Bạn đọc viết

Đừng lo khi thành tâm nói ra những băn khoăn thời cuộc

Chúng ta mong sao kỳ vọng của nhân dân sẽ được đáp lại với tinh thần thực sự cầu thị của các cấp lãnh đạo, quyết tâm giữ đúng lời hứa trước dân.

Đừng lo khi thành tâm nói ra những băn khoăn thời cuộc - 1

Minh họa: Ngọc Diệp

Tôi tự nhủ với lòng mình: Đừng lo khi thành tâm nói ra những băn khoăn bức xúc thời cuộc bởi là một công dân đã cống hiến hết mình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, từng trải qua 20 năm quân ngũ, 25 năm cán bộ dân sự. Tình yêu với đất nước này, tôi cũng tự hào như bao người dân Việt nam khác đã hiến dâng cuộc đời mình cho sự nghiệp.

Ở tuổi gần 80 tôi thấy đau lòng bởi niềm tin đang bị sói mòn. Tôi cũng thực sự lo ngại rồi đây một bộ phận không ít của thế hệ tương lai trong đó có con cháu mình sẽ ra sao khi niềm tin đang bị chệch hướng?

Dẫu biết rằng chẳng ai muốn cuộc sống cứ khó khăn, phức tạp mãi, chưa khắc phục được hậu quả việc tiêu cực này lại phải đối mặt với tiêu cực khác xem ra có khi trầm trọng hơn, dù biết Đảng, Nhà nước cũng đang gồng mình vượt khó khăn để bình ổn xã hội đưa đất nước tiên lên.

Đơn cử hai vụ việc đang nổi cộm trước dư luận xã hội gần đây là vụ việc ông Phó chủ tịch tỉnh Hậu giang Trịnh Xuân Thanh và sự kiện môi trường trầm trọng Formosa Hà Tĩnh chứa đựng đủ các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng đến đối nội và đối ngoại.

Nhân dân cả nước đang bức xúc và chờ đợi sự vào cuộc tích cực và quyết liệt của người có trách nhiệm, đưa ra biện pháp xử lý nghiêm khắc, đến nơi đến chốn các ban ngành và cá nhân có liên quan gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và sản xuất của nhân dân. Một câu chuyện kéo dài gần ¾ thế kỷ, nguy cơ thật khó lường.

Vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh - Cán bộ có tài năng phá hoại làm nghèo đất nước để hàng nghìn tỷ bay hơi, một “Vận động viên” có tài trèo cao và chạy…Chức chạy quyền nhanh đến mức siêu tốc, chắc chắn không thể “Đơn thương độc mã”. Ông ta phải có ô che và gậy chống lưng hoặc có ai đó đã “Bật đèn xanh” nhưng rồi kịp xóa giấu vết tang chứng, gây khó khăn cho cơ quan điều tra chống tham nhũng.

Liệu những kẻ náu mình đằng sau sự việc có khả năng tàng hình thoát tội? Liệu các nhà chức trách có dám đưa ra ánh sáng không để kẻ dính tội “Bình chân trong vùng cấm” ? Bởi tiền lệ bất thành văn đã có những vụ việc “ Chìm xuồng ” không sủi tăm, làm dân mất lòng tin.

Những ngày vừa qua, nhân dân theo dõi sát sao việc bỏ phiếu bầu cử, rồi bổ nhiệm các chức danh đứng đầu từ Quốc hội - Cơ quan quyền lực cao nhất của dân, do dân, vì dân cho đến Chính phủ từ cơ quan lãnh đạo cấp trung ương đến các tỉnh, thành phố…Tôi cảm thấy lòng mình cũng phấn chấn hẳn lên, vì thấy nhiều người dân đang đặt niềm tin vào lời tuyên thệ của Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân về một Quốc hội Hành động và báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc kỳ họp như một bản Tuyên ngôn hành động khẳng khái của Chính phủ nhiệm với kỳ mới: “Nói ít làm nhiều” đề cao trách nhiệm vào cuộc quyết liệt với phương châm : “Kiến tạo và Phát triển”.

Chúng ta mong sao kỳ vọng của nhân dân sẽ được đáp lại với tinh thần thực sự cầu thị của các cấp lãnh đạo, quyết tâm giữ đúng lời hứa trước dân. Hành động thẳng thắn và quyết liệt, bởi vì không dũng cảm giải quyết minh bạch, thấu đáo, nếu lại tiếp tục làm lơ, bao che, khoanh trừ vùng cấm sẽ thêm một lần thất tín với cử tri và nêu gương xấu về tinh thần trách nhiệm của cán bộ công quyền trước nhân dân.

Có bệnh ắt phải uống thuốc, có vết thương phải chữa chạy, dẫu cắt đi ung nhọt sẽ đau nhức thân thể. Hãy can đảm lên! Quyết không để yên cho tội phạm tham nhũng tha hồ tự tung tự tác, mãi mãi lộng hành, thách thức kỷ cương, phép nước với một thể chế pháp quyền.

Nhân mở đầu quốc hội khóa XIV đang có sự chuyển mình, đổi mới mạnh mẽ vì lợi ích của toàn dân. Đây là việc cần làm để lấy lại Niềm tin cho nhân dân trước khi quá muộn.

Dẫu biết với sự kiện “Formosa” chúng ta đứng trước bài toán khó. Nhưng biết tập trung trí tuệ các nhà khoa học và biết khai thác trọng tài kinh tế, luật sư công tâm trong và ngoài nước thật khách quan, cán bộ lãnh đạo và cơ quan hữu trách phải dám hy sinh lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm vì lợi ích quốc gia, vì sự sống còn của cộng đồng, bình tĩnh, tỉnh táo với quyết tâm cao sẽ có giải pháp hợp lý, hợp luật và hợp lẽ đời, trong đó có cả tình người và nhân đạo.

Tiếc là mình không phải nhà khoa học uyên bác, cũng chẳng phải cán bộ lịch lãm trường đời để đóng góp được gì cao kiến, nhưng với lương tâm của một công dân tuổi cao đã nghỉ hưu, nhìn thế sự chưa yên không đành lòng, nên có đôi lời thô thiển góp ý các cán bộ trọng trách trước dân, trước Đảng hãy tin xung quanh mình còn nhiều người tử tế, thiện chí, sẵn sàng giúp nước cứu dân… Hãy lắng nghe thiện chí chân thành, dẫu người góp ý có vụng về khó chịu. Người cần nghe không nghe mới là đáng trách…

Đức Trung

Nghệ sĩ