đến mong được vào ngôi nhà để mặc niệm Đại tướng:

 

“Cụ Võ Nguyên Giáp xứng được nhiều người thương yêu. Cám ơn gia đình Cụ Giáp đã để toàn thể mọi người được tưởng niệm một cách hợp lý, thỏa nguyện tâm của người dân, cũng là sự tưởng thưởng mà không phải cứ là quan chức cao cấp, hay giữ cương vị gì đều có thể có được. Tôi tin tưởng dưới suối vàng, Cụ Giáp rất vui vì người dân Việt luôn trân trọng cụ.” - đinh dũng dungluongsnon@gmail.com

 

“Trong mắt những người sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong hòa bình như chúng tôi, Đại tướng luôn là thần tượng. Hạnh phúc nhất của tôi đã được 1 lần đến chúc mừng sinh nhật bác năm người 81 tuổi. Nay nhà Đại tướng đã mở cửa đón khách đến vĩnh biệt để tôi  được vào nhà cúi đầu tưởng niệm Người một lần” Xuân Sinh xuansinhta124@gmail.com

 

“Nhin dòng người nối nhau chờ thắp hương cho cố Đại tướng lòng tôi không khỏi bùi ngùi xúc động. Trên thế giới ít có đám tang nào mà người dân tự nguyện đi viếng đông như thế….Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đại tướng...” Trần đức Hùng duchungtran1@yahoo.fr
 
Vì quá đông người dân tới ngôi nhà 30 Hoàng Diệu mặc niệm Đại tướng, không phái ai cũng thỏa được ước nguyện::

 

“Bố con tôi vừa đi viếng BÁC về quá đông không thể xếp hàng mà vào được, mà con tôi chiều 5 giờ cháu phải vào trường , không thể kịp xếp hàng , buồn quá.” thành thanhcongcokhi@gmail.com

 

Những người dân Việt ở mọi miền tổ quốc không về được Hà Nội cũng qua những Comment gửi tới Tòa soạn báo Dân trí  thành kính hướng về tư gia 30 Hoàng Diệu  bái vọng Đại tướng:

 

“Cho phép gia đình cháu được gửi lời chia buồn vô hạn tới bác .cháu ở vùng quê xa không có điều kiện đến viếng hương hồn bác nhưng ngồi đây nơi mà cháu và bạn bè đang ngồi không ai bảo ai nhìn những hình ảnh đọc những dòng chữ mà ai lấy đều không cầm được nước mắt ,dù biết nước mắt của cả dân tộc cũng không thể so sánh hết công lao mà bác đã làm cho nhân dân VIỆT NAM một lần nữa cho phép cháu được rơi những giọt nước mắt tại quê để vĩnh biệt bác.”  tiendung lupham791@yahoo.com.vn

 

“Nhân dân Miền Tây xin chia buồn cùng gia đình Bác, cầu cho Bác yên giấc ở cõi vĩnh hằng..” Phạm Khang phamthanh.st1981@yahoo.com

 

“Tôi ở xa quá, tận trong Nam, nếu tôi có điều kiện tới, tôi cũng sẽ xếp hàng chờ đến lượt.” ng vinh jascha@yahoo.com

 

“Cho cháu gởi lời chia buồn đến gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cháu ở tận miền Nam nên không cách nào đến viếng Bác được. Cháu biết tuy tuổi Bác đã cao và ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng sao cháu vẫn thấy nghẹn lòng khi nghe Bác đã ra đi.Bác ơi, cháu chưa lần được gặp Bác nhưng những hình ảnh về Bác lại rất quen thuộc với cháu. Cho cháu xin chia sẽ nỗi đau này cùng với cả dân tộc ta.” -  Lương Quyên luongquyen1986@yahoo.com

 

Những người dân Việt đang sinh sống ở ngoài cũng cung  kính hướng về tư gia Hoàng Diệu  bái vọng Đại tướng:

 

