Kỳ nhông chỉ có thể tự đổi màu
(Dân trí) - Tổn thương và cả nỗi tức giận mà dư luận VN đang phải gánh chịu là bởi tiếng nói lạc lõng của Kosyrev lại xuất phát từ nơi VN luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất - “nước Nga trong trái tim VN”. Chuyện ai cũng hiểu lại có người cố tình không hiểu?
Tâm không sáng
Đã là sự thật thì không ai, không thể lực nào có thể bóp méo hay nói cách khác là đổi trắng thay đen. Song trong xã hội cũng có một thực tế đúng như bà Evghenia Golovnya - nguyên giảng viên trường Đại học Điện ảnh Quốc gia toàn Liên Xô, nguyên Giám đốc Trung tâm Điện ảnh và vô tuyến truyền hình dành cho thanh thiếu niên - đã chỉ rõ: Tiếc thay mỗi dân tộc và mỗi thế hệ đều có những người - kỳ - nhông đổi màu để thích ứng với hoàn cảnh sống tiện nhất cho họ lúc ấy… Điều đó nhiều người dân VN cũng rất hiểu:
“Với người Việt chúng tôi, người dân Nga, người dân Mỹ hay người dân TQ... đều là những người bạn tốt. Riêng tôi rất yêu quí và trân trọng văn hóa Nga dù chỉ biết nước Nga qua sách vở, phim ảnh. Thôi thì hãy xem bài báo của ông Kosyrev nào đó như là một vết bẩn trên “Mùa thu vàng”, một trang bị mất của “Chiến tranh và hòa bình” hay một câu dịch sai của “Đợi anh về”... Chỉ là tôi không hiểu các vị giới chức Nga có nghĩ gì không khi đọc bức thư của bà Evghenia Golovnya - một người Nga chân chính. Xin cảm ơn và cầu chúc cho bà mọi sự tốt lành” - Bui: khach@gmail.com
“Ở nước Nga cũng như nhiều nơi khác đều có những con người chân chính và những kẻ chẳng ra gì… Người Nga với "tính cách Nga" mà nhiều người VN đã được biết và trân trọng, tôi thấy không có trong nhân cách của Kosyrev mà nôm na như những người dân bình thường của VN thường nói thì ông ta viết bằng “cái dạ dày" chứ không phải bằng "cái đầu". Cảm ơn bà Evghenia Golovnya vì chắc bà cũng biết thời Hitle xâm lăng nước Nga cũng đã có những bài viết như của Kosyrev!” - HDuong: hongduong1945@yahoo.com
“Nước Nga và nhân dân Nga luôn là người bạn tốt trong mỗi trái tim người VN chúng ta. Một bài báo sai sự thật của một nhà báo nhìn thiển cận về vấn đề VN là sự thóa mạ và phỉ báng chính bản thân ông ta” - Việt Nam: minhdutru@gmail.com
“Là một trong nhiều người, nhiều thế hệ người Việt đã từng sống ở Nga, tôi cảm nhận sâu sắc tấm lòng nhân hậu của các bà mẹ Nga, tình cảm nồng ấm của các thế hệ người Nga với VN. Đó là kết quả của nhiều năm gắn bó bởi tình hữu nghị Nga - Việt. Những năm tháng xa Tổ quốc tôi rất nhớ quê nhà, nhưng tình cảm đó cũng da diết không kém hướng về nước Nga khi đã trở về quê hương. Với tôi và rất nhiều người Việt khác, nước Nga như quê hương thứ hai của mình.
Xấu hổ thay!!!
Những lời cảm thán thay cho những ai không còn biết thế nào là đáng xấu hổ lại một lần nữa xuất hiện trong rất nhiều bình luận của bạn đọc trước những hành động phi nghĩa đã quá rõ ràng của phía TQ với VN, song vẫn có những “con sâu làm rầu nồi canh” cố tình viết thẳng thành cong bất chấp thực tế là những luận điệu lạc lõng đó chẳng thể nào lật trái thành phải, xấu thành đẹp được!
“Mưa ba năm tôi không bỏ bạn. Nắng 1 giờ bạn lại bỏ tôi? Thật đáng xấu hổ thay!” - Minh Duc: minhducle69@gmail.com
“Đúng là con sâu làm rầu nồi canh, các bác ạ!” - Trần Chung: tranchunghn2@gmail.com
“Dẫu sao thì tình hữu nghị Việt -Nga vẫn là mãi mãi” - Nam tư da tinh: haitrieu1974@gmail.com
“Dù thế nào tôi vẫn luôn yêu đất nước và con người Nga. Mong rằng quan hệ 2 nước VN – Nga chúng ta sẽ phát triển tốt đẹp hơn nữa” - Ninh Thị Tuyến: tuyenquy95@gmail.com
“Tôi chưa từng đến nước Nga, nhưng qua thời gian với tư cách là công dân VN tôi luôn cảm ơn những gì tốt đẹp mà Nga đã dành cho VN cả trước đây và hiện nay. Hình ảnh tốt đẹp ấy sẽ mãi được nhân dân VN gìn giữ và biết ơn nhân dân Nga. Không thể chỉ vì một người Nga có lẽ không hiểu biết gì về VN nhưng lại vào hùa với TQ để nói xấu VN, mà chúng tôi mất đi tình cảm đó. Chúng tôi tin kẻ đó sẽ bị chính dư luận Nga lên tiếng phản đối và sẽ tự làm mất uy tín của mình trước công chúng mà thôi. Tình hữu nghị Việt - Nga mãi mãi bền vững” - Phạm Văn Nghị: Nghi.vlc@gmail.com
Tất nhiên cũng có những người VN vì lẽ này lẽ khác mà thấy phần nào mất lòng tin, nhưng những dấu ấn rất đẹp của tình cảm hữu nghị hợp tác VN – Nga để lại trong suốt bao năm qua là không gì có thể đảo ngược:
“Chân thành cảm ơn cô Evghenia Golovnya! Chưa một lần đặt chân tới đất nước Nga nhưng trong tôi luôn có một cảm giác rất thân quen và gần gũi. Người dân Nga cũng yêu chuộng hòa bình như nhân dân VN chúng ta. Chúng tôi tin không vì một “con sâu” mà bỏ rầu cả nồi canh được. Chúng tôi là những người VN yêu chuộng hòa bình và cũng yêu quý các bạn, như những tình cảm mà dân nhân Nga đã dành tặng VN. Tất cả mọi vật ở đời đều có đạo lý riêng của nó. Không một ai và sẽ không bao giờ có ai đủ khả năng để đổi Trắng thành Đen được!” - Dzung: dungtv.vietuc@yahoo.com
Kiều Anh