Ngẫu hứng với biển số xe

(Dân trí) - Trắng, Xanh, Đỏ…khó có thể nói màu nào đẹp hơn, bắt mắt hơn/ Nhưng khi gắn với biển số xe, màu sắc nói lên nhiều điều ý nghĩa lắm đấy. Thậm chí nó có thể là niềm mơ ước, bởi nhiều khi màu sắc biển số có thể thành "tấm lá chắn" rất hữu hiệu.

Khúc ngẫu hứng với biển số xe
Du khách nước ngoài muốn vào chụp ảnh với tượng Vua Lý Thái Tổ phải vượt qua "vòng vây" bằng ôtô này (chùm ảnh: Việt Hưng) 
 

Thứ nhất tại cái… bugi
 

Những chuyện lình xình liên quan tới  các xe công mang biển… có sắc màu đã không ít lần trở thành chủ đề khiến dư luận “nổi sóng”. Nhưng có lẽ  phải tới lần này, khi mục sở thị trận đồ bát quái trùng trùng điệp điệp xe biển xanh “vây quanh” tượng đài Lý Thái Tổ ngay giữa trung tâm Thủ đô, những giọt nước tràn ly mới…nóng quá độ sôi sùng sục.

 

Kinh nghiệm chung thì đã được dư luận cùng nhau rút ra từ lâu, đó là:

 

“Nhiều tài xế xe biển xanh, biển đỏ là những lái xe… vi phạm giao thông “vô tư” nhất. Họ tự cho mình cái quyền đậu, dừng xe bất chấp biển cấm. Chạy xe thì đi cả vào làn xe hai bánh...Họ không sợ bị phạt vì tự cho đều là xe nhà nước cả mà...” - Trung Trần:  baokyvy@yahoo.com.vn

 

Và kết luận mới nhất cũng vừa được đưa ra:

 

“Hay quá! Chỉ một bài bình luận ngắn của Việt Hưng + chùm ảnh đã nói lên một hiện trạng của ‘văn hóa người Thủ đô’, bao gồm cả các giới chức Thành phố. Các vị đi họp, mỗi vị một xe, lại không được chuẩn bị bãi đỗ xe và (chắc là cũng) không tập huấn cho lái xe… nên họ đành phạm luật. Ngành chức năng Phường có lẽ cũng… ngại các sếp của Thành phố nên mới ‘dạo chơi’ qua thôi, chứ nếu xe biển trắng của dân thì chắc chắn bị xe cứu hộ ‘lôi’ đi rồi” - Binh:  binhlod@gmail.com

 

Từ khung hình tổng thể đó, bức tranh mang tên “Chiếc biển số xe” dần hiện lên qua cách tung hứng khác nhau của từng “cây cọ”:

 

“Tác giả bài viết đã rất khéo để không làm mất lòng các vị giới chức thành phố  khi nói "…Chắc chắn lãnh đạo thành phố đang họp trong trụ sở không thể biết và không đồng tình.." Nhưng chả nhẽ các vị ấy… bay từ nhà đến Ủy ban hay sao mà không nhìn thấy xe đỗ ngang nhiên như vậy? Mà dù có… bay thì vẫn phải nhìn thấy chứ nhỉ, sao lại không biết, không thấy được???” - Hà Văn Chung:  hachung2006@yahoo.com

 

“Tôi nghĩ không phải là các giới chức không biết, mà có lẽ là họ… không quan tâm. Ai hỏi thì chắc họ lại nói: Do tài xế không biết luật. Thế là xong. Mà ai dám phạt những xe này cơ chứ, toàn VIP mà” - Phan Chiến Thắng:  thangpch@yahoo.com 

 

“Việc đó có thể là do các lái xe biển xanh ngộ nhận rằng họ là lái xe của các nhà làm luật, nên có thể… Mà thực ra theo tôi nghĩ, việc đỗ xe thế này cũng đã phản ánh một thực tế vẫn đang tồn tại trong đời sống pháp luật ở ta. Liệu có cán bộ nào của UBND TPHN lên tiếng biện hộ cho hành vi này được không?” - Lê Nghị:  nghile76@gmail.com

