Bạn đọc viết:

Chia sẻ kinh nghiệm xe buýt với Bộ trưởng GTVT

(Dân trí) - Xăng đắt quá, tôi cũng đã chuyển sang đi xe buýt rồi. Nhưng mà… Trời ơi, kể sao hết khổ. Đi xe máy thì 7h ở nhà đi, 7h35-40' có mặt cơ quan. Xe buýt buổi đầu tiên đi từ 6h30, lòng vòng đổi xe chờ đợi… 10h mới có mặt ở cơ quan.

Chia sẻ kinh nghiệm xe buýt với Bộ trưởng GTVT - 1

(Ảnh: Việt Hưng)

 

Bộ trưởng GTVT đi xe buýt thật sao? Tôi xin được chia sẻ kinh nghiệm “xương máu” đi xe buýt của mình với BT. 
 

Để đâu cho hết cơ cực khi chen lấn, xô đẩy với cánh sinh viên… Còn chưa kể đến quy định lên cửa trước, xuống cửa sau, nhưng cánh tài xế toàn đánh lừa dân đen chúng em. Chạy lên cửa trước để vào thì bị đuổi xuống cửa sau. Chạy đến cửa sau thì xe chuyển bánh, đóng cửa "Ôi! Chúa tôi".

 

Có lần góp ý, “phi công lái quan tài bay” bảo “cửa trước hỏng”. Đi được 50m có “phi công ngành dọc” vẫy xe giữa đường, cửa trước bật ra mặc dù không phải điểm đỗ. Thắc mắc thì "Cơ trưởng" trả lời: "Thắc mắc cái gì? Số điện thoại hotline đấy, gọi mà thắc mắc”. Chúa ơi, nhìn lên hot line thấy đã bị ai đó “khéo léo” bóc mất hai con số.

 

Đó là còn chưa kể đến chuyện xe bus thiếu trầm trọng nên xe phải “gồng” gấp 2-3 lần trọng tải ấy chứ. Cánh “cơ trưởng” chạy xe thì thôi rồi, phanh gấp cho cái thì ngồi trên xe còn bị tai nạn ấy chứ, người tham gia giao thông bên ngoài xe bus không tai nạn mới lạ…

 

Nguyễn Anh Tuấn 

email:  tuanbhbd@gmail.com