Phiếm đàm

Con người trong vụ chết người

(Dân trí) - Ôi, chuyện có ý nghĩa nhỉ! Trong bữa cơm sum họp gia đình chiều nay, mình phải mang câu chuyện này ra kể cho vợ con nghe mới được.

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Ngồi ở quán bên đường uống nước chè chén, tôi tình cờ được nghe lỏm được một câu chuyện đối thoại hết sức lý thú giữa hai người bạn già, lý thú đến mức tôi thấy nếu đem ra kể cho các bạn nghe, đoan chắc sẽ chẳng bị bạn nào chê là chuyện lăng nhăng, mất thì giờ. Nội dung câu chuyện đối thoại đó như sau:

- Này ông, ông đã biết một vụ tai nạn giao thông nữa gây chết người vừa xẩy ra chưa?

Hôm qua  26/7, Khoảng 3 giờ sáng, trên đoạn Quốc lộ 1A thuộc huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi, xe ô tô tải chở vịt tông người dân đang đứng ven đường Quốc lộ khiến 2 người chết tại chỗ. 6 giờ sáng cùng ngày, tại TP Hồ Chí Minh trên đường sắt Bắc - Nam, một phụ nữ lao đầu vào đầu tàu hỏa dẫn đến tử vong trong tình trạng thi thể không còn nguyên  vẹn.  . Dạo này gần như hôm nào cũng thấy báo chi đăng tin có tai nạn giao thông, nào là xe máy đâm vào xe con, xe con đâm vào xe con, xe con đâm vào xe tải, xe buýt đâm vào xe tải, xe tải đâm vào tầu hỏa đang chạy …. ối trời ơi, đủ các kiểu mà. Chả thế mà ngày nào không thấy báo nào đưa tin, mình lại ngạc nhiên tự hỏi: “Lạ, lạ thật, hôm nay không có tai nạn giao thông à!?

- Nhưng tuần trước lại có một vụ tai nạn giao thông kiểu khác?

- Ông làm tôi tò mò đấy! Kiểu gì vậy?

- Ấy là vụ  va trúng hòn đá, nam thanh niên chết thảm dưới bánh container. Trên Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Diễn Thịnh, Diễn Châu (Nghệ An) một nam thanh niên điều khiển xe chạy hướng Vinh – Hà Hội, bất ngờ chiếc xe va trúng một hòn đá trên đường. Do chạy với tốc độ cao nên chiếc xe bị ngã, người điều khiển bắn ra khỏi xe và rơi xuống đường, bị bánh sau của một chiếc container chạy cùng chiều chèn lên người, tử vong tại chỗ.

- Trời ơi, thế là tại hòn đá rồi.

- Vớ vẩn. Chàng thanh niên này chết là do hòn đá, nhưng suy cho cùng lại đâu phải là vì hòn đá. Nếu cái xe chở đá thấy hòn đá bị rơi, người lái xe dừng lại nhặt hòn đá để lên xe hoặc nếu người đi đường thấy có hòn đá trên đường, dừng xe bê hòn đá để sang bên đường thì đâu có chuyện một người bị chết oan.

- Ừ nhỉ! tin ông vừa cho biết khiến tôi bất giác nhớ lại một câu chuyện ngụ ngôn của Ê-dốp (Aesop) - một nô lệ sống ở Hy Lạp vào thế kỷ thứ VI trước Công nguyên là tác giả của nhiều truyện ngụ ngôn sâu sắc. Những câu chuyện ngụ ngôn của ông đều ẩn bên trong là một bài học đơn giản về luân lý, đạo đức và cách sống đẹp, nên còn tồn tại mãi cho tới tận ngày nay và luôn được người đời coi đó là những bài học quý giá. Chuyện ngụ ngôn Ê-dốp tôi kể cho ông nghe đây là chuyện liên quan tới hòn đá giữa đường mà ông vừa kể cho tôi nghe.

- Kể đi! Sốt ruột muốn nghe lắm rồi đấy.

- Vậy thì nghe này: Một lần ông chủ sai Ê-dốp đi dò xem đám cưới của người hàng xóm có nhiều người đến dự không. Ê-dốp đến nhà người hàng xóm, ném một súc gỗ xuống ngưỡng cửa nhà anh ta, rồi ngồi bên cạnh chờ khách khứa ra về. Tiệc tan, ai ra khỏi nhà cũng đều vấp phải khúc gỗ nhưng chỉ bực bội nhìn khúc gỗ rồi đi đường mình. Chỉ có một bà cụ sau khi bị vấp đã quay lại đẩy khúc gỗ dẹp sang bên để người khác không bị cản trở. Ê-dốp hài lòng trở về gặp chủ.

Ông chủ của Ê-dốp tò mò hỏi.

- Thế nào, ở đấy có nhiều người không?  

Ê-dốp trả lời:

- Tất cả chỉ có một con người, mà đấy là một bà cụ già. 

người chủ ngạc nhiên:

- Sao lại thế? 

Ê-dốp nói:

- Tất cả đều vấp phải khúc gỗ , mà không ai dẹp nó đi. Thế thì lũ cừu cũng làm như vậy. Riêng bà cụ già dẹp súc gỗ đi để người khác không bị ngã. Chỉ có con người mới làm như vậy. Một mình bà cụ là người.

- Ôi, chuyện có ý nghĩa nhỉ! Trong bữa cơm sum họp gia đình chiều nay, mình phải mang câu chuyện này ra kể cho vợ con nghe mới được.

Nguyễn Đoàn