Ngắm Hà Nội Tết bình yên, càng băn khoăn chuyện quy hoạch

(Dân trí) - Hình ảnh phố phường rộng rãi, thoáng đãng ngày đầu năm mới dưới các “nét cọ” khác nhau lại hiện lên với vẻ vừa thân quen, gợi nhớ vừa có gì đó lạ lẫm, đáng ước mơ. Mong ước chung là làm sao giữ mãi được hồn cốt của Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Ngắm Hà Nội Tết bình yên, càng băn khoăn chuyện quy hoạch - 1
Mai vàng điểm xuyết phố HN ngày đầu năm mới (ảnh: Hữu Nghị)
 

Hà Nội nỗi nhớ…

 

Tết là thời gian được nghỉ ngơi, vui vẻ, gia đình sum họp… Và sau những lo toan, tất bật chuẩn bị đón Giao thừa, ai cũng cảm thấy thật thảnh thơi, nhẹ nhõm, khoan khoái khi được xuất hành trên những con đường mờ ảo sắc hoa trong làn sương sớm bảng lảng và dưới làn mưa lắc rắc rất Xuân…

 

Ngắm khung cảnh bình yên, tĩnh lặng, nên thơ với Hà Nội mà cả năm mới chỉ có một lần  như thế này, cảm xúc của mỗi người trước nàng Xuân như cũng đằm sâu hơn, nỗi nhớ những nét đẹp mộc mạc của một Hà Nội cổ xưa càng trở nên da diết hơn… Hãy xem diện  mạo của Thủ đô ngày Tết hiện lên như dưới ngòi bút, nét cọ của các nghệ sĩ – người dân bình thường ra sao nhé!

 

“Thật Hạnh Phúc và Sảng Khoái khi dắt xe ra khỏi nhà và làm vài vòng dạo quanh Hà Nội. Thoáng đãng, trong lành. Thế này mới là Hà Nội. Chụp ảnh thì tuyệt đẹp! Nhưng....sắp hết rồi, ta lại chờ...năm sau vậy!” - Trịnh Hoàng Giang - VNPT.group:   dienbienphuvietnam@yahoo.com

 

“Một Hà Nội không có sự xô bồ của dân kẻ chợ, thật thơ mộng và tĩnh lặng!” - Hoàng Văn Hùng:  barca2910@gmail.com

 

“Ấm áp quá. Ước gì HN ngày nào cũng như thế này :D” - Trần Tùng:  d4n_choj_d4t_b4c_tmt@yahoo.com.vn

 

“Thật an bình, thật bình yên” - Nguyễn Quyết Thắng 2207: thangnq_77@yahoo.com.vn

 

“Lần đầu tiên thấy Hà Nội yên tĩnh như thế” – Nguyen Van Thuc:  123456@yahoo.com

 

“Giá như Hà Nội ngày nào đường phố cũng thanh bình và yên tĩnh thế này thì tuyệt!!” - Thoa:  flowercatus@hotmail.com

 

“Một cảm giác bình yên :X” - Phuong:  lephuong708@gmail.com

 

“Đây mới đúng là Hà Nội -  trái tim của cả nước, vẫn thân thương như vậy” – Thu Hang:  Thuhang190574@gmail.com

 

“Thật ấn tượng với HN” - Hoang Ha:  bimbimbimbim79@yahoo.com

 

“Mong tất cả mọi ngày đều như những ngày đầu năm này – Hà Nội rất yên bình và thơ mộng” - XA QUE:  bienhat_chieunay88@yahoo.com

 

“Cả năm thì chỉ thấy Hà Nội đẹp nhất vào dịp Tết. Không ồn ào, xô bồ, bon chen khói bụi ... và không tắc đường” – Danh Hoa:  danhhoa@gmail.com

 

“Tuy hơi vắng nhưng đúng là Hà Nội - Thật ấm áp, thật  yên bình” - Thang0943399868:  thangnq_77@yahoo.com.vn

 

“Đúng là Hà Nội của nguời Hà Nội” - Hồ Minh:  minh@yahoo.com
 
Ngắm Hà Nội Tết bình yên, càng băn khoăn chuyện quy hoạch - 2
Ngõ Tạm Thương, nơi có đình Yên Thái thờ Nguyên Phi Ỷ Lan

 

