Nguyện cầu cho Nhật Bản hôm qua, hôm nay …

(Dân trí) - “Xin chia buồn cùng đất nước mặt trời mọc yêu thương, nơi đã cho tôi bao vui buồn, nơi tôi đã chứng kiến thảm họa đó. Nay tôi trở về VN đã tròn một năm ... Cầu cho con người Nhật Bản luôn gặp nhiều may mắn hơn. Mãi yêu đất nước mặt trời mọc!”

Nguyện cầu cho Nhật Bản hôm qua, hôm nay …
Một trong những hình ảnh khủng khiếp ngày nào...

 

“Pray for Japan!”

 

Một năm đã trôi qua và lại một lần nữa những xúc cảm Nhật Bản lại dấy lên trong lòng bao người dân Việt Nam. Lời sẻ chia nồng ấm trên của Tani yume886@yahoo.com có thể coi như sự thể hiện cho hàng triệu tấm lòng Việt đã, đang và sẽ tiếp tục hướng về đất nước được mệnh danh là xứ sở mặt trời mọc - nơi dường như luôn tỏa sáng, luôn xuất hiện những sự diệu kỳ, những kỳ tích đáng khâm phục…

 

Lời nguyện cầu “Pray for Japan!” được Mr Hung hungtrinhth@gmail.com nhắc lại, như dư âm vẫn còn vọng lại từ khắp nơi trên thế giới gửi tới đất nước và người dân Nhật Bản ngày nào…

 

Cùng với đó là những lời ngợi ca ý chí, tinh thần quật cường vượt khó vươn lên của người dân xứ Phù tang, coi đó như một tấm gương sáng, một mẫu hình Nhật Bản rất đáng cho thế giới soi chung…

 

“Cầu mong cho những con người xấu số được bình an. Mình cũng đang được sống ở đất nước mặt trời mọc và rất khâm phục tinh thần,  nghị lực của người dân Nhật Bản” - Ngoc Luyen:  ngocluyen8388@gmail.com

 

“Một năm qua đi mà nhìn lại vẫn thấy xót xa, nhưng cũng thật khâm phục nghị lực của người Nhật” - Hoa Duong:  hoa.duong1703@yahoo.com.vn

 

“Những người dân Nhật Bản thật kiên cường biết mấy. Trải qua bao khó khăn như vậy mà vẫn trở thành một trong những cường quốc thế giới, thật đáng khâm phục họ” - Thúy Hương:  huongiu_4589@yahoo.com

 

“Vậy là một năm nữa đã lại trôi qua kể từ cái ngày bi thương ấy đối với đất nước Nhật Bản. Xin nguyện cầu cho những linh hồn yêu thương của xứ sở mặt trời mọc được đầu thai làm những kiếp người hạnh phúc, an lành. Qua đây, cũng mong tất cả mọi người trên Trái Đất bé nhỏ này hãy cùng nhau chung tay góp sức giữ gìn và bảo vệ hành tinh của chúng ta…” - Trịnh Quốc Huy:  doimatcuasoi_htq@yahoo.com

 

Cũng để từ đó soi lại chính mình, rút ra những bài học đường đời quý giá cho mỗi một con người trên thế giới hôm nay.

 

“Sức mạnh tàn phá của thiên nhiên thật là kinh khủng. Và đó cũng là lời cảnh tỉnh với tất cả chúng ta qua thông điệp: Hãy bảo vệ môi trường và sống thân thiện với tự nhiên. Cầu chúc cho linh hồn của các nạn nhân được an lành và nỗi đau mất mát của người dân Nhật Bản được vơi bớt với sự chia sẻ của cả nhân loại. Thật buồn khi xem lại những hình ảnh này. Các bạn Nhật Bản hãy cố gắng lên nữa nhé!” – Luu Cong Chinh:  chinh_bvnn@yahoo.com

 

“Vậy mới biết khi thiên nhiên nổi giận thì hậu quả khủng khiếp tới mức nào… Một lần nữa xin chân thành sẻ chia cùng người dân Nhật Bản” - Huyentta:  linhhuyen2010@yahoo.com

 

“Thật sự khâm phục con người của đất nước Nhật Bản… Nhân dịp tròn một năm Nhật Bản xảy ra thảm họa động đất và sóng thần, Ngài Đại sứ Nhật Bản tại VN cũng đã có bài viết rất đáng chú ý, khích lệ tinh thần cầu tiến của nhân dân Nhật Bản, đồng thời cũng  thúc đẩy hơn nữa quan hệ với VN… Qua đó cũng cho chúng ta thấy rõ hơn về đất nước và con người Nhật Bản thật sự rất đáng khâm phục. Cầu mong cho các nạn nhân thiên tai của Nhật Bản sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục cùng nhau góp sức xây dựng  Nhật Bản giàu mạnh, vững chắc hơn......” - Thuy Kieu:  jimmy_dong87@yahoo.com
 
Nguyện cầu cho Nhật Bản hôm qua, hôm nay …
Nguyện cầu cho Nhật Bản!

