Khi “áo blouse trắng” trực diện sự thật

(Dân trí) - Dư luận đã bao lần choáng váng, lên cơn sốt… về những vụ việc nhức nhối trong chính ngành Y “trị bệnh cứu người”, nay mới có được chút tia sáng cuối đường hầm khi thấy không chỉ người dân, mà có cả những người mặc áo blouse trắng dám nhìn thẳng vào sự thật.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Sự thật chỉ một mà thôi

 

Thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng. Còn với những lĩnh vực luôn rất nhạy cảm với dư luận thì lời thật ở đây trước hết là cách nhìn thẳng vào sự thật đúng như thực trạng của  nó. Riêng hình ảnh ngành Y dưới góc nhìn của tất cả người dân ta lâu nay, bao gồm của cả không ít nhân viên trong ngành, dù sao cũng chẳng thể tô hồng lên được:

 

“Có thể nói trong ngành Y VN hiện nay, những người được nhân dân coi là "từ mẫu" thực sự bây giờ hơi hiếm gặp. Ngoài những tiêu cực như mọi người đã thấy ở trên, vẫn còn rất nhiều điều khiến chúng ta phải suy nghĩ về những người khoác trên mình bộ đồng phục trắng (áo blouse trắng). Chắc không cần nói thì tất cả những người đã từng nằm viện hoặc có người nhà nằm viện cũng hiểu. Có lẽ bên cạnh một bộ phận cán bộ ngành y kém về y đức, hạn chế về trình độ chuyện môn thì chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn nhận lại về công tác quản lý, giám sát, chế tài xử lý vi phạm...nữa” - Phùng Năm: phungnamks@gmail.com

 

“Đây là lĩnh vực liên quan đến tính mạng con người, nên cuộc đấu tranh với những kẻ vì tiền bạc, chức quyền mà coi mạng sống con người như cỏ rác là rất có ý nghĩa và cần thiết. Vụ "nhân bản" kết quả xét nghiệm vừa được phát hiện tại BV đa khoa Hoài Đức, tôi e là một hành động ‘rút dây động rừng’. Rồi những BV khác, các nơi khám chữa tư nhân chắc chắn sẽ lo ém nhẹm sai trái lâu nay. Đề nghị Bộ Y tế và các ban ngành liên quan hãy cấp tốc ban lệnh kiểm tra các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh… Đây là việc cần làm ngay vì tình thế đã rất bức bách...” - Ngoc Tham:  jbngoctham@yahoo.com

 

“Trục lợi trên lưng người bệnh (nhất là dân nghèo) thật tàn nhẫn, dã man, vô lương tâm và tệ hại na ná như trục lợi trên chế độ chính sách của thương binh, liệt sỹ. Và cũng gần giống như tình trạng in sách giáo khoa, sách tham khảo vô tội vạ, học thêm các kiểu… mục đích chủ yếu là kiếm chác trên lưng người lao động, người dân nghèo. Trong tình hình hiện nay 3 loại tội phạm này rất cần phải tăng khung hình phạt???” -  Nguyễn Sâm:  samnguyenngoc54@yahoo.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Để “cuộc đời vẫn đẹp sao…”   

 

Trong ngành Y,  hơn ai hết, các y bác sĩ và những nhà quản lý phải là người hiểu rõ nhất bệnh trạng của ngành mình, nhìn thấy rõ nhất những góc tối trong cách suy nghĩ và làm việc giờ đây quá vụ lợi thay vì trị bệnh cứu người của mình… Song  lâu nay dân kêu, dân than, dân khổ bao nhiêu thì đại đa số người mặc áo blouse trắng vẫn trường kỳ chiến thuật “ba không” … Bởi thế, khi vụ việc ở BV đa khoa Hoài Đức bị chính một số nhân viên BV lên tiếng đưa ra ánh sáng, dư luận đã không ngớt lời ngợi khen coi đó như tấm gương sáng về lòng dũng cảm thời nay. Mà qua đó người dân còn có được niềm tin vào chân lý: cái thiện tất thắng cái ác, cái xấu không thể lấn át cái đẹp mãi được nữa.

