Khi đàn ông sợ…được yêu

(Dân trí) - Tình yêu là mơ mộng, là lãng mạn và cũng chẳng tránh khỏi những thực tế nhiều khi phũ phàng. Ngày Valentine mà nói rằng được yêu quá cũng… đau khổ lắm, chắc tôi sẽ bị nhiều chị em tẩy chay. Nhưng mặt trái của tình yêu cũng có cả những tréo ngoe như thế.

Chàng (là tôi) và Nàng (nửa kia của tôi) được coi là một cặp thanh

 

Chàng (là tôi) và Nàng (nửa kia của tôi) được coi là một cặp thanh  mai trúc mã, quen nhau từ thủa cùng học cấp 2, rồi cũng có một quãng thời gian xa cách đủ để gần quên nhau cho tới khi tình cờ gặp lại trên một chuyến xe buýt. Nhận ra người xưa nay đã lớn bổng lên, tuy không đẹp nhưng trông cũng…đường được, nhất là nụ cười tươi khoe chiếc ranh khểnh hơi giống 1diva nổi tiếng.

 

Sau này khi đã khiến Chàng lâm vào cảnh “trai có vợ như rợ buộc chân” rồi, Nàng mới thỏ thẻ bật mí rằng đã “chết” Chàng ngay từ lần gặp lại ấy. Và những lần tình cờ gặp gỡ hoặc tới nhà chàng sau đó chỉ là các chiêu trò, mảng miếng..."cọc đi tìm trâu" nhằm tấn công trực diện vào tận tổng hành dinh nhà Chàng để đánh  nhanh, thắng gọn.

 

Nói của đáng tội, về hình thức Chàng được khen là khá hơn nàng, nên cũng được kha  khá cánh chị em bày tỏ cảm tình. Nhưng chết cái là đàn ông cũng thích được yêu chiều, mà với Nàng thì bao năm qua vẫn nhất chồng, nhì con hoặc ngược lại.

 

Được cưng chiều hết mức, phải nói là lúc đầu Chồng cũng khoái ra mặt. Này nhé từ ăn uống thế nào, quần áo mặc ra sao, quan hệ với họ hàng làng xóm rồi tới sinh nở, chăm con, lo cho con học hành… tất tần tật Vợ lo hết. Nàng chỉ yêu cầu Chồng có mỗi một chuyện, đó là giữ vững lời hứa “yêu cho đến đầu bạc răng long”.

 

Nhưng dần dà, Chồng nhận thấy cái gì quá đà đều trở nên khó chấp nhận, cho dù đó là tình yêu. Hơn nữa, nhân danh tình yêu Nàng ghen kinh khủng. Bị Vợ quản chặt, chỉ thi thoảng Chồng mới dám phá rào nhận lời đám bạn bè thân thiết đi tẩy trần vài vại bia hơi vỉa hè. Nhưng cũng chẳng có cuộc vui nào được trọn vẹn bởi chốc chốc lại vang lên giọng con gái út (Vợ bắt ghi âm rồi cài đặt thay tiếng chuông) thỏ thẻ qua phone: “Bố ơi, có điện thoại!”

 

Không nghe có mà…chết liền, nhưng nghe thì nào “Chồng đang ngồi với ai…đưa phone Vợ hỏi thăm anh ấy chút”, không lại “Thằng lớn hình như sốt”, “Con nhỏ khóc nhõng nhẽo kêu nhớ Ba”… Quá thời hạn cho phép một chút là Vợ đã gửi con, phi xe thẳng tới nơi nhậu với nụ cười rõ tươi cùng cặp mắt…hình viên đạn: - Xin phép các anh (chị), em tới đón chồng về vì sợ anh ấy xỉn, đi một mình… nguy hiểm.

 

Về tới nhà hài kịch mới biến thành bi kịch, Vợ vật vã khóc lóc, tra hỏi Chồng đủ thứ. Gay go nhất là nếu hôm đó Chồng vô tình ngồi đấu lưng với cô nào đó bàn kế bên lại dám… trông xinh hơn vợ, hoặc sơ ý để có vết gì đo đỏ (có thể là tương ớt, cà chua hoặc nước sốt…) dây trên quần áo thì chắc chắn cả đêm được nếm mùi…mưa nước mắt.

 

Thảm  họa sẽ xảy ra nếu Chồng lỡ quên một ngày kỷ niệm nào đó của Vợ và các Con, trong khi thực tế đúng như lời nhân vật nam được trích dẫn trong một bài báo: “Đến sinh nhật mình mà mình còn quên thì sao nhớ nổi nào là sinh nhật vợ, sinh nhật con, kỷ niệm ngày cưới….Rồi còn Valentine 14/2, mùng 8/3, 20/10, Ngày của Mẹ, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường…”

 

Đã bao nhiêu ngày vì phụ nữ thế chưa đủ hay sao, giờ lại ở đâu nảy nòi ra thêm cái “Va lung tung” nữa, Rồi nào là nơi nay săn “quà độc”, nơi kia người ta đua nhau tặng “hồng vàng”… khiến Vợ dù tuổi cũng đã kha khá, vẫn sốt sồn sột muốn được nhận thấy sự tỏ bày tình yêu ngày càng thắm thiết của Chồng.

 

Vợ ơi,  còn quà gì nữa không đến nỗi vượt tầm với quá xa mà Chồng chưa sắm cho Vợ nữa? Mà Vợ đâu có hay mỗi lần bị mè nheo, nhõng nhẽo như thủa ban đầu mới say nhau ấy, Chồng chỉ có một “ước muốn trong cuộc đời này”… Đó là đủ can đảm thoát khỏi cái lồng son  mang tên “Tình Yêu” theo kiểu bảo bọc như mẹ yêu con bao năm qua Vợ vẫn bủa vây quanh Chồng…Hãy cảm thông để cho chồng có thêm ít không gian tự do ngoài vòng kiềm tỏa của…tình yêu, được không Vợ yêu?

 

Cũng chỉ dám ước lén vậy thôi, chứ có các vàng Chồng cũng không dám hé lộ vì nói ra… chết liền. Nhưng ai đánh thuế Chồng ghen tị với những anh chàng vẫn còn độc thân vui tính nhỉ…

 

Ôi Valentine, mi từ đâu tới… 

Man Man