Chuyện đùa như thật

Đi tìm nơi đáng sống

(Dân trí) - Thôi chết, nhà đang ở đã chót bán rồi, giờ đi thì mắc núi quay đầu về thì lại mắc sông, vậy thì tôi biết đi đâu?

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Thấy tôi gỡ bỏ hoành phi câu đối, tháo giường, đóng gói đồ đạc, bạn tôi hỏi:

- Ông định chuyển chỗ ở đi đâu vậy?

Tôi bảo:

- Tôi đến nơi đáng sống.

Bạn tôi thắc mắc:

- Vì sao ông lại cho rằng nơi này là nơi không đáng sống?

- Ở huyện Văn Giang, Hưng Yên này, tôi cho con đất hợp pháp, mà mấy năm xin làm số đỏ mãi vẫn chưa được giải quyết. Chán! Vì thế, tôi quyết dứt áo ra đi, chuyển đến nơi đáng sống.

Bạn tôi tò mỏ:

- Vậy ông cho rằng nơi nào là nơi đáng sống?

Tôi bảo:

- Hà Nội.

Bạn tôi ngạc nhiên:

- Có chắc không?

Tôi cả quyết:

- Chắc như đinh đóng cột. Ở đấy, Tôi biết Hà Nội vừa chỉ đạo Thanh tra thành phố làm rõ những thông tin Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương phản ánh về việc người dân phải nộp tiền để “bôi trơn” làm sổ đỏ tại dự án Khu nhà ở để bán tại phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) và dự án Khu trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp HAPULICO (quận Thanh Xuân). Thanh tra Thành phố vào cuộc, chỉ phát hiện ra ở quận Nam Từ Liêm có 3 cán bộ đã chậm hồ sơ làm sổ đỏ của dân chỉ có 19 ngày không giải quyết thế mà lập tức UBND quận này rất nghiêm, lập hội đồng kỷ luật xử lý ngay. Sau đó, UBND Hà Nội đã công bố không phát hiện dấu hiệu nào về “bôi trơn” làm sổ đỏ và khép lại quá trình điều tra.

Bạn tôi chẹp chẹp miệng::

- Này, cẩn thận không tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa đấy. Thấy ông không biết sau khi đăng báo công bố kết quả thanh tra ‘rất đẹp” đó, dân Hà Nội lao sao thế nào a? Có người dân bảo: “Ở đâu mà chả có bôi trơn, ở tổ dân phố tôi đây nè, đủ giấy tờ vãn phải nộp cho tổ trưởng dân phố 1 triệu một sổ....Thử hỏi cư dân nhà A1, KDT Mỹ Đình1 xem ai có sổ đỏ mà không phải "bôi trơn" không? Kết luận là "không" thì chỉ có bao che nhau thôi.”

Một người dân khác phản ánh: “Ổ phường Lĩnh Nam nhà cậu tôi còn gửi hồ sơ từ những năm 1994. giờ lên quận Hoàng Mai rồi nhưng chưa làm được sổ đỏ. giờ hộ trả lại giấy tờ, kêu ai bây giờ? Dân kiện địa chính thì địa chính bảo lên quân làm? chỉ khổ dân đen thấp cổ bé họng thôi”

Còn một người dân nữa phản ánh: “Đề nghị các bác về Đan Phượng thanh tra nhé. dân mất dất 5 năm nay rồi chưa được nhận sổ đỏ đất đền bù kìa.”

Lại một người dân khác phản ánh: “Quê em ở Hòa Xá - Ứng Hòa - Hà Nội ngâm thủ tục cấp sổ đỏ cũng lâu lắm, nhà em đổi đất cho xã 12 năm nay mà vẫn chưa được cấp số đỏ, gian nan quá mà không biết đến đâu kiến nghị.”

Thậm chí có người dân phản ánh: “Mời các vị thanh tra, kiểm tra của TP Hà Nội đến chung cư Đại Thanh để biết phí “bôi trơn” làm số đỏ 5,1 triệu đồng có thông báo của đơn vị quản lý chung cư dán tại các sảnh... không phải điều tra gì hết...”

Tôi tá hỏa:

- Thôi chết, nhà đang ở đã chót bán rồi, giờ đi thì mắc núi quay đầu về thì lại mắc sông, vậy thì tôi biết đi đâu?

- Ông hỏi thế, tôi cũng chịu. Thôi, ông chịu khó lên một địa chỉ đáng tin cậy là Bộ Nội vụ hỏi họ xem có tỉnh, thành phố nào đáng sống để ông chuyển nhà đến đó sống vậy. Tôi nghĩ chắc chắn là họ biết và có thể giúp được ông đấy. Hé hé…

Nguyễn Đoàn