 

Nghĩa tình quốc tế

 

Trải qua những biến cố, nhịp cầu tình cảm yêu thương, gắn bó giữa người dân hai nước VN – Nhật Bản được đánh giá là ngày càng củng cố để trở nên bền chặt hơn, sâu sắc và có ý nghĩa hơn cả ở tầm vĩ mô song phương và giữa từng lĩnh vực, giữa những con người cụ thể trong xã hội hai nước.

 

“... Mình sắp đi tu nghiệp sinh tại Nhật, cũng thấy lo lo và rất hồi hộp... Nếu có điều kiện mình sẽ đi thắp hương cho những người đã quá cố và cầu nguyện cho họ được siêu thoát và an giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng. Chia buồn với Nhật Bản - đất nước mà mình yêu nhất” - Thái Hải:  siprach85na@yahoo.com

 

“Tôi yêu những con người Việt Nam biết cảm thông và chia sẻ với những nỗi đau, nỗi mất mát của người khác… Tôi cũng thích những đức tính của con người Nhật Bản - người dân Nhật thật là biết thương yêu nhau, luôn biết sống vì nhau, nhất là những lúc gặp hoạn nạn như trong thảm họa kinh hoàng ngày 11/3 năm vừa qua . I am Vietnamese, I love Japanese forever! -   Hoàng Việt Quốc Trãi:  xom_buon_afc@yahoo.com
 
Nguyện cầu cho Nhật Bản hôm qua, hôm nay …
Những con chim bồ câu bằng băng tưởng niệm các nạn nhân thảm hoạ kép tại Rikuzentakata, tỉnh Iwate

 

“Một người bạn từ Việt Nam” Huyền Huyền Vàng  huyenhuyenvang@gmail.com còn bộc bạch tình yêu đất nước và con người Nhật Bản của mình qua những vần thơ mộc mạc, chân chất:

 

Mười một tháng ba, ngày này năm trước

Sóng bão ập bờ Nhật Bản đâu hay

Cả địa cầu cùng hướng về nơi ấy

Dấy trọn niềm tin, đồng tâm nguyện cầu.

 

Sóng dội ào ào, cửa nhà tan hoang     

Ngàn người đau thương, bao người mất mát

Lò điện hạt nhân rò rỉ phóng xạ

Kinh tế toàn cầu cùng lúc lung lay.

 

Giữa thảm cảnh những hoang tàn, đổ nát

Bé chín tuổi biết nhẫn nại, hi sinh

Những dòng người xếp ngay hàng thẳng lối

Không hoảng loạn mà trật tự, văn minh.

 

Dù ở trong điêu tàn hay đổ nát

Mọi tâm hồn ở xứ sở Phù Tang

Như vốn có luôn thanh cao, trong sáng

Tựa anh đào mọc giữa biển hoang tàn.

 

Tôi đây người Việt, từ nước bạn hiền

Vạn lần khâm phục Nhật Bản yêu thương

Kỉ luật, kỉ cương, bản lĩnh… luôn có

Tinh thần chịu khó, chịu khổ vươn lên.

 

Một năm rồi, ngày lịch sử đã qua

Tự lực đi lên, vươn mình tái thiết

Mãi sáng bừng, ngời lên một cường quốc

Nhật Bản ơi! Đất nước mặt trời mọc.

 

Với mọi người dân VN, liên tưởng tới Nhật Bản luôn gợi trong ta những nghĩ suy về ý chí tự lực tự cường, về sức sống mãnh liệt và sự cần cù, sáng tạo vượt mọi thử thách vươn lên… Bởi thế, cùng với thời gian và những kết quả thiết thúc của quan hệ hữu nghị  hợp tác Việt - Nhật, Nhật Bản giờ đây đã là một đất nước thật gần gũi, thật thân thiết trong tâm trí mỗi người dân VN...

 

Kiều Anh