Còn đâu “thứ nhì Phố Hiến”!

(Dân trí) - Quá chua xót nhưng có lẽ chúng ta vẫn phải chấp nhận một sự thật nghiệt ngã, đúng như nhận xét của Tran Anh tna0887@gmail.com: “Cứ như thể một "kịch bản" được soạn lại, cháy chợ "phiên bản" 2? Chia buồn cùng bà con nhân dân Hưng Yên trong bi kịch này!”

Còn đâu “thứ nhì Phố Hiến”!
Đến gần 12h đêm 19/3 đám cháy lớn tại chợ Phố Hiến vẫn chưa được khống chế (ảnh, theo Quốc Cường)
 

Đừng “đùa” với lửa!

 

Nhất thủy nhì hỏa…Tổng kết xương máu cha ông ta đã nêu rõ vậy rồi, nhưng dù bị “bà Hỏa hỏi thăm” khá thường xuyên và gần đây“bà” hay nhắm vào các khu chợ vừa được xây dựng khang trang, song công tác PCCC của VN nói chung vẫn chưa cho dân thấy được những tín hiệu khả quan. Và các vụ cháy vẫn diễn ra với nhiều điểm chung “chết người” không khác gì như trong một “kịch bản” xấu?

 

 “Ôi chợ Phố Hiến vừa khánh thành đầu năm! Còn đâu "thứ nhất kinh kì, thứ nhì Phố Hiến" nức tiếng một thời!!!” - Bảo Sơn Hy: hoangtuteen_timcongchuavip@yahoo.com

 

“Mình ở gần ngay khu chợ. Người dân phát hiện mùi khét từ khá sớm, sau đó phát hiện có cháy trong chợ. Báo cáo kịp thời tới các cơ quan chức năng: Điện lực, PCCC, CA... Nhưng hỡi ôi! Xe cứu hoả không có sẵn nước, phải chạy ra sông hút nước, rồi ì ạch chạy tới. Mãi mới có vài cái vòi phun kiểu tưới cây hoặc rửa đường. Lực lượng cứu hoả Hải Dương có hiện đại hơn thì cháy TTTM Hải Dương ngay cạnh hồ nước còn chẳng cứu được, huống chi sang Hưng Yên tiếp viện? Nhưng có lẽ cũng đừng trách lực lượng PCCC vì… hình như ở đâu chẳng thế. Chỉ thương bà con mình thôi, kêu khóc thì có ai thấu đây?” - Chung Bùi:  chungbuitriduc@gmail.com

 

“Xin chia buồn với các tiểu thương chợ Phố Hiến. Thật đáng lo ngại, mới ngày 15/9/2013 chúng tôi phải nói lời chia buồn với các tiểu thương TTTM Hải Dương, hôm nay lại tới Hưng Yên...” - Ngọc Vân:  12h@gmail.com

 

 “Quá nhiều bài học về cháy. Các cơ quan chức năng Nhà nước thì khỏi nói rồi... song sao bà con tiểu thương chúng ta cũng chẳng rút ra được bài học gì vậy?” - ThanhC9:  nhatminhtic@gmail.com

 

“Xin chia buồn tới bà con tiểu thương chợ Phố Hiến! Chúng ta có quy định về PCCC, nhưng tôi thấy khi thực hiện đều không tốt, đôi khi còn thấy rất coi thường. Khi nào có cơ chế cho người dân giám sát việc cơ quan luật pháp thực thi, thì tôi tin mọi vấn đề sẽ được tốt đẹp. Không riêng gì trong lĩnh vực PCCC đâu” - Nguyễn Quang Hiệp:  quanghiep_72@yahoo.com.vn

 

 “Chợ này bán quần áo, vải vóc, đồ nhựa… Quần áo, đồ đạc, hệ thống điện chằng chịt lên nhau… Nếu có cháy cũng không thể trách CS PCCC được. Trách là trách ban quản lý chợ lỏng lẻo. Ôi Hưng Yên quê tôi, bao nhiêu tài sản của bà con không cánh mà bay rồi!!!” - Nguyễn Huy Thưởng:  nguyenhuythuong89@gmail.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp) 
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Rất nhiều "cái không"

 

Nói gì lúc này cũng rất dễ đụng chạm đến nỗi đau của bao người. Song thực tế sau mỗi vụ cháy đều cho thấy  những sai phạm, lỗi lầm không thể chỉ quy cho một bên nào. Bà con tiểu thương trắng tay, tan tành sự nghiệp thì vì quá đau xót chắc cũng không thể chấp nhận được lời phê bình nào dù là nhẹ nhàng nhất về ý thức của chính mình. Lực lượng PCCC là những người trực tiếp phải “nhảy vào lửa” đối mặt với hiểm nguy, họ cũng có muôn vàn lý do, mà cũng đâu thể dồn hết mọi lời trách cứ, gia tăng sức ép thêm nữa với họ…Còn những “nút thắt” khác nữa ư? Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!!!

