Bạn đọc viết:

Học cao học: ¾ chỉ để bổ sung bằng cấp (?)

(Dân trí) - Tôi là người đang học cao học, tôi biết khả năng tiếng Anh của đa số các học viên là vô cùng kém. Khi thi đầu vào thì các trường tự ra đề nên rất dễ và cho nhau chép thoải mái (có thế mới có người học, không thì lấy đâu ra).

Học cao học: ¾ chỉ để bổ sung bằng cấp (?)

 

Sau khi vào rồi thì lại hợp thức hóa bằng cái chuẩn B1 Châu Âu.

 

Nhưng xin thưa, đó là 1 cái vớ vẩn nhất trên đời, vì cũng giao cho trường làm nên đề thi chưa phát mà đáp án đã nhắn đầy trong điện thoại rồi. Hỏi vấn đáp thì toàn hỏi: Bạn tên là gì? Bạn sống ở đâu? Bạn đang làm gì...Nhưng tại sao lại dễ thế? Vì anh em đã đóng tiền "chống trượt" rồi, làm sao mà trượt được.

 

Nói thật nhé, nếu tôi đạt 500 điểm "tốp phờ" thì tôi đã làm cho công ty nước ngoài lương 20t rồi, việc gì mà phải học thạc sỹ. Anh em đi học đều đã đi làm suốt ngày bạc mặt ra mà còn phải lo đủ thứ, thời gian đâu mà thiết tha học? Nên quá 3/4 lớp đi học, theo tôi, chỉ để bổ sung bằng cấp.

 

Tôi dám khẳng định: nếu gọi tất cả các vị có bằng thạc sỹ ra đây mà cho làm đề thi tiếng Anh lớp 12 thôi, thì chắc quá nửa bị trượt. Đào tạo theo kiểu Việt Nam thế này thì chắc chỉ ra nhiều thạc sỹ, tiến sỹ.... giấy thôi. Và tất nhiên lại ra các cán bộ quản lý... giấy.

 

Thật chán nản vì bỏ ra mấy chục triệu và gần 3 năm mà cũng chỉ thu về 1 tờ giấy có ghi tên mình và phía trước có thêm chữ TH.S.

 

Ha Anh 

email:  haanh@gmail.com