“Flash mob” ở chợ đại học Vinh: Gia vị cuộc sống, vũ điệu niềm vui…

(Dân trí) - Có thể coi như một hiện tượng đời thường chăng? khi màn flash mob bình dân của một số chị em tiểu thương “chợ Đại học” Vinh vừa được tung lên YouTube đã gây xôn xao cư dân mạng, đồng thời thu hút một lượng phản hồi tích cực rất lớn từ phía người xem.

“Flash mob”  ở chợ đại học Vinh: Gia vị cuộc sống, vũ điệu niềm vui… - 1
"Vũ điệu bên hàng thịt" (ảnh chụp từ clip: baomoi.com)

 

Ngẫu hứng đời thường

 

Tất nhiên, so với màn cầu hôn rất ấn tượng của đôi bạn trẻ gốc Việt tại Mỹ mới đây thì màn nhảy flash mob vui vẻ của các bà, các chị vừa rời tay dao tay thớt ở "chợ đại học", thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An không rực rỡ bằng. Song nó lại có nét đẹp riêng bởi chính sự bình dị, ngẫu hứng rất đời thường, rất phù hợp với nhịp sống hàng ngày của bất kỳ con người Việt Nam nào trên đất nước ta.

 

Nhiều lời khen ngợi xen lẫn ngạc nhiên đã được bạn đọc Dân trí gửi tới các “vũ công” giữa đời thường này. Nào là “Tuyệt cú mèo”, “quá ấn tượng”, “quá hay”... hoặc “dân Nghệ mình thật pro”, “Quê choa là rứa đó”, “Làm mà chơi, chơi mà làm”, “Các bà, các chị thật máu lửa”…

 

Dù với mục đích là gì đi chăng nữa: thể dục, giảm béo, thư giãn, vui một chút… hoặc kể cả như một số bạn đọc đoán già đoán non rằng có thể trong thời buổi chợ búa khó khăn, chị em làm vậy cũng là một chiêu tiếp thị cho khu chợ của mình…, thì cũng có thể nói rằng hoạt động này đã tạo được sức hút cũng như ấn tượng tốt với người dân. Và như thế, mục đích của Flash mob (hình thức nhảy múa ngẫu hứng nơi công cộng, thu hút nhiều người tham gia, được yêu thích bởi có khả năng lôi kéo đám đông) đã đạt, dù có thể điều đó cũng nằm ngoài ý muốn của các “vũ công” chợ Vinh.

 

Chắc chắn là sau ngày 13/12 khi những hình ảnh về màn Flash mob tại “chợ đại học” Vinh này được tung lên mạng, sẽ có thêm không chỉ các fan người Vinh tìm đến  đây đâu, mà các bà, các chị bán hàng nơi đây bổng chốc đã trở nên nổi danh như cồn rồi đấy nha!

 

Chấm điểm “chuyên môn”

 

Hãy xem tác động của màn nhảy tuy chỉ kéo dài có 2 phút này tại một khu chợ  nhỏ đã lan tỏa tới cộng đồng ra sao nhé. Có thể thấy những sắc màu cuộc sống: sự nhiệt huyết, sôi nổi, niềm vui, nét dí dỏm hài hước… thể hiện qua những lời hưởng ứng tự thân đã có cả tự sự, có thơ, có nhạc, có tiết tấu… Và quy mô xem ra cũng kha khá đấy, từ tầm địa phương tới… quốc tế luôn.

 

“Rất là hay.... Xin cảm ơn vì đó là sắc màu của cuộc sống. Như thế làm cho cuộc sống thêm yêu đời!” - AVAm:  nang_sac@yahoo.com.

 

“Các chị làm tôi không nhịn được cười. Sướng thật. Cứ phải hồn nhiên như tiên thế mới sướng. Đời sống được bao lâu đâu, mà khi chết đi thì mình cũng có mang theo được cái gì đâu, tội gì mình cứ phải giữ ý giữ tứ. Ô kê đi các pác!” - Nhất Linh: linhsonnd@gmail.com.

