Lặng nghe… lời tự tình của...mùa Valentine

(Dân trí) - Bức tranh Tết rộn rã sắc Xuân, điểm xuyết thêm những sắc màu lãng mạn của tình yêu và tuổi trẻ càng thêm đẹp, thêm tươi tắn. Không gian mạng lại ngập tràn những lời chúc tụng, tâm sự, nhắn gửi khẳng định sức sống mãnh liệt và lan xa, tỏa rộng của Tình Yêu.

Mở ngăn “Mùa Yêu”
 

 

Mở ngăn “Mùa Yêu”

 

Phản hồi của nick Valentine CÔ ĐƠN! cogai_dentu_homqua89@yahoo.com luôn là màn “Chào Valentine” ngắn gọn nhưng ngọt ngào và duyên dáng, với lời hẹn ước ... thì thầm mùa Xuân:

 

“Tháng Hai, khi cái rộn ràng, tất bật của mùa Tết vừa xếp lại trong ngăn kéo thời gian, thì một ngăn mới nhẹ nhàng được mở ra - ngăn của mùa Yêu. Tháng Hai luôn đánh dấu một ngày đặc biệt và không thể nào không nhớ: Lễ Tình nhân. Và khi Lễ Tình nhân gần kề thì trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc nao nao khó tả. Lạ lùng thay, đó không phải cảm xúc của những kẻ đang yêu, mà là cảm xúc của một người độc thân như ta.

 

Thêm 1 mùa Valentine 3 KHÔNG nữa rồi ...Ngày lễ Valentine đã đến. Sao mà xa lạ quá? Thế giới 8 tỷ người mà sao ta vẫn cô đơn? Cười lên nhé tôi ơi, cuộc sống còn nhiều thứ có ý nghĩa lắm. Chúc mọi người có một mùa Valentine vui vẻ, ấm áp và những người... giống mình sẽ có nhiều điều mới lạ hơn…

 

Mỗi người chúng ta đều có một nửa của mình ở đâu đó và đến một thời điểm sẽ nhận được mũi tên của Thần Tình yêu. Lúc ấy, chúng ta sẽ biết cách mỉm cười với mọi người xung quanh, càng biết quan tâm, chia sẻ hơn và cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết…Cuộc sống vẫn sẽ trôi, có thể đưa ta về một nơi bình yên hơn hoặc một miền nhiều sóng gió,  nhưng xin hãy cứ yêu vì trong sâu thẳm mỗi con người luôn hiện hữu một Tình Yêu. HẸN YÊU NHÉ ! Hẹn thời khắc "Ta"  tìm  thấy nhau...!!!”

 

Ngoc Mai saolaithe@ymail.com hào phóng phong bao “lì xì” Valentine tới tất cả những trái tim đang thổn thức vì... yêu:

 

“Chúc cho ai đó đã yêu, đang yêu và sắp yêu có một Valentine thật ngọt ngào. Chúc cho ai đó đang tay trong tay với một nửa của mình thật ấm áp, thật hạnh phúc trong ngày Valentine”.

 

Hoàng Ngọc Ánh hoànganh223368@gmail.com dạt dào tình cảm trong thông điệp Valentine gửi tới nửa kia đã khớp lại thành trái tim trọn vẹn của mình:

 

“Anh yêu dấu! Anh đã làm cho em yêu cuộc sống này hơn, trong vòng tay anh em là người hạnh phúc nhất thế gian này. Em biết ơn anh nhiều lắm. Em yêu anh”.

 

Nỗi niềm “bổi hồi, bồi hồi” được HT annhien87@gmail.com thể hiện vừa ngọt ngào, vừa hiện đại đúng chất tình yêu thời @:

   

“Valentine đầu tiên của 2 đứa mình, vậy mà chúng mình cách xa nhau gần 4.000 cây số... Thương lắm, bởi "mới chớm yêu thương đã phải xa nhau rồi"... Nhưng không sao hết anh à, miễn là trong tâm trí của em, anh vẫn luôn hiện hữu và ngược lại. Miễn là mình luôn yêu thương, tin tưởng lẫn nhau. Miễn là mình luôn cố gắng, vì một ngày mai sẽ được đoàn tụ, có anh, có em và gia đình, phải không anh?! Yêu anh nhiều lắm! Tối nay, mình sẽ "hẹn hò" với nhau anh nhé. Qua Skype, chúng mình sẽ lại cùng nhau xem phim, anh đàn và hát cho em nghe, còn em sẽ đọc truyện cho  anh nhé <3! Valentine đầu tiên của 2 đứa mình sẽ vẫn lãng mạn và ngọt ngào! Chơm anh :* và ôm anh >:D<”.

 

Ngoc Que thuque69@yahoo.com có chung… tâm trạng khi yêu: 

 

“Valentine năm nay mình vẫn một mình, cho dù vẫn có người kia, song ở xa quá nên mình vẫn phải một mình đón ngày Lễ Tình nhân. Nhưng mình không cảm thấy cô đơn vì người ấy luôn trong trái tim mình. Yêu anh nhiều lắm, em mong anh luôn bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc với tình yêu và những kỷ niệm của mình, anh nhé!”
 
