Cocktail tình yêu “Valentine”

(Dân trí) - Tết năm nay thật đẹp, ngày lễ Tình nhân càng đẹp hơn trong bầu không khí vẫn tràn ngập hương sắc chào đón nàng Xuân trên khắp mọi nẻo đường đất nước. Ngày mùng 1 Tết “khai sách”, câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm lại gợi nhớ “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”…

Cocktail tình yêu “Valentine”

 

Thông thường thì vị ngọt, chất men say đắm lòng người của tình yêu dù muốn dù không cũng có phần “nhạt” dần đi theo năm tháng. Tất nhiên không loại trừ vẫn có những  phần trăm nào đó tình đẹp như trong tiểu thuyết, trong thi ca. Và tôi có biết 2 trong những mối tình như thế với “nhân chứng, vật chứng” là chính những người bạn của tôi.

 

Anh là chàng trai nông thôn lên thành phố học đại học. Chân ướt chân ráo nhập trường, chưa kịp trao lời hẹn ước cho ai, đã khoác balô lên đường trong những ngày “cả nước lên đường, xao xuyến bờ tre, từng hồi trống giục”. Vàng được thử lửa ngay trong chiến dịch “12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không” trên bầu trời Hà Nội, để rồi từ những lần cận kề cái chết trở về, tình yêu cuộc sống trong anh càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

 

Tiếp tục chương trình học dở dang, với tư cách là một người hùng đã vượt qua bom rơi đạn nổ trở về chói lọi, anh trở thành “tài tử” trong mắt nhiều “bóng hồng” của ngôi trường xưa nay vẫn nổi tiếng là quy tụ nhiều giai nhân này. Nhưng người làm trái tim anh xao xuyến chỉ đến trong chuyến đi thực tế chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, khi họ cùng nhóm thực tập sinh tại một tỉnh nằm giữa quê anh và quê em.

 

Cùng được giữ lại trường, họ thành đôi trong sự chúc phúc cùng cả chút ghen tị của không ít chàng trai, cô gái từng là vệ tinh xoay quanh chàng hoặc nàng. Trong khó khăn chung của cả nước thời kỳ đó, họ vẫn là một cặp đôi hoàn hảo gần đúng nghĩa với hình ảnh…một mái nhà tranh, bốn trái tim vàng rất “cân đối âm – dương” với hạt nhân kết nối mọi thành viên trong gia đình là người vợ hội tụ đủ các yếu tố Công – Dung – Ngôn – Hạnh trong mắt chồng, con.  

 

Đắm mình trong men say hạnh phúc, anh đâu ngờ đúng lúc gia đình viên mãn, hai vợ chồng chắt chiu từng đồng vừa xây được căn nhà lớn để mỗi thành viên đều có được không gian riêng ngay trong tổ ấm của họ thì chị bất ngờ ra đi…

 

“Không hiểu sao anh còn đủ nghị lực để sống, bởi mới đêm trước hai vợ chồng còn say sưa thảo luận về đề thi cho sinh viên kỳ tới…” – anh kể lại trong nỗi nghẹn ngào vẫn vẹn nguyên dù nhiều năm đã trôi qua, với cặp mắt khô khốc. Người ta nói khi quá đau khổ, cặp mắt thường mang nỗi buồn mênh mang như hoang mạc vậy đó.
 
Cocktail tình yêu “Valentine”
 
 

Ánh mắt anh y chang như của cô bạn tốt nhất của tôi hôm hay tin người chồng yêu quý không bao giờ còn trở lại. Trong mắt tôi, cô tựa như bước ra từ chính bức tranh nổi tiếng “Thiếu nữ bên hoa huệ” với cùng vẻ trong trắng, dịu dàng, e ấp và có phần điệu đàng, khuê các thật đáng yêu ấy…Sinh trưởng trong một gia đình nghệ sĩ, trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước thời đó, cô vẫn được hưởng một cuộc sống đủ đầy nhất mà cha mẹ có thể mang lại.

 

Đường đời như được trải sẵn hoa hồng cho cô gái trẻ xinh đẹp, thông minh và cũng khá đảm đang, tháo vát. Cuộc hôn nhân với người chồng đẹp trai, sớm thành đạt rồi đứa con trai đầu lòng ra đời, liên tiếp ghi thêm những điểm son cho cặp đôi rất được bạn bè yêu mến và ngưỡng mộ này.

 

Phải chăng hạnh phúc thường ngắn ngủi, hay con tạo xoay vần trớ trêu cứ muốn buộc những ai được hưởng quá nhiều vị ngọt của tình yêu (so với số đông nói chung) cũng phải nếm trải vị đắng cay, hoặc cũng rất có thể ông Trời muốn con người chúng ta  phải công nhận cái kết không có hậu “tình chỉ đẹp khi còn dang dở’…mà tai họa từ đâu ập đến cướp đã đi tất cả những gì bạn tôi có.

 

Góa bụa từ khi còn rất trẻ, cô gạt bỏ tất cả những gì là niềm vui hay cám dỗ của cuộc sống, cam chịu cảnh thui thủi nuôi con, phụng dưỡng mẹ chồng già yếu. Mỗi lần tới thăm họ, chúng tôi lại phải cố nén cho những giọt nước mắt chảy vào trong khi chứng kiến bầu không khí thấm đẫm nỗi u buồn trong căn nhà vẫn vẹn nguyên những dấu ấn để lại của người đã khuất…Thương xót biết bao hai người đàn bà đều đẹp và tài hoa lại bị số  phận dập vùi, quăng quật đến bầm dập như thế. Họ dường như chỉ còn sống vì niềm hy vọng vào đứa con trai của mẹ, đứa cháu đích tôn của bà là phiên bản hoàn hảo của cha, đang ở nước ngoài.

 

Tết năm nay, một sự tình cờ đưa hai  nửa trái tim tan vỡ ấy đến gần nhau…Biết đâu, biết đâu đấy phải không các bạn? Một ly cocktail tình yêu dịu nhẹ hương sắc mùa Xuân mang tên "Valentine", rất có thể là liều tiên dược chữa lành được những vết thương lòng ở những con người xứng đáng được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc, tại sao không chứ?

 

Thanh Nguyễn