 

“Hehe, hôm đấy mình đi chợ nên chứng kiến được cảnh này. Không biết ai nhanh tay quay lại được. Đây là cảnh những chị, những dì bán thịt lợn bị ế giải tỏa stress. 1 cách rất hay...hehe” - Lê Đức Duy:  changngoc_dethuong113@yahoo.com.

 

 “Thật là vui, đúng là xả stress cho cuộc sống thoải mái. Chúc các mẹ, các chị mỗi ngày có 15 phút vui như vậy!” - Nguyễn Ngọc Xuân:  ngocxuangsk@yahoo.com.

 

“Nói chắc mọi người không tin, chứ mẹ mình trộm mở lại cả chục lần để xem ý. Lúc đầu là cười, sau rồi là gật gù, cuối cùng là lắc lư theo. Mình cười đến vỡ bụng. Mấy dì vui thật” - Kate:  bepc0i_23@yahoo.com.

 

 “Cuộc sống của các chị thật là vui tươi. Chúc các chị làm ăn phát đạt!” - Vu Duc Anh:  ducanhtourist@gmail.com.

 

“Công cuộc kiếm kế sinh nhai của người dân thật vất vả, cũng cần phải có niềm vui chứ. Mọi người hãy  thường xuyên xả ‘choet’ như vậy cho cuộc sống thêm sinh động” - Thu Nga:  bagiadaukho200430@yahoo.com.

 

“Hay quá!!Chúng ta phải thể hiện niềm vui cuộc sống của mình chứ, cũng là để thể hiện dân Việt Nam mình vui tươi và hiếu khách chứ. Giá mà ở đâu cũng thế!! Vũ điệu của cuộc sống!!!” - Tran:  trandungfuv@gmail.com.

 

“Trông cô ấy kìa....hihihi… vừa băm thịt vừa.... lắc. Buồn cười ghê!” - KaKa SSC Xứ Nghệ: anhquanssc@gmail.com.

 

“Đúng là vũ điệu của cuộc sống.Trong những lúc khó khăn vất vả. vẫn còn có những con người yêu đời và biết làm mới mình trong mọi hoàn cảnh” - Trần Linh:  lâmnhichuotdt.linh@gmail.com.

 

“Quá tuyệt ! Cuộc đời vẫn đẹp sao dù "cơm áo gạo tiền" đè nặng lên đôi vai mấy chị” – Nguyễn Minh Hiếu:  toiyeuvietnam@yaho.com.

 

“Ôi! thích thế. Mẹ tớ cũng bán thịt, ước chi mẹ tớ xem clip này !!!” - hh:  tieutamtieu_cuoibanu@iyahoo.com.

 

“Mấy cô nhảy rất hay, rất in sync with nhịp điệu.  Rất nên quảng bá cách tập thể dục giữa giờ như vậy để giảm stress trong việc làm, thì các cô sẽ vui vẻ với khách hàng hơn.  Để ý có cô mặc áo có hoa văn vàng, nâu nhảy với cô mặc đồ đen sọc trắng đó, nhảy hay ghê đó chứ” - Hong Nguyen:  nguyen.karen80@yahoo.com.

 

“Cuộc sống với hàng ngàn vất vả và lo toan. Mình thấy thật thoải mái như chính mình đang tham gia vào vũ điệu đó. Thật tuyệt. Em yêu các chị” – Le Thu Ha:  lethuha_80th@yahoo.com.
 

“Cuộc sống nhiều lo toan vất vả, chị em có những phút thư giãn như thế rất hay. Vừa thể dục, thể hình, vừa tìm được nhiều nụ cười thay tiền mua thuốc bổ. Tập thể vui nhộn” - Hoa Binh: hoabinh@yahoo.com.

 

“Đó là màu hồng của cuộc sống, các cô bác thật yêu đời” - Nguyễn Thị Hiểu Yến: hieuyen71@gmail.com.

