Đoản khúc chiều cuối năm

(Dân trí) - Cũng như bao buổi chiều, nhưng chiều cuối năm thì lại khác bởi thời gian như không còn lực cản, nó bỗng lao nhanh để người ta hối hả chạy theo… Dẫu vậy thì chiều cuối năm luôn làm cho người ta tìm thấy sự thanh thản, bình yên đến lạ kỳ.

Một cô gái trẻ chở hoa đào ra thành phố bán trong khu chợ hoa Tết (ảnh: Aaron Noel Santos Photo)
Một cô gái trẻ chở hoa đào ra thành phố bán trong khu chợ hoa Tết (ảnh: Aaron Noel Santos Photo) 
 

Sau những ngày tháng bận rộn, dường như mọi lo toan, mọi gánh nặng đều được trút bỏ để thấy những khoảnh khắc là bất chợt, là chan chứa, là hồi sinh…
 

Thế là chúng ta đang nói lời chia tay với năm cũ, cái năm mà trước đây 12 tháng chính chúng ta gọi là năm mới. Theo thời gian như thế, cái vòng cũ - mới - mới - cũ cứ quay một cách lặng le,̃ tự nhiên. Để rồi mỗi chiều cuối năm nhìn lại vẫn khiến mỗi người vừa thấy vội vàng, vừa tiếc nuối bâng quơ. Nên cho dù thời gian chiều cuối năm dẫu còn ít ỏi đến mấy, ai cũng muốn mọi thứ thật tươm tất trong khả năng tốt nhất có thể, để đánh dấu sự kết thúc ấn tượng trong một năm. Dù là người có một năm nhiều thành công hay với người vừa phải trải qua nhiều sóng gió …cũng đều thể hiện sự nỗ lực cao nhất của mình.

 

Đi trong chiều cuối năm bỗng nghe rộn rã tiếng cười cùng những giai điệu ngân nga theo bản nhạc xuân vui chứa chan niềm yêu đời, khiến cho người ta nhận ra: dẫu cuộc mưu sinh tất bật sau một năm có vất vả đến mấy, cũng cần có những phút lắng đọng và thong thả để kịp nhìn lại và chuẩn bị bước tiếp.

 

Vì thế người ta nói: chiều cuối năm giống như một nốt lặng trầm ngâm, giống như bản lề khép mở giữa năm cũ và năm mới, đem đến thật nhiều cảm xúc.

 

Đó là khoảnh khắc tất bật của các chuyến xe muộn đưa những đứa con xa quê trở về đoàn viên; là cái vội vàng của những người sắm sửa nốt những gì còn thiếu cho một cái Tết quây quần; là mâm cơm tất niên sum họp đầy đủ người thân và bè bạn; là dịp mọi người ngồi lại với nhau, cùng chuyện trò về những biến cố trong năm vừa qua … Hay cũng là lúc tự mỗi người lặng lại và dành một vài phút ít ỏi sau những vội vã tấp nập của cả năm qua, để nhìn lại mình và nhìn lại cuộc đời… rồi hướng về những điều mới mẻ.

 

Đúng là chiều cuối năm thật lạ, dẫu công việc có bộn bề đến mấy nhưng người ta thường dễ tha thứ cho lỗi lầm của những ngày qua; sẽ gật đầu để quên đi những gì không may mắn, phiền muộn và hướng về một năm mới an lành, hạnh phúc.

 

Phải chăng vì thế mà chiều cuối năm chưa bao giờ sai hẹn, nhưng lòng người vẫn luôn hồi hộp đợi chờ. Ai cũng mong lắm trong chiều cuối năm giây phút cùng nhau đón giao thừa. Trong thời khắc đặc biệt như có sự tương giao kỳ diệu giữa trời đất và lòng người. Trong những đôi mắt long lanh, ta thấy ai cũng ước vọng về một năm mới nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với quê hương và những người yêu thương của mình.

 

Chiều cuối năm, vòng quay thời gian đang chuẩn bị kết thúc một chu kỳ, dù lặng lẽ hay ồn ào, cũng đã đang chuẩn bị qua đi. 365 ngày với đủ đầy những dư vị, cung bậc và sắc màu cuộc sống: vui, buồn, thành công và cả thất bại…. nhưng mỗi chúng ta đều có quyền hy vọng vào một tương lai trong năm mới.

 

Viết cho những ngày cuối năm để tiễn đưa những cái cũ đi qua và cầu chúc cho những điều tốt đẹp, may mắn hơn đang tới...

 

Nào chúng ta hãy cùng chào tạm biệt năm cũ, chào tạm biệt chiều cuối năm Quý Tỵ để chuẩn bị đón một năm mới an lành và hạnh phúc đang đến rất gần!

 

Minh Tư
(Phòng Tổ chức cán bộ, trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao  Hà Nội)