Bức ảnh đẹp cuối năm

(Dân trí) - Lời bình ngắn gọn đó của bạn đọc ở địa chỉ email: mochoale@yahoo.com nói thay sự xúc động và ước ao của biết bao con người trong xã hội hôm nay. Dẫu còn đó nhiều nghịch lý, tâm nguyện chung của cộng đồng vẫn luôn hướng tới sự tôn vinh cái đẹp, điều thiện…

Bức ảnh của bạn Linh Lưu chụp gây xúc động và lan truyền rất nhanh trên mạng
Bức ảnh của bạn Linh Lưu chụp gây xúc động và lan truyền rất nhanh trên mạng
 

Hạnh phúc từ những điều bình dị

 

Trái ngược hẳn với phản ứng mạnh mẽ thể hiện qua rất nhiều lời bình “nảy lửa” sau các vụ “hôi của” xảy ra gần đây, điển hình mới nhất là vụ “hôi bia” tại Biên Hòa, Đồng Nai, cảm xúc với hình ảnh đẹp - một người bán hàng rong không may bị đổ xe chở dâu tây,  được những người khác xúm lại nhặt giúp trong đêm – cũng có sức mạnh tỏa lan rất nhanh. Nhưng là mang lại cảm giác ấm áp, nhân rộng niềm vui, củng cố niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống… 

 

“Cầu mong những hình ảnh tốt đẹp như thế này ngày càng được nhân rộng. Tôi cũng rất vui mừng” - Vo Huu Chi:  chivh@yahoo.com.vn

 

“Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa thật lớn lao, hành động của các bạn là 1 ví dụ về hạnh phúc có được từ những việc làm bình dị” - Ngô Thái Bình: ngothaibinh69@gmail.com

 

“Những cử chỉ đẹp và giàu lòng nhân ái xua tan cái giá lạnh mùa đông và cả những nghi hoặc về đạo đức cộng đồng” - Lương Ngọc Liệu: lieuln@pvcombank.com.vn

 

“Hay quá, đọc bài này thấy lòng ấm áp hơn. Mong rằng xã hội có nhiều việc làm ý nghĩa như thế này nữa” - Kelvin:  minhtruonghs@yahoo.com

 

“Ngược với cảnh hôi bia ở Đồng Nai, đây là hình ảnh đẹp. Tôi nghĩ báo chí đã có phần đóng góp khơi lại bản chất tốt đẹp của người Việt, khi mà cuộc sống còn vất vả và một phần cũng vì hội chứng “đám đông” mà một số người đã “vô tư” nhặt nhưng thực chất là cướp của người khác...” - Trịnh Minh Quang:  quangtrm@yahoo.com

 

“Đúng thế! Ai cũng vậy, cũng xúc động trước các hành động và những việc làm giàu lòng nhân ái, bởi vì con người ta sinh ra đã thiện tâm rồi (nhân chi sơ tính bổn thiện). Nhưng phải chăng trong xã hội ta hiện nay do vì mưu sinh mà con người ta quá phải bon chen hàng ngày, mặt khác trật tự xã hội lại chưa tốt nên nhưng hình ảnh như trên lại được cho là hiếm? Khi những việc không lương thiện cho lắm vẫn đầy rẫy ngoài đường lại khiến ta cho là chuyện thường ngày, còn những việc tốt thì hiếm hoi lắm mới được thấy? Vậy nếu ngược lại thì sao, nếu đâu đâu ai cũng tốt, cũng thiện thì những hình ảnh phản cảm mới là chuyện lạ đăng trên báo chí… Thực tế này cũng một phần do xã hội tạo nên!” - Hoàng:  hoangdapc@yahoo.com.vn

 

“Ngay trước Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đây mà! Ở vị trí này nếu còn xảy ra như "hôi bia" như ở tỉnh lẻ nữa thì còn ra gì? Việc giúp người khác bị nạn ở Hà Nội thực ra cũng không phải là hiếm. Tôi đã từng gặp nhiều trường hợp người ở tỉnh khác về Hà Nội bị mất cắp và đói và mệt lả ngồi bên vỉa hè, được nhiều người chủ động dừng lại hỏi thăm. Có người cho ăn và uống nước, thậm chí còn góp tiền tại chỗ giúp người ta về quê. Nhưng có lẽ những hình ảnh đó ít được chụp ảnh và quay phim rồi đưa lên mạng…. Vả lại, thời buổi này mọi người thấy tiêu cực nhiều quá, nên một hình ảnh bình dị thế này đã được coi là hiếm. Hy vọng trong tương lai dân ta sẽ càng ngày càng phát huy tinh thần "thương người như thể thương thân", để tình trạng vô cảm không còn đất tồn tại trên đất nước Việt Nam của chúng ta nữa” - Ngô Thế Quân:  ngothequan1974@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Trả lại vị trí cho điều bình thường

