Lật phần chìm “tảng băng trôi” tệ nạn

(Dân trí) - Dư luận hoan nghênh động thái mạnh của UBND TPHCM yêu cầu UBND quận Bình Thạnh xem xét tạm đình chỉ công tác đối với chủ tịch UBND các phường có liên quan đến việc để xảy ra tệ nạn. Mặt khác vẫn âu lo lại “giơ cao đánh khẽ”, “đầu voi, đuôi chuột”…

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Tảng băng trôi

 

Tệ nạn XH từ lâu, theo phản ánh từ hàng triệu tai mắt quần chúng nhân dân, mỗi khi xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng thì cũng chỉ mới là bề nổi của tảng băng trôi mà thôi. Điều dư luận mong muốn là lật được “phần chìm” rất lớn ẩn chứa nhiều nguy cơ, nhưng để làm được điều đó có lẽ cần có những động thái mạnh mẽ  hơn nữa, mà trước hết là trong công tác cán bộ:

 

“Tất cả các vấn nạn xã hội tại địa phương  như: mại dâm, ma túy, cờ bạc, ghi đề, rượu chè, bảo kê, đòi nợ mướn... đều không qua khỏi cặp mắt của: tổ trưởng dân phố, công an khu vực, phó và trưởng công an phường... Nhưng hàng ngày các tệ nạn này vẫn đã và đang tiếp diễn… bình thường, đôi khi còn rộ lên và bùng phát mạnh nữa. Có sự tiếp tay nào chăng??? Hay do các chú, các bác cán bộ của chúng ta được ‘trợ cấp’ thêm hàng tháng bằng… phong bì bí mật để làm ngơ, đề không nghe, không thấy, không biết??? Mấy cái nhà hàng bia ôm kia tôi chắc chắn đã được thông báo trước khi có kiểm tra hết rồi, chỉ bắt được mấy con tép thôi. Những chuyện sờ sờ ra đó, làm gì mà dân không biết chứ!” – Em gái quê:  emgaique@yahoo.com.vn

 

“Quá đúng, bởi người phải chịu trách nhiệm chính là họ. Là cán bộ quản lý địa bàn mà không biết chỉ đạo các cấp dưới, để xảy ra nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu tới lòng tin của nhân dân thì phải bị xử lý nghiêm. Trong tay họ có đầy đủ các ban ngành chức trách, từ công an tới tư pháp… mà vẫn để tệ nạn xảy ra trên địa bàn mình quản lý thì rõ ràng cho thấy sự yếu kém của cán bộ rồi. Phải xử nghiêm và truy trách nhiệm cụ thể. Đã lâu không thấy TPHCM ghi điểm, nay mới có lệnh mạnh tay như vậy thật đáng hoan nghênh. Nhân rộng được cách làm này ra cả nước thì tốt quá” - Hoang Son:  hoangson121788@gmai.com

 

“Tôi nghĩ Sở CA cũng phải đình chỉ các lãnh đạo CA phường, xã nơi xảy ra các tệ nạn XH như mại dâm, cờ bạc… Không thể nói là không biết, cũng không thể nói là buông lỏng quản lý vì cán bộ chức trách của cả cơ quan này đều có vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ…” - Nguyễn Hùng:  antonhung13@gmail.com

 

“Kính gởi ông Chủ Tịch UBND TP HCM! Việc xây nhà trái phép không phải chỉ xảy ra  gần đây, mà vẫn có từ trước đến nay. Cứ theo hệ thống có tổ chức, giá cả ‘chung chi’ đầy đủ thì xây nhà… thoải mái. Nếu ông muốn biết giá cả  mỗi căn ‘chung chi’ bao nhiêu thì cứ hỏi các chủ nhà là rõ hết, còn không ‘chung chi’ thì đừng hòng làm được cái móng nền nhà (địa phương cho xe ủi ngay). Hôm nay ông chỉ thị giải tỏa các nhà đang xây trái phép này, còn những cái đã xây trước đây và dân đã vào ở thì giải quyết thế nào? Số tiền tham nhũng của các cán bộ xã phường để làm ngơ cho những căn nhà này mọc lên có quyết định thu hồi đầy đủ, nộp lại cho nhà nước được không?” - Nguyễn Hồng Việt:  viet7101954@yahoo.com.vn
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Nói và Làm

 

“Bức xúc” là 2 từ được dân phản ánh hàng ngày, hàng giờ bởi tệ nạn gần như đụng tới đâu là phát hiện ra ở đó không ít thì nhiều, khiến bầu không khí cuộc sống vốn còn nhiều khó khăn của đa số người dân đã ô nhiễm càng thêm… khó thở. Hay tin TPHCM có chỉ thị mạnh tay như vậy, cư dân những nơi khác càng ao ước, chờ mong. Nhưng thực tế về khoảng cách giữa lời nói với việc làm xưa nay vẫn là trở ngại chính dẫn tới tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”, “bắt cóc bỏ đĩa” khiến tệ nạn càng thêm “biến tướng tinh vi, phức tạp”.   

