Câu trả lời thỏa đáng cho vụ cưỡng chế tại Hải Phòng

(Dân trí) - Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng vẫn được bàn luận nhiều nhất trên diễn đàn trong tuần đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Những thông tin mới càng củng cố niềm tin của người dân: sẽ sớm có câu trả lời thỏa đáng khi cấp Trung ương đã vào cuộc.

Câu trả lời thỏa đáng cho vụ cưỡng chế tại Hải Phòng - 1


Câu trả lời thỏa đáng cho vụ cưỡng chế tại Hải Phòng - 2
Theo Luật sư Vi Văn Diện: "Với tài sản và ngôi nhà bị hủy hoại và thủy hải sản, hoa màu mất mát tại đầm của ông Đoàn Văn Vươn, cơ quan CSĐT cần khởi tố ngay tội danh hủy hoại tài sản và chiếm đoạt tài sản"...

 

Người dân ai cũng hiểu...

 

Lên tiếng từ chính nơi xảy ra vụ việc,  những người dân Tiên Lãng và cả ở thành phố Hải Phòng đều nhấn mạnh mong muốn sự vào cuộc trực tiếp của các ban ngành ở cấp Trung ương, bởi họ “đã quá mất lòng tin” vào giới chức địa phương.

 

“Đây là quê hương tôi đó! Tôi sợ rằng nếu không có sự quyết liệt từ Trung ương thì  vụ việc này sẽ chìm xuồng hoặc được giải quyết có lợi cho cơ quan công quyền địa phương. Bởi một lẽ, các vị chức sắc liên quan từ cấp thành phố cho đến các cấp thấp hơn đều nói và làm một cách thiếu trách nhiệm, thậm chí còn bao che cho nhau. Thế thì ai (trong số họ) đứng về phía lẽ phải của người dân đây?” - Mai Công Hung:  kaohsiunghvnh@gmail.com buồn bã.

 

“Là người dân của Tiên Lãng, tôi thấy trong chuyện này rõ ràng là có sự tiếp tay của cán bộ huyện. Vậy mà đến nay lãnh đạo thành phố và huyện TL vẫn trả lời vòng vo, mà người dân xung quanh đây còn đồn rằng ông K. ở Tiên Hưng đã chi ra hàng tỷ đồng để ‘lo lót’ cho cán bộ, nhưng tin đó có chính xác hay không thì không rõ. Rất mong các cơ quan Trung ương nhanh chóng tìm ra sự thật và xử lý nghiêm những cán bộ lợi dụng chức quyền làm mất lòng tin của dân.

 

Từ xưa đến nay ai cũng biết gia đình ông Vươn mất rất nhiều tiền của, công sức đổ vào đó, có lúc còn tưởng như vỡ nợ, phá sản… Khi đó có ai hiểu cho họ không? Một người dân dám nghĩ, dám làm mà lại không được sự ủng hộ từ chính quyền cơ sở thì thật là vô lý!” -  Nhan Phuong:  phuongphuonganh2006@gmail.com một lần nữa nêu rõ sự vô lý trong xử trí công việc của một số giới chức chính quyền địa phương.

 

“Tôi là người Hải Phòng. Tôi thương và buồn cho dân xứ tôi lắm, các bạn à. Mỗi khi nghĩ về mảnh đất yêu thương, tôi cứ thấy nghèn nghẹn và cay cay nơi sống mũi. Thử hỏi mấy nơi có được đầy đủ các tiềm năng như HP? Tôi được biết BCT và CP cũng rất mong HP phát triển và đã từng trao rất nhiều cơ hội, có những cơ hội mang tính "ngàn năm có một" cho HP…  Người dân HP cũng được đánh giá là tài ba, phụ nữ HP rất nhiều người đẹp, vậy mà kinh tế HP vẫn chưa phát triển, dân nghèo còn nhiều và những chuyện bất công cũng xảy ra không ít, số doanh nghiệp ngày càng teo tóp cũng vậy... Xét một cách tổng quan thì các bạn sẽ thấy là do đâu.

 

Còn cái vụ việc thu hồi đất của ông Vươn đã rõ như ban ngày rồi, sao vẫn phải khiến dân bàn tán nhiều? Cái chính là họ (những cán bộ liên quan ở UBND huyện TL và UBND TPHP) chắc vẫn cứ cố lấp liếm được đến đâu hay đến đó, trong khi chờ xem những người cầm cân nảy mực ở cấp cao hơn phán quyết như thế nào.

 

Ông Vươn có thù oán gì với ai đâu (trừ những người lấy đi tài sản và ép ông ấy vào đường cùng), mà cũng làm gì có người dân nào đó lại thừa tiền và ‘cả gan’ đưa cả một cái máy ủi to như vậy vào phá nhà của ông ấy?...

 

Còn cái chuyện kết hợp với dân ‘anh chị’ để gâp áp lực và gò ép người dân trong giải phóng MB ở các dự án ở HP, thì chính tôi đã thấy khá nhiều rồi… Vậy mà khi chuyện vỡ lở họ vẫn cố bao biện đấy…” – bạn đọc có nick “Yêu Hải Phòng...”: cichp@ymail.com giãi bày tâm sự.

 

“Tôi theo dõi việc này lâu rồi, nhưng hôm nay tôi mới cảm thấy các bác cán bộ ở Hải Phòng đang ‘chuyền bóng cho nhau’ mà không ai chịu… ghi bàn cả. Tôi ở trong Nam, chỉ xem báo cũng đã thấy được chiếc xe ủi màu vàng vào khu đầm, mà sao mấy bác ở ngoài đó lại… không thấy? Một điều hết sức ngạc nhiên là khi cưỡng chế mà lại có xe ủi của người dân chạy vào khu vực đang cưỡng chế, thế mới lạ chứ! Tôi thường thấy mấy vụ cưỡng chế ở TP. HCM, khi cưỡng chế công an gác đến con kiến cũng còn khó lọt vào đươc huống chi chiếc xe ủi to vậy ở Tiên Lãng?