“Hà Nội ngày đầu năm thật yên bình, có lẽ nó còn yên bình hơn cả những năm 50, 60 của thế kỷ trước. Có lẽ ngoài chuyện người ngoại tỉnh về quê hết, còn có nguyên nhân là người Hà Nội cả năm vất vả mưu sinh rồi nên ngày tết muốn ở nhà nhiều hơn... Tôi là 1 công dân cũ của thủ đô, chỉ có một mong muốn: cả năm lúc nào cũng vậy, không sợ tắc đường và người thì nên ít đi, chứ những năm gần đây Hà Nội đông đúc quá” – Quang Hung:  nghiemquanghung1951@yahoo.com

 

“Ước gì ... Hà Nội thật thanh bình, không khói xe và xô bồ. Khung cảnh này mới đúng với một thủ đô ngàn năm tuổi. Nhưng thật tiếc ước mơ luôn chỉ là ước mơ...” - Tran Trung:  kalou4534@gmail.com

 

“Yêu hà nội :x” - Nguyễn Hải Yến:  luvleêtuk_uuju_no1@yahoo.com

 

“Đây mới là không khí Tết của Hà Nội” - Quach Truong Giang:  giang8208@gmail.com

 

“Đẹp quá Hà Nội ơi!” - Vũ Nguyên Hoàng:  vnhoang95@gmail.com

 

“Phố phường thật vắng vẻ! Không thấy cảnh kẹt xe như mọi ngày...” - Khôi:  khoinguyenminh93@gmail.com

 

“Cảnh Hà Nội thật yên bình, nhìn mới thấy xao xuyến làm sao, khác hẳn ngày thường. Bỗng thấy trong lòng trào dâng nỗi nhớ HN quá chừng…” - :  mylove@yahoo.com

 

“Tôi rất thích  Hà Nội vào những ngày như thế này, hơn hẳn ngày bình thường!” -  Trang Thu Hồng:  anhgiai8xhd@gmail.com

 

“Năm sau mình sẽ đón Tết ở Hà Nội. Thật sự rất tuyệt!” - Nguyen Dai Thanh:  sapab2@yahoo.com.vn

 

“Nhớ Hà Nội quá! Cảm giác được sống trong giá lạnh mùa đông để đón Xuân thật là hạnh phúc và ấm cúng. Chúc Hà Nội luôn phồn vinh, góp phần đưa đất nước trở thành con rồng châu Á” - Dung Nguyen:  dung_hvqy28285a1@yahoo.com 

 

“Trời ơi, nhớ đến phát khóc mất thôi…” - Nam:  namhvu99@yahoo.com

 

“Ước gì 365 ngày ở HN đều là TẾT !” - Đức Nguyễn:  tlkhung1@gmail.com

 
Ngắm Hà Nội Tết bình yên, càng băn khoăn chuyện quy hoạch - 3
Góc phố bỗng rộng thênh...
 

… Và tình yêu

 

Trong suy nghĩ của tôi, bất kỳ nơi nào đẹp, thơ mộng đều gắn với những tình cảm đẹp, nhất là tình yêu. Những ai đã và đang gắn bó với HN chắc chắn đều nhớ  lại những nơi chốn từng lưu giữ những "mảnh vụn" tình yêu của mình: góc phố, tiệm café, ngã tư, sân trường, nơi hò hẹn đầu tiên…

 

“Nhớ Hà Nội, nhớ cái lạnh miền bắc, nhớ con người nơi đây. Nhớ mãi lần đầu gặp anh…” - Xuan:  xuanle_1989@yahoo.com

 

“Nhớ quê hương, nhớ Hà Nội quá! Hà Nội thật đẹp. Nhớ em, người con gái Hà Nội, người con gái tôi yêu, em thật đẹp trong lòng tôi” - Nguyễn Minh Tuấn:  lalone_2010@yahoo.com

 

“Còn anh nhớ em nhiều lắm!” – Loi Fong:  langtungocphong@yahoo.com

 

Người ở gần đã vậy, người xa quê hương càng nhớ quay nhớ quắt một Hà Nội – trái tim cả nước -  luôn in đậm hình ảnh trong lòng mỗi con dân đất Việt dù đang ở nơi đâu:

 

“Làm cả năm thì không sao, cứ đến Tết là lại nhớ nhà, nhớ HN thân yêu quá. Mẹ ơi, Tết này con không về” - Pham Long:  valentino_cz2003@yahoo.com

 

“Xa nhà đã lâu, nhưng mỗi khi Tết đến mình chỉ mong được về nhà, đoàn tụ cùng bố mẹ và mọi người.. Chúc tất cả mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và thành đạt !” - Phúc:  not_me_0413@yahoo.com

 

