Bạn đọc viết:

Lời mời Bộ trưởng LĐTBXH đối thoại trực tuyến với một chiến sĩ công an

(Dân trí) - Chị Chuyền, cho phép tôi được gọi là Chị vì Chị là Phụ nữ. Tôi cũng là cảnh sát, mà ngay trong thời bình thì chúng tôi cũng vẫn phải đối mặt với bao vất vả, khó khăn như: bão lụt, tội phạm ngày càng liều lĩnh, tình hình trật tự trị an phức tạp…

Lời mời Bộ trưởng LĐTBXH đối thoại trực tuyến với một chiến sĩ công an
Công an tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch tăng cường cơ sở xuống xã (ảnh minh họa: yenbai.gov.vn)

 

Như Chị và mọi người dân đều có thể thấy, hầu như bất cứ việc gì trong XH đều cần có sự tham gia của các lực lượng chức năng, bao gồm cả an ninh, cảnh sát, quân đội. Nhất là khi cần lao ra những lĩnh vực nóng bỏng nhất, phức tạp nhất luôn có những người như chúng tôi.

 

Với trường hợp người mẹ già của thiếu tá Nghĩa ở Yên Bái, tôi và đại đa số người dân chắc đều chung ý nghĩ rằng:  đ/c Nghĩa đã mất rồi thì dù có được công nhận là liệt sĩ hay không, có thật đúng với quy định hay chưa… thì cũng chẳng còn "lợi dụng" được gì nữa đâu, Chị ạ.

 

Có chăng chỉ là gia đình đ/c ấy và đồng đội của đ/c ấy nhìn vào sự công nhận đó để cảm nhận được sự quan tâm hơn, để mà tự hào hơn và có động lực thêm cho những cố gắng vươn lên, phấn đấu bảo vệ sự bình yên cho mọi người dân, trong đó có Chị.

 

Tôi tin rằng Chị được Đảng và Nhà nước giao cho quyền quyết định cao nhất trong vấn đề này, thì cũng mong Chị sử dụng cho quyền đó sao cho có ý nghĩa nhất, Chị ạ.

 

Tôi rất muốn nói nhiều, nhưng đây là diễn đàn chung nên muốn được nói chuyện trực tuyến với Chị, liệu có được không Chị?

 

Vương Huy 

email:  vuonghuy15@gmail.com