Bạn đọc viết

Đàng hoàng như ông Hoàng Văn Nghiên

(Dân trí) - Thì ra cái “đàng hoàng” của ông Nghiên là như vậy. Sao lúc đầu không lấy 1 tỷ tiền biếu, sau này lại định lấy hẳn ngôi biệt thự trị giá cả trăm tỷ!?

Minh
Minh họa: Ngọc Diệp


Ông Hoàng Văn Nghiên là cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 1994 – 2004.

Nhớ lại dạo ông mới nhậm chức chủ tịch, tết đầu tiên ông nộp lại Kho bạc Nhà nước số tiền mà ông được biếu nghe đâu là tới tiền tỷ.

Dân chúng hồi ấy hồ hởi, phấn khởi vì thành phố chúng ta từ nay đã có một vị quan thanh liêm, gương mẫu, đạo đức ngời ngời.

Tuy nhiên những năm sau đó không biết vì sao mà chẳng thấy ông Nghiên nộp lại đồng nào nữa. Chắc là do người biếu thấy ông “thanh liêm sáng chói”, đem xung công hết nên sợ và ngại mà không dám biếu nữa chăng?

Vì là Chủ tịch Thành phố nên ông Nghiên đương nhiên được thuê nhà công vụ theo tiêu chuẩn VIP. Để tiện đi lại, giải quyết công việc, cần yên tĩnh để suy nghĩ sâu sắc về những chính sách ích nước, lợi dân nên thành phố bố trí cho ông thuê nhà công vụ tại số 12 - Nguyễn Chế Nghĩa - Quận Hoàn Kiếm.

Theo Hợp đồng thuê nhà ở số 12631 ký ngày 20/7/2001 của Cty Kinh doanh nhà số 2 (nay là Cty QL&PT nhà Hà Nội) với ông Hoàng Văn Nghiên, diện tích nhà thuê là 185m2 trên 410 m2 diện tích đất. Giá thuê là 459.688 đồng/tháng, thời gian thuê từ 2001 đến 2004. Giá đất hiện thời tại đây khoảng 300tr/1m2, nên ngôi biệt thự này có giá khoảng trên 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên khi hết hạn thuê nhà, do thành phố chưa kịp tìm nhà mới cho ông nên hợp đồng được kéo dài đến 2007 là kết thúc. Khi kết thúc đáng ra ông Nghiên phải trả lại nhà cho thành phố thì ông lại chây ỳ, quyết “bám trụ kiên cường”, ở lại cho đến tận bây giờ.

Khi phóng viên báo Người Lao động hỏi về chuyện vì sao không trả nhà thì ông bảo: “Tôi chả có việc gì để nói chuyện cả. Tôi có làm gì đâu mà chuyện với trò. Nguyện vọng của tôi, tôi đã nói với chính quyền từ 10 năm nay rồi, còn bây giờ chả có gì để nói cả. Sống đàng hoàng thì chả phải nói gì với ai”.

Được biết hiện nay ông Nghiên đang sống ở ngôi biệt thự trong khu đô thị Ciputra quận Tây Hồ, còn biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa dành cho con trai ở.

Thì ra cái “đàng hoàng” của ông Nghiên là như vậy. Sao lúc đầu không lấy 1 tỷ tiền biếu, sau này lại định lấy hẳn ngôi biệt thự trị giá cả trăm tỷ!?

Nhưng ông Nghiên ơi, ông hãy nhìn tấm gương của " em” Truyền nhé, cái cục tham, sân, si này nó to quá không nuốt nổi đâu.

Tình cảnh ông lúc này chợt nghĩ chàng trai đứng trước “Cô gái ngủ ngày” trong thơ Hồ Xuân Hương:

Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt

Đi thì cũng dở, ở chẳng xong.

Thôi, trả đi cho nó “đàng hoàng” ông Nghiên ạ.

Đừng để câu “Đàng hoàng như ông Hoàng Văn Nghiên” trở thành… thành ngữ hiện đại!

Vương Toàn