Nụ cười và nước mắt

 

Nụ cười và nước mắt

 

Tình yêu không chỉ có vị ngọt ngào mà cũng đủ đầy dư vị đắng cay, chua xót. Chẳng thế mà người ta còn nói  rằng yêu là chết ở trong lòng một chút, nhưng cuộc sống không có tình yêu cũng đã được ví như Trái Đất không có ánh nắng mặt trời. Cách cảm nhận, đón nhận hoặc sẻ chia tình yêu của mỗi người, tùy theo tâm trạng và quan niệm và cả... tình thế, thật đa dạng và phong phú.

 

Tâm sự của số người này có thể được sẻ chia, ngược lại cũng có những lời nhắn gửi rất có thể khiến người khác… dị ứng. Cuộc sống muôn mặt chẳng phải vẫn luôn hiện diện trong những câu chuyện tình hoặc kết thúc có hậu, hoặc dở dang, éo le…đó sao?

 

“Có người nói "vợ là nợ cuộc đời", nhưng có vẻ câu nói này không đúng với anh, em à…. Vợ của anh đã cho anh thấy: tài sản lớn nhất mà ông Trời đã trao cho anh trong Lễ Tình nhân là em. (p/s: I love U)” - AF24:  hahaf@yahoo.com

 

“Hôm nay là ngày Valentine thứ 5 của chúng mình, anh thấy thật hạnh phúc vì đã có em ở bên anh. Chúng ta đã làm được thật nhiều thứ, từ việc nhỏ nhất là tặng nhau những nụ cười hàng ngày đến việc lớn vô cùng là có một nhóc xinh xắn và đáng yêu. Anh cảm ơn em vì đã, đang và sẽ đem đến cho anh những buồn vui trong cuộc sống, đem đến cho anh hạnh phúc của cuộc đời. Anh tin rằng em cũng cảm thấy hạnh phúc như anh. Chúng ta hãy cùng cố gắng, em nhé! Yêu em thật nhiều, vợ yêu - Luyến yêu của anh!” - Nguyễn Hải Cường:  haicuong7403@yahoo.com

 

“Vợ  ơi, thế là đã 5 mùa Valentine trôi qua… Nhanh nhỉ vợ, thế là chồng đã xa vợ 2 Valentine zùi… Nhanh thiệt phải không vợ? Chúc vợ và Trúc Linh – con gái yêu của chồng 1 lễ Tình nhân vui vẻ và hạnh phúc… Tuy chồng ở xa cách vợ 5 tiếng máy bay, nhưng trong trái tim chồng lúc nào cũng nghĩ về vợ và con gái yêu…Vì cuộc sống mà vợ chồng  mình phải xa nhau 1 thời gian, vợ chồng mình cùng cố gắng nha vợ! Chúc vợ yêu luôn hạnh phúc trong tình yêu của chồng. Chồng gửi triệu triệu bông hồng của Korea tới vợ yêu va công chúa Trúc Linh của bố. Phải xa vợ và con, bố nhớ nhiều lắm… Hôn vợ và con nhiều  nhiều” – Pham Kien: phamkien_83@yahoo.com

 

“Còn 6 ngày nữa là tròn 1 năm ngày cưới của vợ chồng mình. 1 năm qua chồng yêu của vợ rất hạnh phúc và hạnh phúc hơn cả là chúng ta đã có 1 baby rất đáng yêu. Valentine năm nay thật  hạnh phúc và ngọt ngào…” - Nguyen Thi Hue:  tienphatbakery0902@gmail.com

 

“Em yêu anh nhiều lắm, nhiều bằng tất cả những gì em có... Mỗi ngày trôi qua không được gặp anh là em thấy nhớ vô cùng. chúng mình luôn bên nhau, anh nhé!” - Lien:  nguyennhulien90@gmail.com

 

“Dù anh không bên cạnh em thường xuyên, nhưng em à, khoảng cách này sẽ chỉ là những con số vô nghĩa thôi vì anh yêu em thật nhiều. Tình cảm của anh đã được chứng minh, em đừng giận hờn anh nữa nha, vì với anh ngày nào cũng là Valentine Day. Anh yêu em, my love” - Le Nam:  boydeptrai_onlinetimbangai_vp@yhoo.com

“Ba Thông à, vậy là đã 6 mùa Valetine gia đình mình ở bên nhau rồi. Hai thiên thần của chúng ta lần lượt ra đời càng gắn kết chúng ta nhiều hơn. Mẹ biết là trong khoảng thời gian đó đã không ít lần mẹ làm cho ba phải bận lòng, mẹ hứa sẽ cố gắng hơn nữa để gia đình mình luôn tràn ngập tiếng cười. Yêu 3 ba con thật nhiều!” - Khanh Tue:  tuechi2107@gmail.com

 