 

“Quá tuyệt. Phong cách "pờ rồ" quá. Thích vũ điệu này” - Thuyntt:  mua_he_xanh_pl@yahoo.com.

 

“Thật tuyệt! Cuộc sống thật có ý nghĩa khi biết tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn” -  Hà Hương:  hahuong.vpub@gmail.com.

 

“Hay quá! Các cô, các chị này có một hoạt động luyện tập thể dục cho thư giãn thật hay. Hình như hoạt động này rất thường xuyên hay sao mà thấy anh thanh niên đi qua cũng coi như bình thường, không có gì là lạ cả. Đưa lên cho vui thôi mà” - Nguyen Phuong Ly: phuongly92@gmail.com.vn.
 

“Quá tuyệt vời ... Em thích các chị rồi đấy. Giá như mỗi người Việt Nam đều yêu đời như các chị hàng thịt thì tốt biết bao...” - Le Hoang Hanh: bayeubo@yahoo.com.

 

“Cuộc sống bận rộn, tấp nập và dường như bị cuốn theo sự lo lắng về đời sống "cơm áo gạo tiền", nhưng cũng không ngăn được niềm vui giải trí của các chị em phụ nữ.  Ở đâu đó dù rất nhỏ thôi nhưng người ta cũng tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc khi được sống hết mình. Chúc mọi người nhận ra được điều đó để mà trân trọng nó” -  KhoaNPC:  khoalnkh9999@gmail.com.

 

 “Đúng vậy ! Cuộc sống đâu chỉ có cơm, áo, gạo, tiền.... Tôi đồng tình với ý tưởng của những tiểu thương có tâm hồn nghệ sỹ” – nick Bố Mế:  me58@gmail.com.
 
“Flash mob”  ở chợ đại học Vinh: Gia vị cuộc sống, vũ điệu niềm vui… - 2
Màn nhảy flash mob của các chị tiểu thương "chợ đại học" - (ảnh từ YouTube, nguồn: thanhnien.com.vn)

 

Lan tỏa niềm vui

 

“Như vậy mới là bình đẳng giới. Tôi thích ở Việt Nam có nhiều hình ảnh như vậy nữa. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hãy xem clip này đi và cải tiến kế hoạch hoạt động của mình” - Thanh Huyền: thanhhuyendinh950@gmail.com.

 

“Chắc mấy cô này nhảy để tránh lạnh. He, hay, vui đáo để!” - Trương Thanh Hiền: thanhhien_aof@yahoo.com.

 

“Chắc tại trời lạnh quá, các mẹ nhà mình nhân tiện tập thể dục chút với giai điệu cuộc sống mà. Hihi.. các mẹ thật xìtin” - Le Dung:  dung_k38i@yahoo.com.

 

“Một tuyệt chiêu quảng bá hình ảnh hàng thịt tại chợ đại học Vinh” - Lê Văn Hướng:  quest_fu@yahoo.com.

 

“Chắc hàng ế quá. Tội nghiệp. Nếu đông khách thì tay năm tay mười, làm gì có thời gian mà nhảy với nhót. Dù sao đây cũng là chiêu marketing đầy sáng tạo, thu hút khách -   Long Len:  lienm5@yahoo.com.

 

“Nghệ An nhà choa đó” - Vu Khoan: khoandaukhi158@gmail.com.

 

“Chỉ có Nghệ An mới có những tâm hồn yêu văn nghệ như thế. Các cô bán thịt  hàng ngày thức khuya dậy sớm và đây chính là những phút thư giãn của họ. Yêu các mẹ, các chị quê 37. Nghệ An cần cù chịu khó” - AnhChelsea: anhchelseacyz@yahoo.com.vn.

 

“Nghệ An vô địch. Tuy nghèo mà vui, mà ấm áp tình người. Tôi yêu Nghệ An!”- nick  098705.22.55:  nhaquechoidepdapbepdanchoi@yahoo.com.

