Phiếm đàm

Hóa ra thế là chất lượng lắm rồi

(Dân trí) - Bà con quê tôi đúng là dân trí thấp nên tầm nhìn hạn hẹp, tốt thì lại coi là kém, hay thì lại đánh giá là dở. Đáng lẽ chúng tôi phải để nghị khen thưởng chủ đầu tư, chủ thầu công trình này mới đúng, he he...

>> Đoạn đường hàng chục tỷ đồng tan hoang sau vài tháng bàn giao

>> Đường chục tỷ tan hoang: “Làm ăn như thế thiếu lương tâm quá!”


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Bạn tôi bức xúc:

- Ở quê tôi, đường giao thông đi vào các xã Hà Linh, Hương Thủy, Hương Giang, Lộc Yên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), dài 4,16km được đầu tư 40 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để làm chứ có ít đâu, thế mà chỉ mới bàn giao chưa đầy 4 tháng đã hư hỏng, nhiều chỗ tan hoang. Nhất là phần ta luy, sau đợt mưa vừa qua hư hỏng gần như hoàn toàn.

Tôi nói thẳng vào mặt bạn tôi:

- Đừng có cách suy nghĩ vô ơn như thế, đúng ra là ông phải cám ơn chủ dự án, chủ thầu đấy, bởi con đường quê ông bàn giao 4 tháng mới hư hỏng là chất lượng lắm rồi đó, nhiều công trình cũng có tình trạng tệ hại hơn nhiều. Cầu treo ở xã Tiên Lãnh , huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam mới bàn giao được chỉ có vài ngày nhưng phần mặt đường ngay sát trụ cầu bị sụt hơn nửa mét, từng mảng bê tông vỡ vụn, toàn bộ mố cầu nứt toác, kéo dài nhiều mét. Khiếp hơn nữa là Cầu treo Kẻ Nính (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) xây xong chưa kịp bàn giao thì chỉ một tháng sau đó, mặt đường dẫn ở đầu cầu đã bị lún sâu, gãy ngang, kể cả hộp bảo vệ mố neo dây cáp đầu cầu cũng phải sửa lại do chất lượng kém. Ngoài ra, phần kè ta luy mố cầu cũng bị vỡ kết cấu, kéo lệch cả nền đường bê tông.

Kinh khủng hơn nữa, còn có những công trình chưa kịp bàn giao đã hỏng kia! Cầu treo bản Lợi bắc qua sông Lò, xã Trung hạ, huyện Quan sơn, tỉnh Thanh Hóa đó, vừa xây xong đã bàn giao đâu mà đã xuống cấp. ở vị trí mố cầu đã xuất hiện nhiều vết nứt. phần đá bê tông giữ cọc neo dây cáp bên phía bản Lợi cũng bị nứt.

Mà đừng nói là chuyện đó chỉ xẩy ra ở các công trình của huyện, xã nhé. Dự án nâng cấp mở rộng QL1 với chi phí hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng ở một số địa phương vừa mới thông xe còn chưa kịp bàn giao đã hư hỏng nặng , phải sửa chữa tại nhiều đoạn trên toàn tuyến khiến nhiều người không dám tin đây là con đường vừa mới xây xong.

Nghe xong, bạn tôi ngộ ra, hối hận về chuyện trách oan:

- Hóa ra so với nhiều công trình trên cả nước, công trình ở xã tôi bàn giao 4 tháng mới hỏng, thế là chất lượng lắm rồi. Bà con quê tôi đúng là dân trí thấp nên tầm nhìn hạn hẹp, tốt thì lại coi là kém, hay thì lại đánh giá là dở. Đáng lẽ chúng tôi phải để nghị khen thưởng chủ đầu tư, chủ thầu công trình này mới đúng, he he...

Nguyễn Đoàn