Hình ảnh CAND đẹp dần lên trong mắt dân qua những động thái tích cực

(Dân trí) - Bàn về các chiến sĩ Công an nói chung, CSGT nói riêng là chủ đề nhạy cảm với dư luận. Vai trò và thành tích của lực lượng ai cũng biết và trân trọng. Nhưng để khôi phục lại tình cảm “cá nước” khi xưa, dân cần thấy nhiều hơn nữa việc làm thực tế.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

“Thiếu” trách nhiệm là “trảm”

 

Hiệu ứng lan tỏa trên các diễn đàn suốt cả năm qua sau các vụ “trảm tướng” được Bộ trưởng Đinh La Thăng thực thi trong ngành GTVT – một lĩnh vực vốn rất nhạy cảm,  sang đầu năm mới 2014 này càng có tác dụng khuấy động dư luận hơn với vụ “trảm” dù mới chỉ là với một “phó tướng” cấp phường của ngành Công an (CA). Người dân lại có cái để “bình” về những chi tiết cụ thể hơn vừa được Giám đốc CA Hà Nội (HN) tiết lộ:   

 

“Tôi là người dân ở phường Giảng Võ, cũng thấy CA Phường này nói chung làm việc còn… quan cách lắm. Có lần tôi vào xin giấy xác nhận mà thấy ăn nói như kiểu ban ơn cho người khác? Đúng là…” – Giang

 

“Trước tiên phải nói là bác Chung mạnh tay: họp và chuyển công tác luôn vị cán bộ này. Nhưng trong tình hình nước sôi lửa bỏng như hiện nay, không biết bác làm như thế có phải là để xoa dịu dư luận hay không. Nhưng sau đó bác nói rõ hơn thì nhân dân chắc cũng an tâm hơn… Sau đây em có ý ngoài lề, mong các anh/chị PV tìm hiểu thì sẽ thấy rất bức xúc ạ. Đó là mấy anh CA ở bến xe GL làm việc rất khiến dân nghi ngờ (như em bị phạt vì không đội mũ bảo hiểm =150k, các anh ấy… đút luôn tiền vào cặp giấy tờ. Khi em đòi giấy nộp phạt, các anh ấy… abc... ngay được, thế là em mất toi 150k… Ôi…kinh…” - Nguyễn Danh Hoàng

 

“Để xã hội an bình, dân có lòng tin hơn thì ở đâu xảy ra thiếu trách nhiệm là “trảm” để làm gương” – Bui Ngoc The:  buingocthe2212@gmail.com

 

“Quá tắc trách! Một việc lớn xảy ra tại địa bàn mình phụ trách mà còn dửng dưng, thử hỏi ra đường có còn ý thức “…thấy chuyện bất bình chẳng tha” nữa hay không?” -  Nguyen Bich:  Bichdta2010@gmail.com

 

“Tôi thấy tình trạng cán bộ CA xã/phường, quận/huyện ở các nơi trong thành phố HN còn thiếu tinh thần trách nhiệm như ông Pha là khá nhiều. Chuyện có những CA trước và trong ca trực bỏ đi uống rượu lại càng không hiếm, có nơi họ còn bỏ trực đi… đánh bạc… Đề nghị Giám đốc CAHN rà soát lại và tiếp tục áp dựng biện pháp xử lý nghiêm như vậy” – Dinh Nguyen Huu:  dinhnguyen@gmail.com

 

“Ở địa phương tôi có những vụ các đối tượng kiểu “xã hội đen” thanh toán nhau, dân kêu công an xã mãi mới thấy tới. Nhưng sau đó người kêu lại… bị hành là “không có chứng cứ hay tài sản của dân bị mất”, vậy mà báo là “không có cơ sở”. Thế mà chưa thấy ''tướng ''nào ''bị trảm'' lại còn được thêm…sao'' - Lê Xuân Thủy:  lexuanthuy1962@yahoo.com

 

 “Nghe nói: Thủ tục đầu tiên “cưa 50/50” là tìm thấy ngay. Còn không thì… hãy đợi đấy!!!” – Red

 