 

“Mai có phóng viên nào hỏi, tôi chắc các giới chức đi những xe biển xanh này lại nói là “do lái xe”. Đỗ xe ngang nhiên ngay tại nơi có biển cấm như thế, thử hỏi còn làm gương được cho ai?... “ - Đinh Minh Tri:  Minhtri2122@gmail.com

 

“Đáng ra quan chức cần nhắc nhở lái xe gương mẫu chấp hành luật lệ giao thông. Ở ta thì vẫn là chuyện… ngược lại, thật không hiểu nổi. Mặc dù báo chí thường xuyên lên tiếng về những vụ việc liên quan tới xe biển xanh, mà tình hình vẫn thế. Ngay trong chuyện nhỏ như vậy cũng làm mất lòng tin của dân thì những chuyện lớn hơn còn ra sao…” - Dân Trí:  sonngahuy@yahoo.com

  

Chợt nhớ ngày xưa chị em ta mới bắt đầu đi xe máy, cứ mỗi lần xe bị sự cố lại lúng túng và phải viện dẫn tới sự tư vấn của cánh anh em. Lời khuyên xác đáng nhất là: Thứ nhất - hỏng bugi, thứ nhì - hỏng… cái gì ở trong. Xong, thế là đã bắt đúng bệnh, chả có gì đáng lo ngại nữa cả!!!
 
Những chiếc xe này đỗ xe hoàn toàn sai luật khi biển báo cấm đỗ được dựng ngay đầu đường
Những chiếc xe này đỗ hoàn toàn sai luật khi biển báo cấm đỗ được dựng ngay đầu đường

 

Văn hóa làm giới chức

 

Lại nói tiếp về những “chuyện thường ngày ở huyện” made in Vietnam (chứ không phải Liên Xô (cũ) đâu nhé), thì việc xe biển… có màu chạy và đỗ nhiều khi… ngang xương như thế cũng đâu có gì phải ầm ĩ. Bởi dân ta từ lâu đã quá quen với những việc như thế hoặc tương tự như vậy rồi. Cái gì cũng nói Cấm là với dân thôi, làm Gương cũng phải là dân chứ. Nếu cái gì cũng bao gồm cả với giới chức thì ai dại gì lao tâm khổ tứ “chạy” vào công chức, rồi phấn đấu lên sếp chi cho… cực??? Nhưng trong lĩnh vực này, có vẻ như đề xuất về “văn hóa làm giới chức” của bạn đọc cũng rất đáng lưu tâm:

 

“Cái nét văn hóa này riêng mà lại rất chung ở VN. Anh nhà báo cứ thử đỗ xe ở đó mà xem, chưa đầy 1 phút đã có người đến ‘bảo vệ’ anh và cả... ví của anh rồi. Xem hình ảnh này để… chả buồn làm gì nữa” – nick Nét văn hóa rất riêng: chantoantap@yahoo.com

 

“Trời ơi, nét văn hóa nào vậy? Hãy xem Hàn Quốc đó, nước có nền kinh tế lớn thứ 9 thế giới mà cả Seoul, Tòa thị chính (tương đương với UBND TP) chỉ có 1 hoặc 2 chiếc xe hơi. Các vị làm tốn ngân sách quá đáng!” - Hà Trung: hatrunguk@yahoo.com

 

“Hình  như luật Cấm đỗ xe sai nơi quy định chỉ áp dụng cho xe tư nhân (biển trắng), chứ không có hiệu lực đối với xe biển xanh? Không chỉ tại vườn hoa Lý Thái Tổ, mà ngay cả các vỉa hè khác cũng thấy có tình trạng này. Đơn cử như sáng nào tôi cũng thấy các xe ôtô biển xanh đỗ trên vỉa hè tại phố Phan Đình Phùng, đối diện với cổng thành phía Bắc. Làm lái xe công sướng thật, đi ăn sáng uống cafe cũng có thể bằng xe công. Thật là lãng phí và tạo hình ảnh không đẹp đối với nhân dân. Đề nghị cơ quan chức năng các phường hãy làm đúng và nghiêm trách nhiệm của mình để chấm dứt tình trạng này” - Sơn HN:  ptanh_hn@yahoo.com 

