Bạn đọc viết
Còn đâu
(Dân trí) - Chùm thơ cảm thán về những cây xanh ở Hà Nội bị đốn hạ không thương tiêc
Minh họa: Ngọc Diệp
CÒN ĐÂU ?
Rất nhiều cây chẳng cong nghiêng
Không sâu, không rỗng...mà biêng đi rối!
Còn đâu bóng mát ra ngồi!
Còn đâu kỉ niệm từ hồi xa xưa!
Còn đâu xanh mát khi mưa
Còn đâu hồn phố cây đưa rì rào
Còn đâu cảnh đẹp ra vào
Còn đâu thơ mộng, ước ao đêm ngày!
Hỡi người gây cảnh đắng cay
Phá đi cảnh đẹp xưa nay Hà Thành
Nhiều cây bị chặt tan tành
Sạch- xanh- đẹp dáng Hà Thành mất đi!
Vì tiền hay vì ngu si
Vì gì thì cũng cho đi đuổi gà!
Hại Thủ đô, hại quốc gia
Ngăn nhanh làm hại, dân ta đỡ buồn!
NHIỀU CÂY HÀ NỘI LÌA ĐỜI
Phá cây Hà Nội đùng đùng
Nhiều hàng cây đẹp cả vùng mất đi!
Phá đi cây tốt xanh rì
Phá đi cảnh trí mê ly Hà Thành!
Tàn phá như là chiến tranh
Hơn bom, đạn dội tan tành hàng cây
Phí bao công sức, tiền đây
Phá đi nét đẹp mê say Hà Thành!
Hỡi người gây nên tan tành
Làm cây to, đẹp bóng xanh...lìa đời!
Nhìn cây bị phá tơi bời
Đau lòng buốt dạ, lệ rơi đẫm đời!
Bà con kêu cứu khản lời
Kêu vái ông trời có thấu thương cho
Để mau còn lại cây to
Mấy đời có được nhờ lo chăm trồng!
Nguyễn Tiến Bình
(Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội)