Bạn đọc viết:

Khía cạnh khác về sự “công bằng” trong thi tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Với vai trò là 1 giáo viên THPT và cũng tham gia coi thi trong đợt thi tốt nghiệp vừa rồi, tôi rất đồng ý với những điều em học sinh nêu trong bài viết. Và với tôi, coi thi tốt nghiệp thực sự là vừa khổ vừa... xấu hổ vì cảm giác tủi nhục.

Giám thị coi thi hướng dẫn thí sinh điền những thông tin cá nhân… (ảnh minh họa: baodaklak.vn)
Giám thị coi thi hướng dẫn thí sinh điền các thông tin cá nhân… (ảnh minh họa: baodaklak.vn) 
 

Trong quá trình coi thi cứ phải làm ngơ cho thí sinh chép bài, xét về mặt nào đó đúng là không công bằng với những học sinh học thực sự. Cũng không phải giám thị chúng tôi không biết cách để coi chặt, nhưng lúc đó tôi còn nghĩ đến “sự công bằng” khác nữa. Đó là việc hàng nghìn phòng thi khác thí sinh được chép bài. Vậy thì ở phòng thi tôi coi, nếu không cho các em chép bài như vậy thì thành ra lại... không công bằng với các em trong phòng thi đó?

 

Cũng giống như suy nghĩ của em Hải Hà, khi phát đề thi Văn, đọc qua thấy có câu nghị luận xã hội về thói dối trá, tôi nghĩ ngay điều gì sẽ xảy ra nếu em học sinh nào đó mạnh dạn viết ngay về nững dối trá trong kì thi tốt nghiệp....

 

Và với tôi, coi thi tốt nghiệp thực sự là vừa khổ vừa... xấu hổ vì cảm giác tủi nhục.

 

 Pippi tất dài 

email:  trangdenxam@yahoo.com