 

“Cảm ơn phóng viên phản ảnh đúng một thực trạng ở nhiều cơ quan công quyền hiện nay. Không hiểu chủ nhân những chiếc xe biển xanh vi phạm luật GT nghĩ gì nhỉ? Mời phóng viên hôm nào qua Kho Bạc nhà nước, có những buổi họp xe biển xanh đỗ kín 1/2 đường luôn” - Chinh:  chinhhud2@yahoo.com

 

“Thực sự tôi đã sống ở Hà Nội 30 năm, nhưng nói thật tôi thấy nhiều giới chức bây giờ so với xưa khác quá. Có không ít người cứ như thể bất chấp luật pháp, không gần gũi với nhân dân và họ còn cho như thế là quyền của mình??? Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần bàn kỹ cả đến "văn hóa làm quan chức"????” - Nguyễn Quang Hiệu:  evildevil.vn@gmail.com

 

Tấm gương và chuyện xe buýt

 

Bao lần được nghe ngành GTVT kêu gọi sử dụng xe công cộng là bấy nhiêu bận dân ta gửi phản hồi lại bằng đề nghị: các giới chức nên nêu gương sáng trước cho thiên hạ noi theo. Lần này cũng vậy, trước những câu hỏi chất vấn: Vậy đỗ xe ở đâu? bạn đọc nhắc ngay tới biện pháp được chính các giới chức ngành giao thông nhấn mạnh là tiên tiến và hiệu quả đó:

 

“Sao các quan chức không gương mẫu đi xe buyt nhỉ ... Nhìn dàn xe biển xanh như thế này thì dân phải còng lưng đóng thêm thuế/phí là chuyên bình thường. Theo tôi nghĩ, ở đây Sở GTCC Hà Nội chỉ nên dùng biển cấm di động, để  khi nào các giới chức họp thì cất biển cấm đi cho đỡ… khó coi. Mà cũng không làm khó cho CSGT khi treo biển "nghiêm chỉnh chấp hành ... " ở bên cạnh ! Thật ngại về văn hóa ứng xử hơi thiếu tế nhị của các bác này quá!” - Minh433:  minh433@yahoo.com.vn

 

“Sao đến mỗi kỳ họp thế này, các giới chức không tranh thủ nêu gương đi xe buyt hoặc cho vài xe 54 chỗ, chia tuyến, đón các sếp đi họp nhỉ. Vừa đỡ tắc đường, vừa đỡ tốn kém nhiên liệu, thời gian, chỗ đỗ xe…” – NkLong.fhwó: nguyen_long_son@hotmail.com

 

Song ai chẳng biết nói vậy thôi, dân lấy quyền gì mà ép người khác phải làm gương cực khổ cho mình như thế được? Để tự an ủi, chi bằng nghe các bạn đọc khác tung hứng tiếp vài “chiêu” làm ảo thuật với sắc màu để… vui hơn một chút:

 

“Tớ là biển Xanh mà, các bác biển Trắng… biến đi!” - Cindy: bao1001@yahoo.com

 

“Thế mà xe bác nào "biển không xanh, đỏ" dám đỗ ở đó là có người tới ngay… Lại mất vài “lít" đấy. Chớ có dại  mà học theo nhé!” - Long: halonginfo@gmail.com
 
Mà thực ra có xe biển Trắng để đi đã... oai hơn xưa gấp vạn lần rồi. Mơ ước đổi màu cho biển xe nữa là... oải đấy! Hò một câu cho nhẹ nhõm chút vậy: Ơ...biển Trắng, ơ... biển Xanh, ơ... biển...Vàng.../Xanh Vàng, Xanh Trắng, Xanh Xanh...

 

Khánh Tùng