“Che ơi! Ngày Vanlentine này cũng là ngày mình tròn 16 tháng yêu nhau rồi em nhỉ! Anh không biết tặng món quà gì cho em nữa, vì anh thấy không có món quà nào giá trị bằng tình yêu anh dành cho em. Anh yêu em nhiều nhiều lắm luôn đó, ngày Valentine không được ở bên em, anh không  buồn vì biết lúc nào em cũng nghĩ về anh và anh cũng nhớ về em nhiều lắm.Valentine hạnh phúc nhiều, em nhé” - Lê Chí Nào:  lechinao_26@yahoo.com.vn

 

“Valentine gửi cho người tôi yêu ở xa một bông hồng đỏ thắm cùng lời nhắn: Mãi mãi yêu anh, Y ơi!” - Linh Man:  nlman92@gmail.com

 

“Nhân ngày Lễ Tình nhân Valentine, chúc ba yêu của 3  mẹ con luôn vui vẻ, yêu đời và yêu 3  mẹ con thật nhiều nha” - Me con nha Chi:  tuechi2107@gmail.com

 

“6 năm rồi đấy em nhỉ, mình đã yêu nhau và đã có những tháng ngày tươi đẹp nhất. Tình yêu anh dành cho em vẫn nguyên vẹn và suốt cuộc đời này cũng không bao giờ thay đổi. Khoảng thời gian mình xa nhau đã làm cho anh hiểu rằng, trong cuộc đời này em là người quan trọng nhất. Anh sẽ mãi yêu em và chờ đợi ngày chúng mình được ở bên nhau! Anh hy vọng Loan đọc được những tâm sự này” - Nguyen The Long:  longnguyenliberty.isr@gmail.com 

 

“Tình yêu của  hai chúng ta thật nồng nàn và khó lãng quên. Nhưng mà chúng ta đều chọn cách rời xa nhau, để mong người kia sẽ hạnh phúc hơn. Chúng ta thật ngốc phải không anh? Em yêu anh!” - Sue:  la.mosquitita@yahoo.com

 

“Nhìn mấy cặp tình nhân hạnh phúc quá, Lại 1 Valentine nữa cô đơn, không bết bao giờ mình mới tìm được một nửa còn lại, Dù sao cũng chúc một mùa Valentine thật hạnh phúc và ấm áp. Chúc cho những ai chưa có người yêu sẽ sớm tìm được một nửa còn lại (trong đó có mình nữa)” - Đào Thị Mỹ Lụa:  mylua90@yahoo.com

 

“Đã qua 5 mùa Valentine rồi, anh nhỉ. Mặc dù mình đang ở rất gần nhau nhưng  ta lại  không thể nói với nhau những lời yêu thương, bởi vì số phận quá éo le. Nhưng trong lòng em lúc nào cũng muốn nói rằng EM YÊU ANH hơn tất cả những gì em muốn nói...” - Quỳnh:  nguyenhoangq70@gmail.com
 
Gần và xa

 

Gần và xa

 

Khi yêu ai chẳng muốn gần nhau, nhưng nhiều khi người ta vẫn bị đẩy vào (hoặc phải chọn cách) xa nhau bởi vì… vô vàn lý do. Khoảng cách là thử thách, cũng có khi lại tạo nên cơ hội…

 

“Valentine, được làm điều mình muốn, ở bên người mình nghĩ tới nhưng sao vẫn thấy… cô đơn. Một lần tổn thương mà không thể chữa lành, khiến trái tim hóa thành băng giá…” – Hoa Giay:  huongthuyngan@yahoo.com

 

“Happy Valentine Day! Chúc người tôi yêu hạnh phúc bên… người mình yêu!” -   Quang Truong:  quangtruong2208@yhoo.com

 

“Valentine này anh không còn ở bên em và em cũng đã không còn là của anh. Nhưng anh vẫn còn yêu em và em vẫn mãi mãi là hạnh phúc của anh. Anh yêu em…An à” - Con Xom Truong:  dangquetai@gmail.com

 

“Người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở , có lẽ vì dang dở mà mãi tôi vẫn nhớ và thương Th - người con trai đã dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất của thời con gái… Vì một hờn dỗi mà tôi đã đánh mất anh vĩnh viễn, để rồi mãi mãi nhớ thương. Mong ở nơi nào đó anh đọc được và tha lỗi cho tôi” – Le Thi Ha:  Lnamtho@yahoo.com

 

“Thật sự anh không muốn mình cãi nhau nhiều như vậy. Anh vẫn yêu em như ngày đầu. Từ tận đáy lòng anh rất yêu và cần em, Xíu à” - Trần Văn Cường:  tranvancuong88.qb@gmail.com...

 

Bộ sưu tập những lời tự tình của mùa Xuân dù mang vị ngọt ngào hay cay đắng, rạng rỡ nụ cười hay nhạt nhòa nước mắt…đều thật như cuộc sống muôn màu, với những "người yêu người, sống để yêu nhau". Xin hãy cùng lắng nghe những lời tự tình của mùa Xuân đang đến rất dịu êm...

 

Kiều Anh