Bạn đọc viết:

Điều đáng tiếc cho thành phố Hoa phượng Đỏ

(Dân trí) - Tôi và rất nhiều người dân Hải Phòng đang ở khắp mọi miền đất nước và những người con của HP ở nước ngoài, đều thấy rất buồn và đáng tiếc cho Hải Phòng - thành phố đã được mệnh danh là cửa ngõ của miền Bắc. Nhất là qua vụ Tiên Lãng...

Điều đáng tiếc cho thành phố Hoa phượng Đỏ - 1
Đường ra vào cảng Đình Vũ thường xuyên bị tắc nghẽn nghiêm trọng (ảnh: Hải Phong, nguồn: Tuổi Trẻ)

 

Với tiềm năng lớn về mọi mặt, vậy mà sự phát triển  của Hải Phòng thì có vẻ như ngược lại và thậm chí còn có phần bị tụi hậu. Rất nhiều huyện, quận của HP để xảy ra các vụ khiếu kiện về đất đai. Các vụ đó HP đã giải quyết dứt điểm chưa? Bài học kinh nghiệm là gì? Ai rút kinh nghiệm? Kết quả giải quyết các vụ đó có công khai, minh bạch trước quần chúng nhân dân, đã xử lý đúng người, đúng tội chưa và có được lòng dân không? Những câu hỏi như vậy đã được đặt ra nhiều lần,  nhưng vẫn chưa thấy ai trả lời nhân dân?

 

Còn nữa, là TP cửa ngõ của miền Bắc, vậy mà việc làm đường 2km xuống cảng Đình Vũ đã bao nhiêu tháng rồi chưa xong? Các đường ngang cho xe quay đầu đều bị chặn lại, hàng đêm khi thiếu sự điều hành của các lực lượng chức năng, thì xe container tắc kéo dài đến sáng. Việc này Bộ GTVT có biết không?

 

Bao giờ hết tắc đường? Bao giờ các DN phía Bắc mới đỡ khổ vì hàng không về kịp tiến độ sản xuất hoặc hàng không kịp về cảng để xuất khẩu? Cứ như vậy thì liệu có thúc đẩy phát triển kinh tế được không, Tp. Hoa Phượng Đỏ? 

 

Nguyen Hai Phong

email:  nguyenhaiphong@gmail.com