 

Tóm lại, mấy bác ở HP vẫn đang ‘chuyền bóng cho nhau’ để câu giờ,  không ai chịu ghi bàn thì mong trọng tài hãy thổi còi phạt họ ngay…. Tôi thấy thật xấu hổ cho những cán bộ như thế ở HP quê tôi đó” - Bui Thuy Vuong Vu:  vuongvu.bui@gmail.com nêu nỗi niềm của một người con HP xa quê…

 

... Và chờ câu trả lời thỏa đáng

 

Cũng rất quan tâm tới mọi diễn tiến liên quan đến vụ việc này, bạn đọc cả nước bày tỏ quan điểm tương tự với người dân địa phương. Đồng thời mong muốn sự việc mà họ cho đã gần như “rõ như ban ngày” sớm được đưa ra kết luận rõ ràng.

 

“Là một nông dân, tôi rất bất bình khi nghe các phát ngôn của ông Phó Chủ tịch thành phố HP, của ông Chủ tịch huyện Tiên Lãng và của Chánh Văn phòng xã Vinh Quang. Tôi thấy lời nói của 3 người đó đã vênh nhau rồi, phải chăng có khuất tất nào phía sau đó???

 

Tôi đề nghị Trung ương cần quan tâm hơn đến vụ án này, nếu ai sai thì cách chức ngay dù người đó ở chức vụ nào. Nên coi đây như một vụ án điểm cho cả nước, để nếu có chuyện cán bộ chính quyền các nơi khác làm bậy thì họ cũng phải chùn tay. Ta nên làm ngay và phải làm cương quyết, không nên để còn cảnh người nông dân làm ăn chân chính lại bị dồn đến bước đường cùng nữa…” – nick Dan ngheo:  danngheoonngho@gmail.com nêu rõ sự cần thiết đẩy nhanh tiến trình xử lý vụ Tiên Lãng.

 

“Tôi là một người dân ở rất xa TP Hải Phòng, là người dân tộc thiểu số ở tận vùng tây bắc của Tổ quốc. Tôi đã theo dõi diễn biến tình hình việc cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng từ đầu và tôi thấy có sự bao che cho nhau, cũng như sự trốn tránh trách nhiệm từ các cấp liên quan ở địa phương. Chỉ mong cấp Bộ và TW có sự chỉ đạo làm sao cho phù hợp thực tế và đó cũng là hợp với lòng dân” - Vàng A Thán:  myt_19871992@yahoo.com nêu rõ những sai phạm mà người dân hầu như ai cũng nhận thấy từ phía các giới chức địa phương liên quan tới vụ cưỡng chế đầm tôm của gia đình ông Vươn.

 

“Việc đầu tiên của tôi khi chuẩn bị bắt đầu một ngày mới - đó là theo dõi các thông tin về vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng - Hải Phòng thông qua các phương tiện báo chí. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người dân trên mọi miền Tổ quốc cũng đang theo dõi vụ việc này từng ngày, từng giờ. Tôi rất mong các cơ quan Trung ương sớm vào cuộc để có câu trả lời thỏa đáng nhất và sẽ sớm xử lí các hành vi sai phạm của đội ngũ cán bộ các cấp liên quan, để làm yên dư luận cả nước. Và cũng là để khôi phục lại cuộc sống cho gia đình chú Vươn, chú Quý, giúp họ có thể tiếp tục sống và phát triển sản xuất, sớm thoát khỏi cảnh "màn trời chiếu đất" như hiện nay!” - Nguyễn Văn Tuyến:  vantuyen_tn@yahoo.com đề xuất.

 

“Tôi là một người dân bình thường, nhưng tôi và cả những người dân ở khu phố quanh nhà tôi luôn theo sát tin tức về vụ gia đình ông Vươn ở Hải Phòng. Tôi thấy các chú, các bác trên Trung ương ngày càng năng động và đổi mới (tôi rất quan tâm đến tình hình thời sự, chính trị, kinh tế...) Vì thế nên tôi tin các đồng chí lãnh đạo Trung ương sẽ giải quyết nghiêm vụ này để lòng dân được yên. Chứ không thì chúng tôi đã mất niềm tin vào lãnh đạo TP Hải Phòng từ tỉnh xuống huyện, xã và cũng rất cảm thông với những ấm ức mà gia đình ông Vươn phải gánh chịu” - Phù Văn Biên:  phubien@live.com viết.

 

Họ cũng như đại đa số người dân bày tỏ cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, được củng cố niềm tin và hy vọng trước thông tin sốt dẻo nhất: Thủ tướng sẽ chủ trì cuộc họp về vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng, Hải Phòng. Như Lê Hồng Phúc  lephuc57@gmail.com phấn khởi:

 

“Hoan nghênh Thủ tướng đã quan tâm về vụ việc này và đã có ý kiến kịp thời. Rất mong Thủ tướng mạnh tay xử lý kỷ luật thích đáng đối với những cán bộ Hải Phòng từ cấp thành phố đến huyện, xã vì đã khiến dân mất lòng tin. Chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước và Chính phủ sẽ cương quyết không để những cán bộ không có năng lực đó trong bộ máy chính quyền….”

 

Khánh Tùng