Bạn đọc viết:

“Bật mí” của một giáo viên từng làm giám thị

(Dân trí) - Tôi là một giáo viên, mấy năm trước tôi đã từng làm giám thị coi thi tốt nghiệp THPT. Trong đó hai năm liền tôi đã tham gia coi thi tại hội đồng thi tốt nghiệp THPT tại trường tiểu học Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên. Tôi cũng muốn nói ra sự thật...

“Bật mí” của một giáo viên từng làm giám thị
Giáo viên mang theo túi tài liệu vào... phát cho thí sinh tại trường THPT Đồi Ngô, Bắc Giang (ảnh chụp từ clip) 

 

Tại hội đồng này thì những gì diễn ra y hệt như ở Bắc Giang vậy. Nhân đây tôi cũng nói thêm nhiều vấn đề như: Giám thị trong khi coi thi thì có một đội ngũ phục vụ rất chu đáo, nào là nước ngọt, cà phê mang vào tận phòng thi cho giám thị uống.
 
Và rồi giám thị cứ rủ nhau ra tận ngoài sân trường để tán gẫu, mặc cho HS bên trong muốn làm gì thì làm. Rồi hết giờ thi, toàn bộ giám thị của hội đồng thi được mời ra nhà hàng ăn trưa rất thịnh soạn.

 

Và một điều nữa là tôi không thể ngờ, đó là có thanh tra sở về kiểm tra tại hội đồng thi này. Nhưng theo tôi quan sát thấy thì những vị thanh tra này về tới nơi chỉ ngồi im trong phòng và có người phục vụ rất chu đáo. Một lúc sau thì thấy họ ra đi.
 
Những điều đó hoàn toàn là sự thật!!!

 

Trần Hưng 

email:  tranhung_hy@yahoo.com