“Ở Hàn Quốc hay Nhật Bản mà làm việc như ông này thì họ không thuyên chuyển đi mà đâu vẫn trong ngành đâu. Xử nghiêm lắm!” - Tu Do:  tudo@gmail.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Mắt thấy, tai nghe

 

Xu hướng tích cực hóa cái nhìn của dân với lực lượng CA nói chung, CSGT nói riêng tiếp tục được thể hiện rõ nét trong phần bình luận của bạn đọc về cách làm việc của Đại tá Đào Vịnh Thắng -Trưởng phòng CSGT Hà Nội. Song bên cạnh đó cũng còn không ít ý kiến tỏ ra chưa mấy tin tưởng vào hiệu quả thực tế:

 

“Mặc dù rất bận nhưng việc Trưởng phòng CSGT HN "vi hành", tôi thấy là rất thiết thực để "mục sở thị" bởi "trăm nghe không bằng một thấy"...Cán bộ quản lý, lãnh đạo mà sâu sát công việc như vậy thật đáng trân trọng. Mong rằng năm 2014 giao thông Thủ đô ta sẽ có tiến bộ rõ rệt…” – Huyen Vu:  huyenoto8@gmail.com

 

“Rất hoan nghênh ông Thắng. Người dân chúng tôi hy vọng đây không phải chỉ là làm theo kiểu “chiến dịch”!” - Nguyễn Minh Vượng:  vuong1972@yahoo.com.vn

 

 “Đây là điều tôi rất tâm đắc. Nếu muốn hiểu cả nỗi khó nhọc và những tiêu cực của CSGT thì phương pháp này cũng hay. Nhưng cần đi cùng các xe khách liên tỉnh và xe tải thì mới phần nào hiểu rõ các mặt trái. Nếu CSGT nói và làm đúng, theo tôi nghĩ, dân sẽ tin và đa số người tham gia giao thông sẽ chấp hành tốt luật, đồng thời sẽ lấy lại được tình cảm yêu mến của dân dành cho CSGT như trước đây” - Nguyễn Xuân Chuyên:  nguyenxuan.chuyen@yahoo.com.vn

 

“Đi nhưng có kiểm tra kỹ không, hay chỉ xem rồi về lại… để đấy? Tôi thấy CSGT HN là một trong những nơi “làm luật” nhanh nhất. Chỉ khi các đồng chí đứng trên bục hướng dẫn giao thông thì chúng tôi mới tôn trọng được, còn khi các ông chỉ mật phục để bắt lỗi mà không cần nhắc nhở, khi người ta chưa biết thì nhiều chú còn… mặc cả ngay. 99% anh em quê tôi khi đi xe ra HN đều bị phạt lỗi, nhưng chưa bao giờ có biên bản hay giấy phạt cả. Cứ cấm các chú ấy mang tiền trong người và kiểm tra đột xuất thì thấy ngay” - Trần Ngọc Chà:  tncha@baominh.com.vn

 

“Tôi không muốn vo tròn tất cả CSGT là không tốt, nhưng thực sự thấy trong số họ có nhiều người là thế. Chúng tôi là người từ nông thôn ra thành phố, có ai muốn vi phạm để mất tiền và thời gian đâu. Nhưng chỉ vi phạm lỗi nhẹ do không thuộc đường và cũng do đường quá đông, nhưng CSGT có bao giờ nhắc nhở, mà cứ "xử lý" cho bằng được. Nhưng họ đâu có hiểu rằng số tiền ít ỏi đó tôi cũng phải vay để đưa bố đi bệnh viện? Hỡi ôi...!!!” - Phạm Đức Thắng:  ducthang_taximk@yahoo.com

 

Mở màn năm mới, bầu không khí diễn đàn dường như ấm áp hơn với những tín hiệu vui, gợi lại những hình ảnh đẹp về lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ…Tất nhiên cũng còn nhiều lời phàn nàn, thậm chí chê trách lắm nhưng như một số bạn đọc đã nêu: Trước tiên cũng cần tự xem xét lại chính ý thức của đại đa số người dân. Nếu ta không vi phạm thì... chuyện chắc sẽ "không có gì mà ầm ĩ"! 

 

Khánh Tùng