“Từ Mockba, ba ngày nay cháu nghe tin Bác mất / Nơi chốn xa cháu đọc mọi trang tin/ Thế hệ chúng cháu học nhiều ở Bác/ Một Lãnh tụ cao minh cả Đức và Tài/ Những công lao của Bác, cháu không dám viết / Vì Thế giới Năm châu tất cả biết hết rồi / Cháu chỉ nói một cái rất Vĩ đại/ Nguyện vọng đơn sơ sau khi mất được an nghỉ tại Quê nhà/ Bác là người con của tỉnh Quảng Bình/ Dải đất Miền Trung còn nhiều gian khó/ Quanh năm nắng thiêu cháy cả ngọn cỏ/ Bão lũ dập vùi miền đất nơi này/ Về chốn Vĩnh hằng yên nghỉ tại mảnh đất nơi đây/ Đó là Quê hương chính nơi xứ sở/  Về với cháu con, Tiên tổ, Quê mình/ Bác hãy phù hộ cho tỉnh Quảng Bình/ Cho cả Miền Trung còn nhiều gian khổ/ Cháu tin là Bác sẽ được phong Thánh/ Vì Bác đã đi vào lòng của mỗi người dân/ Ở chốn xa xôi cháu xin gửi một nén nhang/ Về Quê hương nhà Kính viếng người Anh hùng dân tộc/ Bác là một con người sẽ sống mãi mãi/ Với Quê hương, với Dân tộc, Bạn bè.” 06h50 Mockba 06.10.2013! Hoang Duong! “ - Hoàng Dương thanhhai_rus@yahoo.com.vn
 

“Ở nơi xa xứ muốn được về tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ nhưng chỉ biết bái biệt Người tận sâu trong trái tim con. Nơi vĩnh hằng yên nghỉ nhé, Đại tướng của dân tộc Việt Nam” - bui ngoc su ngocsu87@icloud.com

 

“Thương nhớ Bác Võ Nguyên Giáp đến vô cùng! Con đang học ở xa đất nước, ngậm ngùi đọc bài về Bác những ngày này và xin gửi về nước lòng kính yêu và sự biết ơn những công lao của Bác.” Thanhson chienson2006@yahoo.com
 

Trong  mặc niệm, bạn đọc suy ngẫm:

 

“Quả là nhân dân ta vốn có truyền thống tốt đẹp là quý trọng hiền tài và đức độ.Ai vì dân vì nước, nhân dân ta đều biết cả. Mấy ngày nay ngoài công việc tôi thức cả ngày lẫn đêm để theo dõi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi đã ngưỡng mộ Đại tướng từ thời học phổ thông. Do điều kiện không thể viếng cụ. Nhưng có dịp qua Quảng Bình tôi sẽ tới đến thành kính dâng hương mộ anh hùng dân tộc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.” - Lê Kinh Nam lekinhnam@gmail.com

 

Và bạn đọc mong muốn:

 

“Theo suy nghĩ của riêng tôi thì Đại tướng được ví như Trần Hưng Đạo của thế kỷ XX. Theo nguyện vọng của người được an táng tại quê nhà nên chính quyền và nhân dân Quảng Bình nên chọn nơi đất thiêng và rộng để nay mai có thể chúng ta sẽ xây dựng khu tưởng niệm người cho xứng tầm, tránh đào lên đặt xuống sẽ mất thiêng, sợ sẽ mất người tài đánh giặc.” -  lan ngoc_96@yahoo.com.vn
 
“Với tài chỉ huy thiên bẩm, lỗi lạc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp xứng đáng là vị thống soái vĩ đại của quân đội nhân dân, một trong những vị tướng vĩ đại nhất mọi thời đại, tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chính ủy. ... Mong muốn nhà nước xây dựng một khu đền thờ hoặc bảo tàng để các các thế hệ trẻ sau có điều kiện tìm hiểu về một huyền thoại của dân tộc.” Nguyễn Thịnh thinhlong.nd@gmail.com
 

“Mong Đảng và Nhà nước xây dựng khu tưởng niệm cho Đại tướng để thế hệ trẻ Việt Nam chiêm ngưỡng và học tập tấm gương người anh hùng dân tộc.” Lê văn liên levanlienhiepson64@gmail.com

 

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)