Bạn đọc viết:

Điều các thầy cô giáo vẫn đợi chờ từ Tư lệnh ngành Giáo dục

(Dân trí) - Năm nay chúng ta “mổ xẻ” rất nhiều về ngành giáo dục. Có lẽ vì thế mà tất cả các Thầy Cô giáo đều rất chờ đợi bài phát biểu của Bộ trưởng GDĐT. Nhưng không phải là kể ra các bất cập, cũng không phải phát động tinh thần vẫn theo kiểu… khẩu hiệu.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận (ảnh: Cổng ĐT Chính phủ)
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận (ảnh: Cổng ĐT Chính phủ)

 

20/11 ngày hiến chương, ngày tôn vinh các thầy cô giáo lại về trong lòng mỗi học trò, trong lòng mỗi thầy cô giáo. Năm nay chúng ta “mổ xẻ” rất nhiều về ngành giáo dục, đặc biệt là về các tiêu cực như: lạm thu, học thêm/dạy thêm tràn lan, tiêu cực trong thi tốt nghiệp THPT... Và cũng nói rất nhiều về thu nhập của nhà giáo.

 

Có lẽ vì thế mà trong lòng tất cả các thầy cô giáo rất chờ đợi bài phát biểu của Bộ trưởng GDĐT – Tư lệnh của ngành giáo dục. Ai ai cũng chờ nghe một lời hứa, một chiến lược phát triển giáo dục toàn diện và lộ trình để nâng cao, cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các thầy cô. Chứ không phải là kể ra các bất cập trong giáo dục hiện nay, vì điều này có lẽ chúng ta ai cũng biết cả rồi. Và  cũng không phải là phát động tinh thần theo kiểu “dù khó khăn đến đâu cũng thi đua dạy tốt, học tốt”, vì câu khẩu hiệu này các thầy cô giáo đã nghe quá nhiều lần rồi. Liệu họ có còn đủ sức để nghe tiếp nữa không?

 

Tại sao những câu khẩu hiệu như thế này chúng ta không phát động cho các tập đoàn nhà nước làm ăn thì thua lỗ, nhưng lương nhiều cán bộ vẫn lên đến hàng chục triệu và có thể cao hơn nữa. Lẽ nào chúng ta vẫn cứ quá đề cao các khẩu hiệu, mà không hiểu một điều rất đơn giản là “có thực mới vực được đạo”?

 

Chúng tôi càng không muốn cứ đến ngày 20/11, dịp lễ tết là chuyện đồng lương nhà giáo chúng tôi lại được đem ra bàn bạc, "mổ xẻ" để nhận được sự… thương hại từ học sinh, phụ huynh và xã hội.

 

Nhân ngày  20/11, chúng tôi những nhà giáo chân chính không mong muốn gì hơn là một lần nữa lên tiếng về sự cần thiết có một môi trường làm việc thân thiện, có sự đồng cảm, chia sẻ của học trò, phụ huynh và xã hội. Và có một đồng lương đủ sống, để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

 

Duong Van Hau