 

“Dân chúng tôi muốn nhờ báo Dân trí giúp phản ánh rất nhiều nỗi bức xúc về các vấn nạn trong xã hội, vì các cán bộ quản lý chắc còn mải lo những chuyện đại sự… Nhưng những việc tiểu sự thế này có thể coi như giặc nội xâm vì dẫn tới mất lòng tin của dân vào các cấp chính quyền. Cụ thể như tình trạng chơi bời trác táng tại KHU TÊN LỬA, QUẬN BÌNH TÂN TPHCM mà các báo đã phản ánh trước đây thì sao? Đã xử lý ra sao, hay qua rồi… lại thôi? Dân bức xúc lắm, mong xử lý trách nhiệm cả các cán bộ cấp quận liên quan tới việc cấp phép kinh doanh, quản lý địa  bàn… Mong báo Dân trí tiếp tục góp phần tích cực thổi bùng ngọn lửa thiêu cháy các tệ nạn xã hội đang gây nhức nhối trong dân lâu nay. Xin cảm ơn!” – Nguyễn Tấn Khoa:  nguyenkhoa445@gmail.com

 

“Xây dựng trái phép là đề tài muôn thủa rồi, nhưng chỉ chừng nào báo chí ‘la làng’ thì UBND các tỉnh thành mới yêu cầu phạt, kỷ luật… để răn đe. Nhưng xây dựng trái phép và lấn chiếm đất công vẫn diễn ra hàng ngày?” - Minhnv1964: minhnv1964@gmail.com

 

“Chủ tịch quyết rất có lý nhưng trên thực tế thì nói là 1 chuyện, làm là 1 chuyện khác. Mời các vị chức năng chạy 1 vòng Bình Thạnh xem thử coi có bị mấy em xe tay ga rượt theo không là biết... Tình trạng mại dâm ở Bình Thạnh là hết thuốc trị rồi, năm nào cũng nghe nói chiến dịch này nọ, mà mại dâm thì… ngày càng phình ra” - Bảy lé:  ngagevn@yahoo.com

 

“Tôi quê ở Đồ Sơn, suốt ngày đi lại và sinh sống đều gặp gái mại dâm. Khách lạ có khi không biết, chứ chúng tôi người bản địa nhìn là biết ngay. Giá ông Dương Anh Điền ở Hải Phòng cũng tuyên bố như ông Lê Hoàng Quân thì hay biết bao nhiêu. Con em chúng tôi sinh sống ở đây chịu ảnh hưởng lớn lắm, biết sau này các cháu sẽ ra sao?” - Nguyễn Đức Trường:  suthuthach@gmail.com

 

“Thời gian qua báo chí đề cập nhiều nơi về tệ nạn mại dâm, sao không thấy soi tệ nạn này ở Nghệ An và Hà Tĩnh nhỉ?” - Nguyen:  nguyenthuong142hn@yahoo.com

 

“Chủ tịch TPHCM mà về làm cho Hà Tĩnh  với thì hay biết mấy, cụ thể là ở 2 xã Kỳ Phong - Kỳ Anh, Cẩm Minh - Cẩm Xuyên” - Tiếng dân: Nguyenthucchinh77@gmail.com

 

“Nói được phải làm được vì đây là câu chuyện muôn thủa rồi, dẹp hôm trước hôm sau lại đâu vào đấy???” - Người qua đường:  hoanggia8899@yahoo.com

 

Không có việc gì quá khó, chỉ có điều đa số cán bộ của ta thường lại khá là giỏi món chuyền bóng sang chân đối phương. Bởi thế Nguyen Hung Dung hungdung@yahoo.com.vn mới phải thêm lần nữa nêu rõ:

 

“Cả nước mà làm được như vậy thì chắc không có chủ tịch phường nào dám để tệ nạn hoành hành. Để trị thì dễ ợt, nhưng họ có làm hay không thôi!!!” - Nguyen Hung Dung:  hungdung@yahoo.com.vn

 

Kiều Anh