Bạn đọc viết

Một vụ nữa có phải là bản sao của quán phở “Xin chào”?

Một người mở quán bán phở chậm đăng kí kinh doanh 5 ngày bị khởi tố hình sự vì tội "kinh doanh trái phép". Một người dựng lều vịt cũng bị truy tố vì tội "xây dựng nhà ở không phép". Dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng ở Bình Chánh đang tồn tại một thứ luật pháp riêng?

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Nói như vậy vì sau khi báo chí đưa tin, ông Nguyễn Văn Bỉ (SN 1968, ngụ huyện Bình Chánh), là chủ khu đất cho ông Nguyễn Văn Tấn thuê một phần đất để mở quán phở “Xin Chào”, cũng vừa bị chính Trưởng Công an huyện Bình Chánh và ông Viện phó VKSND huyện Bình Chánh truy tố tội hình sự vì hành vi dựng chòi vịt "Vi phạm các quy định về quản lý nhà ở, xâm phạm đến tình hình quản lý trật tự đô thị, phá vỡ quy hoạch tổng thể chung tại địa phương, gây nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương”.[1]

Cái gọi là "Vi phạm các quy định về quản lý nhà ở, xâm phạm đến tình hình quản lý trật tự đô thị" mà ông Trưởng Công an huyện ông Viện phó VKSND quàng vào cổ người nông dân Nguyễn Văn Bỉ là cái chòi vịt 35 m2 "tranh tre nứa lá" được ông dựng lại vào tháng 10.2015 sau khi cái chòi cũ bị sập. Bản kết luận điều tra của Công an huyện Bình Chánh đề nghị truy tố hình sự đối với ông dài 3 trang, với những lời lẽ chỉ có thể dành cho tội phạm nghiêm trọng: “Hành vi của bị can Bỉ là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tình hình trật tự quản lý đô thị, phá vỡ quy hoạch tổng thể chung tại địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương do đó cần phải đưa ra xét xử trước pháp luật để răn đe giáo dục chung”.[2]

Quả thực, khi đọc những lời luận tội này, dù đã cố “ép” suy nghĩ của mình (nói theo cách của đại biểu quốc hội Lê Văn Lai) nhưng vẫn không thể nào “ép” nổi.

Một người mở quán bán phở chậm đăng kí kinh doanh 5 ngày bị khởi tố hình sự vì tội "kinh doanh trái phép". Một người dựng lều vịt cũng bị truy tố vì tội "xây dựng nhà ở không phép". Dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng ở Bình Chánh đang tồn tại một thứ luật pháp riêng? Ở đó một số quan chức đang mặc sức tự tung tự tác, còn người dân thấp cổ bé họng thì bị chèn ép, dồn đến bước đường cùng?

Cũng như vụ quán phở "Xin chào" dư luận nghi ngờ có điều gì ẩn khuất đằng sau vụ án này bởi "Xin chào" như cái gai án ngữ trước mặt một vài quan chức ở đây. Còn vụ khởi tố ông Bỉ liệu có liên quan gì đến khu đất rộng đến 3.600m2 ông bà để lại, nằm ở nơi đắc địa mà nhiều người muốn mua nhưng gia đình ông không bán?

Dư luận mong chờ lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh ra tay dẹp bỏ những kẻ chà đạp lên luật pháp để Bình Chánh nói riêng và thành phố nói chung không còn xảy ra những chuyện "nhỏ xíu như cái móng tay" khiến dư luận bức xúc, dân tình bất an; để Thành phố "thành nơi đáng sống nhất trong khu vực".[3]

Y Nguyên

Chú thích nguồn tham khảo:

[1] http://laodong.com.vn/ong-kinh-sai-gon/chu-dat-noi-mo-quan-xin-chao-cung-bi-xu-li-hinh-su-543867.bld