Phiếm đàm

Bức thư tuyệt mệnh độc đáo của một quan tham

(Dân trí) - Những tử tù nói trên chắc giờ mới ngộ ra miền đất đó chính là nơi đáng sống nhất của các quan chức tham nhũng. Than ôi, khi ngộ ra thì đã muộn mất rồi....

>> Nguy cơ “người tham nhũng sẽ xử lý người chống tham nhũng”?


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Cuối tuần qua, Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với Lu Wanli  - cựu lãnh đạo ngành giao thông công chính tỉnh Quí Châu vì tội nhận hối lộ.

Đây không phải là chuyện hiếm ở Trung Quốc, bởi từ khi phát động công cuộc chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi," Trung quốc đã xử tội tử hình hàng loạt quan chức cao cấp như Lưu Chí Quân - cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc, Trịnh Tiêu Du - cựu Cục trưởng Cục dược và an toàn thực phẩm, Văn Cường, cựu Cục trưởng Cục Tư pháp thành phố Trùng Khánh, nguyên Thị trưởng Hàng Châu Hứa Mại Vĩnh, từng là phó thị trưởng thành phố Hàng Châu Hứa Mai Ung cựu phó thị trưởng Tô Châu ... Theo thông lệ, phạm nhân khi bị dẫn ra pháp trường thi hành án, đều được ăn bữa cuối cùng trong đời và viết một bức thư về cho gia đình. Thường là các bức thư này đều bày tỏ lời xin lỗi bố mẹ vì mình đã gây ra tội lỗi, làm ô danh gia đình và phụ công sinh dưỡng của bố mẹ, nhưng tôi bỗng hâm hâm, tưởng tượng ra trong số đông đảo tử tù vì tham nhũng này, biết đâu lại có một tử tù đã viết một bức thư tuyệt mệnh độc đáo mà nội dung trong đó không một lời tỏ ý ăn năn tạ tội với các bậc sinh thành ra mình, lại còn cay cú lớn tiếng oán trách họ.

Nghĩ đi thì có vẻ sự tưởng tượng đó của tôi là lạ và buồn cười, nhưng nghĩ lại thì chuyện ấy cũng có thể xẩy ra lắm chứ, vì trong xã hội có hai loại người khôn ngoan nhất, đó là chính trị gia và doanh nhân. Họ tính toán nhanh lắm, bởi vậy ai dám bảo không thể xẩy ra trong trường hợp tử tù Lu Wanli - cựu lãnh đạo ngành giao thông công chính tỉnh Quí Châu, kẻ đã nhận hối lộ 3,16 triệu USD, trước giờ lên đường ra pháp trường, biết đâu hắn bỗng ngộ ra rằng bố mẹ hắn đã có một sai lầm lớn nhất trong đời không thể tha thứ được là tại sao lại sinh ra hắn ở đất nước Trung Hoa này mà không sinh ra hắn ở Việt Nam. Chính họ sinh ra hắn ở Trung Hoa, hắn mới bị tử hình, còn sinh ra hắn ở Việt Nam, hắn vẫn sống khỏe, sống vui vì khi bị bắt về tội tham nhũng, theo luật pháp Việt Nam với 3,16 triệu USD hắn biển thủ được từ công quỹ, chỉ phải nộp lại 70% là thoát tội tử hinh, còn lại 30%, hắn cùng vợ con vẫn sống đế vương và dồi dào tiền phụng dưỡng bố mẹ hắn lúc tuổi già.

Vì thế, ai mà biết dược có bao nhiêu tử tù nói trên khi chờ ra pháp trường ngộ ra chỉ có Việt nam là nơi đáng sống nhất của các quan chức tham nhũng, Than ôi, khi chúng nhận biết được điều đó thì đã không còn kịp nữa, con đường dẫn đến pháp trường đã hiển hiện trước mặt rồi. Chắc chúng tiếc, tiếc lắm, hu hu ...

Nguyễn Đoàn