 

Song song với hiệu ứng tích cực, cũng còn những trăn trở trong cộng đồng về bao sự trớ trêu vẫn xảy ra hàng ngày mà không được ngăn chặn kịp thời, để tới mức không ít giá trị tốt đẹp truyền thống bị đảo lộn, làm suy giảm lòng tin nghiêm trọng trong nhân dân. Đã tới lúc cần trả lại vị trí cho những chuyện tốt đẹp là bình thường; ngược lại những điều xấu, cái ác phải thành… kỳ dị, quá xa lạ với cộng đồng xã hội.

 

“Giúp đỡ người gặp nạn trước kia là chuyện bình thường, nay đã trở thành của hiếm. Dù sao vẫn mong "chuyện bình thường" diễn ra thường xuyên hơn” - Hoàng:  Hide.acc@gmail.com

 

“Mình nghĩ : giúp người trong lúc hoạn nạn là một việc bình thường, nhưng đặt trong thực trạng xã hội lúc này thì đúng là một việc "lạ". Bản thân mình đôi lúc gặp người gặp nạn ngoài đường, mình vẫn giúp đỡ mặc dầu việc đó vẫn bị gọi là "hâm"!” - Ngô Minh Đức: ngoduc1977@gmail.com

 

“Chúng ta hy vọng sau vụ hôi bia bị lên án mạnh mẽ, nhiều người đã nhận ra là mình sai, mình tham lam và mình vô cảm. Vậy thì  từ bây giờ trở đi chúng ta sẽ phấn đấu làm nhiều việc tốt hơn, đừng để hình ảnh VN bị ảnh hưởng xấu trong mắt chính dân ta và bạn bè quốc tế, các bạn nhé!” - Trong Hoi:  tronghoihp@gmail.com

 

“Một hành động rất bình thường mà đã làm dân mạng " xúc động và lan truyền với tốc độ chóng mặt"? Đọc xong tôi thấy buồn chứ không vui, chứng tỏ những hành động như vậy ngày nay đã trở thành hiếm hoi, lẽ nào đạo đức dân Việt ta đã xuống cấp trầm trọng đến thế???” - Huong:  thanhhuongngoc@gmail.com

 

“Dân ta có truyền thống cách mạng, truyền thống tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”... Chỉ vài vụ hôi của mà đánh giá chung thì oan cho nhiều người, chúng ta không nên phân biệt dân vùng nào, ở đâu cũng đều là dân Việt Nam cả. Tôi tin đại đa số dân ta rất tốt, rất có tinh thần yêu nước và yêu đồng loại. Chỉ có điều công tác tuyên truyền của chúng ta có lẽ vẫn làm chưa tốt, nhiều cán bộ giới chức lại chưa làm gương. Hãy nhìn lại Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp để thấy rõ lòng dân Việt Nam...” - Nguyễn Ngọc:  lengoc59@yahoo.com.vn

 

“Chúng tôi mong báo chí cố gắng đưa nhiều hơn nữa thông tin về những hành vi nghĩa cử đẹp trong xã hội để giáo dục mọi người tốt hơn. Xin báo đừng đăng nhiều tin cướp - giết - hiếp nữa. Nếu có đưa những thông tin này thì nên đưa kỹ xem những người đó bị xử tội như thế nào. Như vậy mới có tác dụng giáo dục cho xã hội. Xin cảm ơn!” - Nguyễn Thị Thanh:  thanh@yahoo.com.vn

 

“Cũng không xúc động lắm đâu… Sáng nay tôi đi làm qua gần cầu Phú Cường, tỉnh Bình Dương, thấy 1 xe tải chở mì tôm (Gấu Đỏ) bị lật. Người dân xúm vào giúp đỡ tài xế sắp xếp gọn gàng sang xe khác đến chở đi. Đúng là hiệu ứng tốt sau vụ cộng đồng phản ứng với vụ hôi bia ở Đồng Nai” - Truong Dung:  4teenviet@gmail.com

 

“Kêu gọi nhân dân cả nước xúm tay vào gột rửa "vết nhơ" của một bộ phận những "con sâu" như trong các vụ hôi của, mới nhất là vụ hôi bia ở Đồng Nai” - SonDP:  iphonevn@yahoo.com

 

Một bức ảnh cũng là thêm một minh chứng khẳng định: Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình người vẫn đẹp sao…

 

Kiều Anh