 

“Không thể tưởng tượng nổi một giám đốc BV, chắc cũng là bác sĩ nhỉ?! Sao lại nỡ làm như thế? Tôi cũng là dân ngành Y, nghe mà đau xót cho bệnh nhân quá! Đặc thù của ngành Y thì cận lâm sàng (xét nghiệm, XQ, MRI…) là cực kỳ quan trọng trong chẩn đoán xác định bệnh, để bác sĩ đưa ra hướng điều trị thích hợp. Không biết có bệnh nhân nào tử vong chưa khi mà lỡ họ bị nhiễm trùng huyết hay bị bệnh bạch cầu ác tính mà BV Hoài Đức lại cho kết quả bình thường (do ‘nhân bản’)? Còn biết bao nhiêu căn bệnh quái ác khác không phát hiện được qua xét nghiệm...? Ôi lương tâm ông GĐ BV đó có còn không hay bị… lương tháng, lương tiền lấn át mất rồi, như khối ung thư lấn át các tế bào khỏe mạnh vậy…???” - Trần Thanh:  bstranthanh@gmail.com

 

“Em làm ở phòng khám tư. Nhiều khi bệnh nhân đến xét nghiệm, em hẹn 1 giờ sau lấy kết quả thì họ cứ khăng khăng là ở viện chỉ mất 15 phút và chỉ lấy máu ở đầu ngón tay, chứ không lấy máu ở ven như bọn em vẫn làm. Nên em nghĩ, chắc không chỉ có 1 BV làm như BV Hoài Đức đâu” - Van:  saodoingoi_ls2003@yahoo.com.vn

 

“Cảm ơn báo Dân trí, các nhà báo Tú Anh - Ngọc Trang đã cho đăng thông tin này. Hy vọng các BV của VN cũng sẽ có những người dũng cảm như chị Hoàng Thị Nguyệt: chống cửa quyền, tham nhũng, tiêu cực để bảo vệ quyền lợi của người bệnh, bảo vệ sự trong sạch vốn và cần có của ngành Y tế” - Chiến Sỹ:  chiensy@gmail.com

 

“Tôi rất chia sẻ với 2 chị và cảm ơn 2 chị đã dũng cảm đứng lên tố cáo, ngăn chặn nhưng việc làm sai trai của GĐ BV và những cộng sự của ông ta. Tôi là 1 phóng viên theo dõi về y tế, cũng đang theo 1 vụ việc liên quan đến ca đỡ đẻ làm gãy tay trẻ sơ sinh ở BV Phú Xuyên, HN. Việc làm gãy tay trong lúc đỡ đẻ do sơ ý còn có thể chấp nhận được, nhưng khi biết sự việc xảy ra tại đây thì các y tá, bác sỹ ở BV này lại làm ngơ. Và chỉ đến khi đưa cháu bé về, người nhà mới phát hiện tay phải của cháu đã bị gãy???” - Nguyễn Minh Đức:  minhducvtc8@gmail.com

 

“Con sâu bỏ rầu nồi canh. Mình vẫn luôn tin tưởng rằng trừ những con sâu ra, vẫn còn rất nhiều y bác sĩ có tâm mà. Cảm ơn chị Nguyệt và  đồng nghiệp đã dũng cảm nói lên sự thật! Chúc tập thể y bác sĩ  BV Hoài Đức mau chóng vượt qua cớn sóng gió này để tập trung vào công tác thật tốt!” – Trang Tu Vu:  trangtu2510@yahoo.com

 

“Cháu cảm thấy yêu cuộc sống này hơn vì vẫn có những người tốt như các cô. Nhưng cháu cảm thấy rất lo cho các cô và gia đình các cô vì sợ bọn họ sẽ làm gì đó không tốt… Các cô cẩn thận nhé, cháu yêu các cô!” -  Nguyen Hien: nguyenhien.ctq@gmail.com

 

Ai cũng là con người, hành người ở chỗ mình thì sang chỗ khác lại bị người ta hành lại… Vòng luẩn quẩn là thế khi con người ta giờ ngày càng chạy theo lối sống ích kỷ… Lẽ nào ta lại không hiểu rằng cuộc đời này sẽ vẫn đẹp sao khi người yêu người, sống để yêu thương…Có ai sống vui vẻ, hạnh phúc được khi chỉ mải lo kiếm tiền bất chấp thủ đoạn, chà đạp lên những nỗi đau...???
  

Kiều Anh