Bạn đọc viết:

Góc nhìn trong cuộc về "bệnh phong bì" của ngành Y

(Dân trí) - Bản thân mình là 1 sinh viên Y, gia đình cũng có truyền thống trong ngành. Mình thấy là y1 bác sỹ có rất nhiều trách nhiệm nặng nề, áp lực công việc cao, nhưng đa số người dân lại không hiểu được.

Chăm sóc bệnh nhi (ảnh minh họa: Hồng Hải)
Chăm sóc bệnh nhi (ảnh minh họa: Hồng Hải)
 

Vì thế, đánh giá việc gì cũng nên nhìn cả mặt tích cực, cả mặt tiêu cực. Chứ không nên chỉ luôn phê phán, chỉ trích y bác sĩ thế này, thế nọ.

 

Ừ thì ngành Y bây giờ có nạn phong bì, có những BS, y tá hay hạch sách, đòi hỏi.... Nhưng cũng có những con người cả đời trau dồi kiến thức để lo chữa bệnh thật tốt cho người dân đó chứ.

 

Thực sự khi đi thực tập ở bệnh viện, mình chưa từng thấy BS đòi hay nhận tiền của bệnh nhân. Khi được hỏi về thái độ chăm sóc và việc các BS ở khoa có nhận tiền không, các bệnh nhân đều nói: nhân viên ở khoa rất nhiệt tình.

 

Mình thấy, người VN mình hình như cũng hay để ý và “soi” những việc xấu để rồi cho rằng tất cả đều thế. Còn theo mình nghĩ, bất kỳ ai từng bức xúc nói đủ những điều xấu về các y BS hay ngành Y, thì nếu bản thân hoặc có con đi học Y sẽ thấy ra và có thể sẽ nghĩ lại.

 

Thi vào trường khó khăn. Học 6,7 năm trời với học phí cao nhất trong các trường công lập. Rồi nào thì suốt ngày sách này sách nọ tham khảo, không có thời gian đâu ra  mà chơi bời, khi thời gian rảnh để nghỉ ngơi còn quá ít. Như mình, nhiều khi ấm ức với bạn bè khi thấy họ hay  rủ đi chơi, thi cử nhẹ nhàng mà nghỉ hè thì dài:-s ).

 

Còn bọn mình thi ngay trong khi học đã phải thực tập, trực canh đêm hôm. Rồi khi ra trường với tấm bằng BSĐK 6 năm, lương chỉ 2 phẩy ???? Liệu có cái ngành nào bèo bọt so với công sức và tiền của bỏ ra để học miệt mài như thế không????

 

Làm BS thì kiếm được nhiều tiền - mọi người cứ kháo nhau thế. Đúng là rất nhiều BS bây giờ nhà cao cửa rộng, giàu có. Tất nhiên khi đồng lương nhà nước trả không đủ cho cuộc sống, thì họ phải đi làm ngoài và thu nhập đó là công sức của họ. Họ cũng phải hy sinh, đánh đổi và cố gắng rất nhiều. Nhưng sự thật là trong danh sách những người giàu nhất thế giới, mình cũng không thấy có tên 1 BS nào cả đâu.

 

Mình đã từng gặp nhiều bệnh nhân nóng nảy cãi cọ, thậm chí quát tháo y BS, “chỉ đạo” lại cả y BS như: nào là nói họ không có chuyên môn, không biết cách khám chữa bệnh.....đủ các thứ. Nhưng nào ai biết rằng đứng trước 1 bệnh nhân, đầu của  BS luôn phải hoạt động với tốc độ như 1 bộ máy điện tử - với hàng loạt kiến thức, giả thiết “chạy” trong đầu để chẩn đoán ra bệnh, đưa ra hướng điều trị, đến cả kê cái đơn cũng phải nghĩ xem kê loại thuốc nào cho hợp túi tiền bệnh nhân để họ có thể mua và dùng đủ liều.

 

Riêng về giới báo chí, mình cũng thấy không hài lòng vì thấy dường như các nhà báo thường ngả theo ý dân để phê phán y BS, công kích ngành Y? Trong khi người dân không phải bao giờ cũng hiểu rõ việc gì xảy ra, thì thường nhà báo có lẽ chưa hiểu hoặc chưa tìm hiểu về chuyên môn ngành Y, đã nghe theo rồi đưa tin…giật gân.

 

Như việc BS nhận phong bì, sao các nhà báo không tìm hiểu thích đáng căn nguyên (nói chắc không quá, chứ mình nghĩ là do người dân làm hư BS. Chứ trước đây đâu có sự việc này? 1 người đi tiền, 2 người đi tiền rồi kháo nhau BS đòi tiền… thành ra thi nhau đưa tiền để giờ thành vấn nạn).

 

Như việc bệnh nhân đi khám phải xếp hàng, rồi nằm viện phải nằm ghép, nằm ngoài hành lang, điều kiện chăm sóc khong tốt...Thử hỏi, với cái cơ sở vật chất, kĩ thuật như ở VN thì làm sao phục vụ như nước ngoài mà mọi người vẫn coi thấy trên TV được chứ????

 

Riêng mình,mình thấy mặc dù y học VN chưa tiên tiến về mặt kỹ thuật hiện đại, nhưng lại đảm bảo chăm sóc toàn dân tốt hơn. Những nước phát triển hơn tuy họ thường có BV to đẹp, hiện đại, nhưng  thường làchỉ những người giàu có nhiều tiên mới được hưởng những dịch vụ này.

 

Trong khi VN ta đã thực hiện bảo hiểm toàn dân từ 2004, với toàn dân đó!!! (còn rất nhiều thứ được Nhà nước trợ giá, nhưng bệnh nhân không hề biết. Ví dụ như 1 chiếc kim để chọc sinh thiết có giá hơn 1 triệu đồng, Nhà nước trợ giá hoàn toàn, bệnh nhân chỉ phải thanh toán phí sinh thiết mấy trăm ngàn đồng thôi….

 

Có thể do là 1 người học Y, nên nhận xét của mình còn chủ quan. Nhưng cũng mong mọi người nhìn nhận lại, để trước khi phê phán, chỉ trích y  BS cũng nên tìm hiểu thêm xem công việc của họ vất vả như thế nào. Và bản thân họ với tư cách là bệnh nhân đã tin tưởng BS để họ điều trị chưa?đã cư xử thực sự đúng đắn để người khác phải tôn trọng lại mình chưa…

 

Lê Thị Quỳnh Phương 

email:  nhoc_yeu_meo_qp@yahoo.com