Hướng về các anh - những nhân vật trong bài ca người lính

(Dân trí) - 25 năm hải chiến Trường Sa, Khúc bi tráng trên đảo Gạc Ma, Những “liệt sĩ” trở về từ Gạc Ma…Những cái tên, dòng chữ, hình ảnh về một thời đạn lửa cùng số phận những con người ngày ấy - bây giờ...gợi lên trong lòng các thế hệ người VN bao cảm xúc…

Anh Trương Văn Hiền - 1 trong 9 “liệt sĩ” trở về sau trận hải chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988
Anh Trương Văn Hiền - 1 trong 9 “liệt sĩ” trở về sau trận hải chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988

 

Bên cạnh những sẻ chia bày tỏ lòng kính trọng, sự khâm phục, hãnh diện, tự hào, yêu quý, biết ơn… những người anh hùng đã xả thân vì Tổ quốc trong trận chiến không cân sức với quân Trung Quốc xảy ra ngày 14/3/1988 tại đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa), rất nhiều phản hồi của bạn đọc đồng thời cũng luận bàn, tham góp ý kiến về trường hợp 9 “liệt sĩ” trở về từ Gạc Ma.

 

Trước hết, đó là những tiếng nói đầy tâm huyết từ các cựu chiến binh thuộc thế hệ đi trước:

 

“Tôi là 1 thương bình thời chống Mỹ, tôi nghĩ rằng đất nước đã hòa bình, tuy  nhiên vẫn còn nhiều chuyện phải lo. Song tôi vẫn đề nghị Nhà nước hãy ưu tiên quan tâm hơn nữa tới những người này để động viên, khích lệ tinh thần các thế hệ trẻ hôm nay cũng luôn có được tinh thần sẵn sàng như các anh khi Tổ quốc cần. Chúc các đồng chí khỏe!” – Nguyen Phuc Long: longphuc33@yahoo.com.vn

 

“Kính gửi các anh – những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh thân mình và 9 “liệt sĩ” trở về từ Gạc Ma! Lịch sử  VN cần đưa tên tuổi các anh vào trang sử hào hùng của dân tộc. Hoan hô các anh – những chàng trai nay đã trở về với đời thường. Tôi đã cùng các đồng đội  từng làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới Tây Nam (thuộc Sư đoàn 2, Trung đoàn 1, E 1, F2, QK 5)  và cũng đã chứng kiến những tấm gương hy sinh anh dũng…. Sau đó 4 năm lại xảy ra trận chiến Gạc Ma… Mong tất cả các cán bộ chiến sĩ, các cựu chiến binh dù nay đã trong thời bình, cùng toàn thể người dân VN dù ở bất kỳ nơi đâu cũng hãy luôn nhớ về chiến công của các chiến sĩ năm xưa.

 

Lịch sử luôn ghi nhớ họ, cho dù nay họ ở bất kỳ phương trời nào. Hãy tỏ bày tình cảm yêu thương và quý mến với họ, tạo điều kiện cho họ được hưởng một cuộc sống  thật vui & đúng nghĩa. Hãy động viên họ cũng là vì tương lai của thế hệ trẻ mai sau. Các anh cần được xã hội quan tâm chu đáo hơn nữa để họ được hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống… Đây là việc cần làm cấp bách & theo đúng chuẩn mực cho họ, bởi đó cũng là đảm bảo sự công bằng chính đáng mà họ cần được hưởng…” - Tạ Hữu Hải  (Cựu chiến binh, từ TPHCM):  haitahuu@yahoo.com

 

Và từ các đồng đội, từ thế hệ chiến sĩ hôm nay, từ những ai đã từng trực tiếp sẻ chia phần nào gian nan, vất vả, gian khổ… mà các chiến sĩ năm xưa của chúng ta đã trải qua:

 

“Tôi hiện đang là sĩ quan Hải quân, tôi rất xúc động khi đọc bài báo này. Các bác, các anh đã chiến đấu và hy sinh xương máu vì Tổ quốc, kính mong Đảng và Nhà nước có chính sách đãi ngộ xứng đáng với những người may mắn sống sót trở về này...” - Đinh Văn Hưởng:  traitimbattu_310@yahoo.com

 

“Thủ tục lúc nào cũng phải đầy đủ khi đó mới được công nhận, nhưng khi ở biển đảo có thủ tục gì đâu? Chỉ biết khi lên tàu ra đảo là không ai bắt buộc thủ tục, mà anh em chúng ta đều vui vẻ ca vang bài hát “Vì nhân dân quên mình” và hoàn thành các nhiệm vụ mà đơn vị giao phó thôi. Chúc các anh em luôn mạnh khỏe và sống hạnh phúc như thời quân ngũ!” - Nguyễn Mạnh Hùng E 83:  ngmhhung.45@gmail.com

 

“Tôi là một người đã có may mắn được ra quần đảo Trường Sa để tác nghiệp. Tôi đã được trực tiếp "tận hưởng" những gian nan vất vả của các chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ ngoài đó và cũng đã được nghe, xem clip về trận chiến ở đảo Conin và Gạc Ma. Tôi rất khâm phục, tự hào về các anh. Tôi mong các cơ quan nhà nước mình hãy tạo điều kiện, giúp đỡ, bù đắp cho các anh và gia đình để các anh có được một cuộc sống ổn định. Mong Nhà nước hãy trân trọng gìn giữ những nhân chứng lịch sử sống như các anh, để cho các thế hệ mai sau tiếp tục noi theo những tấm gương sáng đó mà học tập và tự hào… Tôi yêu các anh! Tôi yêu Trường Sa, yêu Hoàng Sa, tôi yêu Việt Nam!” - Nguyễn Hưng: nguyenhung6868vn@gmail.com