 

“Thiệt hại quá nặng nề, chợ vừa làm xong cùng hàng hóa của thương nhân ra tro... Chắc chắn lại vẫn như... thói quen, sẽ vẫn là: điều tra nguyên nhân, kiểm điểm làm rõ, chỉ đạo quyết liệt... Nói chung là nghe rất kêu nhưng... cháy vẫn cháy???” - Dinh Tuan: daodinh_tuan@yahoo.com.vn

 

“Thật buồn khi nhà nước đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây mới các chợ, mà mỗi khi hỏa hoạn thì đều cháy rụi hết!!! Quá nhiều tiêu chuẩn đã được nghiệm thu, vậy mà khi xảy ra hỏa hoạn thì lại có rất nhiều cái không: không nước, không hệ thống cảnh báo cháy sớm, không phản ứng kịp thời??? Lần nào xảy ra cháy rồi cũng chỉ đọc được đoạn kết: ngọn lửa đã được khống chế (sau khi lửa đã thiêu rụi hoàn toàn mọi thứ bên trong) -  Đơn giản không còn gì để cháy đành phải tắt thôi. Nhìn chung lực lượng cứu hỏa của ta, tôi thấy còn chậm quá, phải không các bạn?” - Tu Ngoc:  didongvienphatbp@gmail.com

 

“Tôi là một người dân Hưng Yên, thấy không thể chấp nhận một chợ trung tâm của tỉnh mà như vậy. Tách tỉnh đến nay đã gần 20 năm, vậy mà một cái chợ chưa làm xong. Thậm chí phải đưa tiểu thương ra chợ tạm để xây chợ mới, nhưng chợ mới còn chẳng rộng rãi bằng chợ cũ, có chăng chỉ là... mới hơn. Chưa đi vào hoạt động đã có vấn đề. Người dân Hưng Yên ra sức ngóng một cái chợ thực sự trở thành TTTM lớn, tạo 1 trong những điểm nhấn quan trọng, lớn nhất cho cả tỉnh. Nhưng...thế đấy! Hơn nữa, việc đầu tư xây chợ trung tâm của tỉnh mới mà để ở một nơi nhỏ hẹp, chật chội, dân cư đông đúc, đường sá thì quanh co, chật hẹp. Vậy ai nhìn thấy được đặc trưng xứng đáng cho danh tiếng chợ "trung tâm" của tỉnh? Và còn nhiều hoạt động, dịch vụ ăn theo chợ nữa...đều có những vấn đề đáng bàn. Chưa nói đến việc cháy chợ thì cứu chữa quá khó khăn... Mong được chuyển những băn khoăn này của dân đến nhà chức trách của tỉnh!” - Lâm Bích Ngọc:  hoangngan408@yahoo.com.vn

 

 “Trúng thầu xây chợ là "ngon" nhất, cho dù chợ Huyện hay chợ Tỉnh, vì là công trình thuộc dạng "cha chung" nên hầu như chẳng ai lo? Chỉ chết người dân sử dụng thôi! Tôi thấy đó là tình trạng chung của các chợ trên cả nước rồi. Thật đau lòng!” – Nguyen Phuong: nakaiiro@yahoo.com

 

Tựu trung lại, bài học đau xót nhất được dân rút ra vẫn là “cha chung không ai khóc!”, bất chấp cảnh báo "đừng đùa với lửa!"

 

“Vẫn bài cũ: Báo cháy muộn, xe đến không có nước, dập tắt đám cháy khi không còn gì để cháy. Chỉ có dân là khổ. Haizzzzz.... Mất niềm tin!” - Phan Loi:  Loiphan.nd@gmail.com

 

“Theo tôi, đã đến lúc nên giao toàn bộ các chợ kinh doanh cho tư nhân quản lý. Vì tôi thấy họ biết lo cho tài sản của chính họ và khách hàng của họ. chứ cứ để chính quyền "ôm" chợ thế này  rồi có nước dân... không còn có thể chịu nổi mất!!!” - DHoan:  dhoan75@gmail.com

 

Khánh Tùng