Bạn đọc viết

Một số câu nói gây sốc của quan chức

Gần như xuất hiện ngày càng nhiều trong những năm gần đây, cứ mỗi khi có sự cố gì đó trong xã hội là một số quan chức lại đổ lỗi cho là do dân trí thấp. Nhưng còn quan trí thì thế nào?

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Không đánh nhau thì không… năng động!

Vấn nạn bạo lực học đường đang khiến cả xã hội đau đầu chứ không riêng gì ngành giáo dục. Giải pháp nào để trị tận gốc tệ nạn này? Báo chí đã phản ánh nhiều, dư luận thì vô cùng bức xúc. Các nhà nghiên cứu cũng đã vào cuộc nhưng xem ra tình hình vẫn “bi sắc bí”. Thật may, ngày 18-2 vừa rồi, ánh sáng đã le lói ở cuối đường hầm khi một nhà quản lí giáo dục đã tìm ra nguyên nhân của vấn nạn này. Đó là bà Phạm Thị Ngọc Tâm- Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.Huế). Trả lời phóng viên về vụ nữ sinh của trường mình bị đánh hội đồng ngay trước cổng trường, bà Tâm khẳng định: “Đây là lứa tuổi mới lớn, nếu các em không đánh nhau, không xích mích nhau thì không bao giờ các em năng động được”.

Vậy là yên tâm rồi, từ nay nhà trường và cả xã hội không cần phải đau đầu nhức óc mần chi trước vấn nạn bạo lực học đường nữa. Cứ để các cháu… đánh nhau thoải mái cho nó mau năng động(!).

Nứt bởi… ý đồ nghệ thuật

Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Núi Cấm, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có lẽ là công trình thu hút được sự quan tâm đa chiều nhất của dư luận từ khi khởi động dự án cho đến bây giờ sau khi đã khánh thành gần một năm.

Còn nhớ sau ngày khánh thành 24/3 năm ngoái, nền gạch tại khu vực hồ phun nước dưới chân tượng đài bị bong tróc, vỡ vụn. Giải thích nguyên nhân, ông Nguyễn Như Công, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam khẳng định việc gạch bong tróc không phải do chất lượng công trình kém, mà là do trong quá trình tổ chức lễ khánh thành, xe cộ cộng với lượng người qua lại quá đông nên gây ra tình trạng co giãn khe nhiệt, dẫn đến các viên gạch bị bong tróc(!).

Bây giờ chưa đầy một năm sau, nhiều công trình nằm trong khu vực tượng đài xuất hiện thêm nhiều vết nứt hở rộng, có chỗ thò được cả bàn tay vào. Khi được phóng viên dẫn đến tận nơi “mục sở thị”, tuy có chút ngỡ ngàng nhưng bà Hoàng Thị Bích Hạnh – Giám đốc Ban quản lý Tượng đài vẫn bình tĩnh trấn an: “Các vết nứt và khe hở này cần phải hỏi lại đơn vị thi công xem đó có phải là ý đồ nghệ thuật của đơn vị hay do lỗi của thi công”.

Thật là câu nói ấn tượng của một vị giám đốc được giao trọng trách quản lí một công trình văn hóa hàng trăm tỉ!

Nguyễn Duy Xuân