 

“Cảm phục các anh, các chú đã hi sinh cả máu xương để góp phần giữ từng bãi đá, từng cm Biển Đảo Tố quốc. Tôi cũng là người đi biển và thấu hiểu được 2 chữ Biển Đảo thiêng liêng như thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi được biết những thông tin về các anh, các chú sau trận hải chiến Trường Sa 1988. Và cũng có chung thắc mắc với bao người: Sao các cơ quan chức năng lại có thể nhiêu khê đến thế? Lẽ nào các đơn vị đoàn thể tại nơi các anh đang sinh sống lại thiếu quan tâm tới các Anh hùng Hải quân như vậy...Hãy làm ngay những gì cần thiết để tất cả người dân chúng tôi không còn phải thấy xót xa thay cho những hi sinh của các anh nữa…” - Nguyen Duc:  nguyenduc.mariner@gmail.com
 
Anh Lê Minh Thoa được đi nghỉ dưỡng ở Đồ Sơn sau khi trở về từ nhà tù Trung Quốc
Anh Lê Minh Thoa được đi nghỉ dưỡng ở Đồ Sơn sau khi trở về từ nhà tù Trung Quốc
 

Và chiếm tỉ lệ rất lớn là những thông điệp, bình luận, lời nhắn gửi, cầu chúc, hứa hẹn, tâm sự...  đầy sức trẻ của lớp lớp thanh niên VN hôm nay:

 

“Chú Hiền là người quen của gia đình nhà mình, mỗi lần qua nhà chơi mình được nghe chú kể rất nhiều về trận hải chiến không cân sức năm 88, mình rất cảm phục. Trên mạng cũng có đoạn audio phỏng vấn về chú, thực sự gia đình chú rất khó khăn, chế độ thì không có, bản thân chú thường xuyên bị những cơn đau hành hạ. Mong rằng các cơ quan Nhà nước ta cần bỏ bớt thủ tục hành chính nhiêu khê, bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến những người lính như chú Hiền. Rất mong!” - Ngọc Khánh: nnk2828@gmail.com

 

“Thế hệ trẻ chúng cháu rất biết ơn các chú đã không tiếc thân mình bảo vệ biển đảo của Tổ quốc, xin cảm ơn các chú. Thay mặt cho thế hệ trẻ hôm nay, tôi cũng xin các nhà làm chính sách cần linh động trong việc làm chế độ cho các chiến sỹ đã hết lòng vì đất nước này. Mong các vị hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người ta xem nên làm thế nào, chứ cứ để các anh phải thiệt thòi như vậy, chúng tôi cảm thấy thật buồn…” - Bình thường phong:  trongdoanthe69@gmail.com

 

“Một điều rất đơn giản là được gặp mặt đồng đội, kể lại câu chuyện lịch sử mà giờ đây đang trở thành chủ đề nóng trên Biển Đông mà các anh cũng không có điều kiện để làm. Lỗi này của ai xin không bình luận, nhưng cũng mong Bộ Tư lệnh Hải quân xem xét lại khâu quản lý cán bộ của mình. Người thật việc thật, tôi nghĩ các anh nên cùng 1 số đồng đội chiến đấu và anh dũng trở về đến Bộ Tư lệnh là đủ thủ tục chứng minh. Chúc các anh sức khoẻ, hạnh phúc và luôn là hình ảnh đẹp trong mắt nhân dân...”  - Nguyễn Quốc Hưng: nguyenhungjc1974@gmail.com

 

“Rất biết ơn và kính phục các anh. Có 9 người thôi,  lẽ ra Bộ Tư lệnh Hải quân nên vận động các nhà hảo tâm tài trợ cho các anh về Đà Nẵng họp mặt đầy đủ nhân kỷ niệm 25 trận chiến oanh liệt, không thế đúng là thật lấy làm tiếc... Giả sử tổ chức được 1 cuộc gặp mặt hoành tráng, và rồi những anh gia đình khó khăn được xây tặng 1 ngôi nhà đồng đội thì ý nghĩa biết bao” - Tien: tientb1975@gmail.com.vn

 

“Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức kỷ niệm 25 năm trận hải chiến Gạc Ma sao có thể thiếu các anh - 9 người lính Anh hùng. Biết nói gì đây khi trách nhiệm trực tiếp bảo vệ Biển Đảo quê hương đang ngày đêm đặt trên vai các ANH - những người lính Hải quân dũng cảm. Tất cả chúng ta nghiêng mình trước linh hồn các liệt sĩ, nhưng cũng đừng quên những người thương binh trở về từ nơi ấy, vì còn rất rất nhiều người con của đất Việt hôm nay đang tiếp tục đảm trách nhiệm vụ được Tổ quốc giao phó... Mong các ban ngành chức năng làm ngay chế độ cho các anh...” - Nguyen Tuan Hai:  1102.nguoihalong@gmail.com

 

Hướng về các anh cũng là để nhớ lại, để khắc ghi dấu ấn của thời hoa lửa…mà các anh là những chứng nhân sống động nhất đã góp phần làm nên bài ca người lính vẫn mãi âm vang... 

 

… Dù rằng đời ta thích hoa hồng

Kẻ thù buộc ta ôm cây súng

Ta yêu sao làng quê non nước mình

Tình quê hương vút thành thanh âm khúc quân hành ca…

 

Nhớ về các anh để chúng ta có động lực vững vàng hơn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hôm nay, bởi trong những gì chúng ta đang được hưởng có bao mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của những người con ưu tú nhất của đất Việt mến yêu...

 

Khánh Tùng