Bạn đọc viết

Chúc mừng 8/3

(Dân trí) - Chẳng riêng mồng 8 tháng 3 Mỗi ngày vui một nụ hoa tặng người !

CHÚC MỪNG 8-3

Chúc mừng mồng 8 tháng 3

Gửi lời yêu tới quí bà quí cô

XINH cho thiên hạ trầm trồ

ĐẸP cho phái mạnh ngẩn ngơ liếc nhìn

GIỎI GIANG mà vẫn THẢO HIỀN

Rằng thì bình đẳng - không quên việc nhà

Chẳng riêng mồng 8 tháng 3

Mỗi ngày vui một nụ hoa tặng người !

QUÀ MỒNG 8-3

Tặng em

Mồng Tám tháng Ba

Sắc hồng tươi thắm

Nụ hoa ngọt ngào

Ngỡ ngàng

Như giữa chiêm bao

Ai đem người ngọc

Lạc vào đời ta ?

Để rồi

Mong đợi tháng Ba

Nụ hôn cất giấu

Làm quà tặng em.

NGÀY YÊU THƯƠNG

Tặng

Em Mồng Tám Tháng Ba

Ba trăm sáu mươi lăm ngày

Không chỉ hôm nay

Em vẫn là bà chúa.

Đàn ông chúng anh

Từ thuở Ađam

Chỉ biết nghiêng mình

Trước Êva quyến rũ.

Nhưng em hãy nhớ

Phụ nữ Việt Nam

Muôn thuở

Thục hiền, đoan trang!

Nguyễn Duy Xuân