“Nhớ quê hương mình quá. Nhớ nhất là HN, nhớ cái se se lạnh, mưa phùn, được đi chúc Tết đầu năm…” - Huyen:  huyen@narewi.de

 

“Nhớ VN và những món ăn ngon ngày Tết” - Phuong:  phuong_hd1988@yahoo.com

 

“Lâu lắm rồi không được về VN ăn Tết, thật nhớ hương vị Tết quê hương” - Thuy:  thuycavang@yahoo.com

 

“MÌNH CŨNG NHỚ NHÀ, NHỚ VIỆT NAM” - XUÂN THÀNH:  xuanthanhngola7583@yahoo.com

 

“Quá nhớ HN, nỗi buồn khó tả…” - Wiliam.SLOVAKIA:  HANTATRI@GMAIL.COM

 

“Đúng rồi, nhớ nhà quá, Tết xa quê. Hôm nay nhớ nhà đến nỗi chẳng buồn đi học nữa” - Doan Trung Hiep:  ro.dthiep2009@gmail.com

 

“Nhớ HN nhiều. Nhớ cảnh Tết ở HN, nhớ nhất là cảnh Tết ở phố cổ và Hồ Tây, đường Thanh Niên, đền Quán Thánh, đền Ngọc Sơn…” - Nguyen Huu Son Dresden:  nguyen_huu_son@gmx.de

 

“Lại thêm 1 năm nữa vắng nhà. Chúc cho 1 năm mới thật nhiều niềm vui mới” - Khoaj_korea:  zjc1205@hotmail.com

 

“Chúc các bạn năm mới AN KHANG, THỊNH VƯỢNG. Dù xa quê hương vẫn thấy ấm áp tình dân tộc:)” - Yen Phan:  phanyen30486@gmail.com

 

“Nhìn thế này lại nhớ Việt Nam mình nhiều quá, nhớ không khí Tết chỉ ở Việt Nam mình mới có” - Nguyễn Minh Quân:  baby_anh_yeu_em3@yahoo.com

 

“Nhớ nhà quá, nhớ Hà Nội, nhớ VN quá!” -  Trang Thu trangthu2101@gmail.com
 

“Bạn Trang Thu đang ở nước ngoài à? Ăn Tết xa quê hương ai cũng buồn cả, nhưng vì cuộc sống nên phải như vậy bạn à. Happy New Year 2012!” - Minh Trung:  trungbaker@gmail.com

 

“Bạn này nói giống mình  :(  Đang ở Canada.... thật nhớ quê nhà…” - Vinh Loc:  vinhloc93@hotmail.com

 

“Chúc Trang Thu và những người Việt xa quê may  mắn, vui vẻ nha!” - Nguyen Phong:  newliclub35@gmail.com 

 

“Thật  buồn cho những người con xa xứ! Hãy về VN đón Tết nếu có thể nhé!” - Ngo Duc Thien:  ngodthien@gmail.com
 
Ngắm Hà Nội Tết bình yên, càng băn khoăn chuyện quy hoạch - 4
Chùa Quán Sứ tấp nập người đi lễ đầu năm
 

Bài học quy hoạch

 

Sau bài học đầu tiên ngày đầu năm về ý thức, ngắm cảnh Hà Nội yên  bình ngày Tết, bạn đọc tiếp tục nhắn nhủ các nhà làm quy hoạch về tầm nhìn, phong cách làm việc hiện đại…

 

“Mùa xuân mới lại về trên quê hương thân yêu của tôi .Không chỉ Hà Nội mà đâu đâu trên khắp đất nước không khí xuân như tràn lan vào mọi ngõ ngách, xóm làng (con phố) . Nói 'bình yên" nhưng đằng sau cái lớp phong trần ấy là một nỗi niềm trăn trở trong tôi . Hãy thử bỏ ra ít phút để suy tư trong ngày đầu năm, bạn và tôi ai ai cũng nhận ra rằng: không khí tết mỗi năm như bớt "nhiệt" hơn , kém " sôi động " hơn, ít "náo nức, rạo rực" hơn hẳn so với những năm trước. Dường như nhịp sống như "thoi đưa " của thời hiện đại như "cuốn" đi dần cái không khí xuân và mọi người cũng không kịp dứt ra khỏi vòng xoáy vô hình của thời đại. Cũng thật là lạ, không hiểu sao đầu năm tôi lại nhiều suy tư như thế, nhưng quả thật chính những nỗi niềm này đang ngày ngày đánh đố tôi . Nhìn đi nhìn lại tôi chợt nhận rằng mọi chuyện trên cõi đời này đều có hai mặt, như những bức hình trên đã đem lại cho tôi nhiều cảm xúc nghĩ suy như vậy đó...” - Lê Yến Nhi:  smallstar1995@yahoo.com
 

“Những ai nói kẹt xe thì hãy dạo quanh thành phố trong những ngày Tết sẽ thấy thế nào là cảnh vắng vẻ. May mà dù một số lượng lớn người vì lý do khác không về Tết được, nhưng vì vậy mà lượng người vẫn giảm đi rõ rệt. Cho nên cần đầu tư dàn trải dọc theo chiều dài đất nước Việt Nam. Đừng để người dân các tỉnh lẻ đổ dồn về thành phố lớn tìm việc. Làm sao đừng để điệp khúc: gần Tết lại lo kiếm vé xe tết mà hầu như là xe chở khách đi ra Bắc, rồi sau tết lại lo xe vào Nam do phân bổ dân cư không đều” - Canh:  le.canhtan@yahoo.com.vn

 

“Nhìn những con đường Hà Nội rộng “thênh thang ta bước”, không biết mấy vị đang tìm phương án giảm ùn tắc giao thông (kể cả việc tham khảo kinh nghiệm từ các nước phát triển) có nghĩ ra giải pháp nào hay không nhỉ? Khi phần lớn người dân ngoại tỉnh, sinh viên về quê đón tết, Hà Nội trở nên yên bình như thế... Tại sao không có một quy hoạch tổng thể và mạnh mẽ hơn, tại sao không thể phân bổ lại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các cơ quan, nhà máy ra bớt các vùng ngoại thành để điều tiết lại mật độ dân cư. Mà giảm dân cư là giảm người tham gia giao thông, vậy mà điều đó lại làm quá chậm, quá ì. Vì sao vậy...” - :  cadilac6310i@yahoo.com

 

 “Qua những hình ảnh trên, tôi cảm giác phố phường Hà Nội trở về những giá trị hồn cốt đích thực của nó: thanh lịch và yên bình, không còn cảnh chen lấn, bát nháo ầm ỹ của các phương tiện ùn tắc trên các tuyến phố. Đáng lẽ các nhà quy hoạch giữ nguyên các khu phố cũ, phát triển xây dựng hoàn toàn mới, thiết kế đường rộng hơn. Quy hoạch phải phân chia khu hành chính, khu mua sắm, các nhà máy phải tập trung tại khu công nghiệp. Hệ thống giao thông phải phát triển nhiều loại hình như: Đường sắt trên cao, tàu điện ngầm, xe buýt, taxi...Giải pháp giao thông phải có tư duy toán học thì mới hết cảnh ùn tắc” - Đinh Minh Xuân:  xuandoctin@yahoo.com

 

“Ui, bác Đinh La Thăng mà áp dụng cách này chắc chả bao giờ tắc được đường : giảm bớt dân nhập cư, thay vì tăng thuế, phí” - Lehung883:  lehung883@gmail.com

 

“Như vậy rõ ràng là cấm xe 2,3 bánh lưu hành là đúng nhất. Đồng thời phát triển hệ thống giao thông công cộng để phục vụ nhân dân thật nhanh chóng. Các nước đều làm như thế cả, chỉ có mỗi mình ta là chần chừ không làm nổi!” - Hà Văn Khoa:  khoahvan@yahoo.com

 

“Đây chính là lý do không cần phải thu các loại phí với phương tiện giao thông, mà nên giải tỏa làm cho Hà Nội dễ thở hơn với quy hoạch lại các trường học, bệnh viện, công sở... “ - NDC:  cuongbtc@gmail.com

 

“Theo tôi thấy, mọi giải pháp về ùn tắc giao thông đều chưa thật trúng, mấu chốt vấn đề nên được rút ra từ những ngày như thế này đây” - Chuc Kim:  chucpus@gmail.com.vn

 

Cùng với những lời ngợi ca một Hà Nội bình yên với những vẻ đẹp riêng rất Hà Nội, vấn đề nữa được nhiều bạn đọc cùng nhấn mạnh ngay trong ngày thứ hai của năm mới Nhâm Thìn xem ra cũng chẳng có gì mới. Bởi đó vẫn là làm sao tìm được lời giải cho bài toán quy hoạch mà cùng với thời gian, những bất cập của quy hoạch manh  mún, chắp vá… ngày càng lộ rõ hậu quả và người phải gánh chịu không ai khác – chính là chúng ta. 

Khánh Tùng