 

“Tuyệt! Lâu lâu cũng phải có chút ngẫu hứng chứ, cuộc sống lao động buôn bán vốn mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng cũng đừng có thấy hứng quá rồi ngày nào cũng bày vẽ lại phản tác dụng nhé, các mẹ các chị. Nghệ An quê hương choa đó nha, lâu quá rồi không về thăm quê. Các mẹ các chị bây giờ cũng tiến bộ cho kịp thời đại mà. Không ai phản đối đâu” -  Nguyễn Bính:  binhnv_pro@yahooc.om.

 

“Cảm ơn các chị rất nhiều, các chị hãy nhảy và nhảy thật nhiều nữa đi, mong rằng những lo âu vất vả của cuộc sống hằng ngày sẽ tan biến hết. Tôi yêu các chị. Ôi Nghệ An, quê hương tôi...” - Hoàng Hải:  haihvbsr@gmail.com.

 

“Sẽ có rất nhiều sinh viên của Đại học Vinh đã ra trường, bây giờ có thể làm 1 chức vụ gì đó, khi xem clip này sẽ nhớ những góc chợ và những con người này lắm. Khi cảm xúc thăng hoa thì không có gì là không thể. Tuyệt lắm các chị!” - Hoàng Quốc Lập:  hq_lap1982@yahoo.com.
 
“Flash mob”  ở chợ đại học Vinh: Gia vị cuộc sống, vũ điệu niềm vui… - 3
Một màn flash mob tại Milan

 

“Thật là sôi động. Hôm qua nhà  tôi cũng tổ chức hội chợ rau củ quả, mọi người cũng nhảy tung cả sàn .....Nhà tôi thì tổ chức hàng năm, ai cũng nhiệt tình hết cỡ vì họ làm vất vả cả năm, nên ai cũng muốn  thư giãn đầu óc” - Tùng Mạnh: ZzTungmanhzZ@yahoo.com.

 

“Bình thường thôi mà. Cứ đến chợ Hà Tĩnh vào các ngày như 8/3 rồi 20/10 mọi người sẽ thấy chị em nhảy quên cả bán hàng” – Sao Bang: dangsinhht@gmail.com.

 

 “Tại sao không?  Một nét sinh hoạt văn hóa và thể thao cực hay: hay ở chỗ mang tính công đồng cao, ai cũng có thể tham gia, tranh thủ thời gian xen kẽ giữa làm việc với hoạt động văn hóa thể thao. Ở nhiều thành phố tại Trung Quốc, các hoạt động khiêu vũ tập thể diễn ra thường xuyên ngay tại các khu vui chơi ngoài trời vào các buổi tối. Các hoạt động này mang lại cho con người sự vui tươi, khỏe mạnh yêu đời, giảm biết bao bệnh tật” - Pham Ngoc Su:  nsutvh@yahoo.com.
 
“Flash mob”  ở chợ đại học Vinh: Gia vị cuộc sống, vũ điệu niềm vui… - 4
Một màn Flash mob tại Stockholm

 

“Những lúc làm việc mệt nhọc cần có thời gian giải trí...Ở Việt Nam như vậy còn mới mẻ, nhưng ở Thái Lan hoặc Lào thì nhảy múa là món ăn tinh thần của người dân họ trong đời sống hàng ngày rồi” - The Bien:  sincere1402@hotmail.com.

 

“Thật buồn cười... Nhưng theo tôi, đây cũng là một chuyện tốt và cần được các bà các cô buôn bán ở chợ cùng làm như thế này, vì đó cũng là môn thể dục rất tốt chứ chẳng sao. Ở bên nước tôi đang sống (Hàn Quốc), thấy người ta 60 tuổi vẫn nhảy hiphop bình thường. Còn chuyện nhảy tự do thì quá bình thường. Nên ở VN tôi nghĩ cũng cần làm như vậy để thể dục luôn...” - Nguyen Hung: koreabuon_mongngaytrove@yahoo.com... 

Khánh Tùng