Bạn đọc viết:

"Gửi gió cho mây ngàn bay" từ tàu Hoa Sen

(Dân trí) - Xin chân thành cảm ơn quý báo, cảm ơn các bạn độc giả đã thường xuyên theo dõi và bày tỏ sự quan tâm rất có ý nghĩa với chúng tôi – những thuyền viên đang trong tình trạng vô vọng vì đã mắc kẹt quá lâu trên tàu Hoa Sen.

(ảnh minh họa): Tàu Hoa Sen khi còn neo đậu trên vịnh Cam Ranh
(ảnh minh họa): Tàu Hoa Sen khi còn neo đậu trên vịnh Cam Ranh

 

Bây giờ thì chúng tôi hầu hết ai cũng muốn về với gia đình mình, nhưng điều đó với chúng tôi bây giờ gần như là vô vọng. Vì để về được cũng phải đợi công ty bán được tàu, nhưng biết bao giờ mới bán được tàu vì công ty đâu có được quyền quyết định việc này?

 

Theo tôi được biết, để bán được tàu còn phải chờ quyết định của Nhà nước thông qua các bộ ban ngành có liên quan, xem họ có quyết định bán tàu hay không. Trong khi đó để tìm được đối tác mua tàu đâu phải chuyện một sớm một chiều, nhất là trong tình hình suy thoái kinh tế chung trên thế giới hiện nay. Lại còn vấn đề giá cả nữa,  tàu mua từ năm 2007 với giá 1.300 tỷ VND, bây giờ bán được bao nhiêu?

 

Đã xa gia đình rất lâu, ai cũng nhớ, cũng muốn được ở bên chăm sóc bố mẹ, vợ con... Nhưng  trong khi đó cái thiết yếu nhất là tiền lương để gửi về phụ thêm chút cho gia đình trong lúc khó khăn, thì vẫn trong tình cảnh rất mong manh (nếu không muốn nói là không hề có) ...

 

Nhiều lúc bố mẹ, vợ con… gọi điện sang hỏi bao giờ mới được về? Chúng tôi không biết nói sao nữa, chỉ lấy tay gạt đi những giọt nước mắt… rùi cố lấy giọng bình thản, động viên bố mẹ, vợ con và gia đình “cứ an tâm”...

 

Đó là với những người có con lớn. Còn 2 thuyền viên ở đây lên đường từ khi vợ mới có bầu được 2 , 3 tháng, bây giờ cũng con của họ cũng đã được gần 1 năm rùi mà bố vẫn chưa một lần được ôm con vào lòng. Chỉ biết mặt con qua ảnh chụp gửi qua email... Thế mà không có nổi một đồng lương để giúp đỡ vợ con và gia đình trong lúc cần nhất như vậy, hỏi rằng chúng tôi làm sao “yên tâm công tác” được???

 

Xin những người có trách nhiệm hãy thật sự chân thành lắng nghe những lời tâm huyết thể hiện những tâm tư từ tận đáy lòng của chúng tôi – những thuyền viên tàu Hoa Sen!!!

 

Hải Hoa Sen 

seastar_hoasen@yahoo.com