“Bàn tròn” về chất vấn và trả lời qua kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng

(Dân trí) - Hai cái tên “Đà Nẵng” và “Nguyễn Bá Thanh” một lần nữa lại trở thành tâm điểm luận bàn của dư luận, với những dấu ấn đậm nét để lại qua kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII. Đặc biệt là qua cách chất vấn đến nơi đến chốn của ông Thanh.

“Bàn tròn” về chất vấn và trả lời qua kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng
Quang cảnh kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khoá VIII, diễn ra từ 3 - 4/7 (ảnh: HC, nguồn: Infonet)

 

Họp và hành

 

Luận về cách chấn vấn “truy” tới cùng mọi vấn đề của ông Nguyễn Bá Thanh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Đà Nẵng - đa số ý kiến bạn đọc bày tỏ sự thán phục, ủng hộ và mong muốn cách thức họp đi đôi với hành nhằm đem lại hiệu quả thiết thực như thế cần được nhân rộng. Đây là điều hiếm khi xảy ra, có lẽ phần nào bởi người dân ta cho rằng không nên “khen phò mã tốt áo” chăng? Hoặc giả họ cho rằng đã là công bộc của dân thì việc hết lòng phụng sự dân, phụng sự nước là chuyện đương nhiên. Nên chỉ khen khi nào thấy rõ những việc làm khiến mình thực sự tâm phục, khẩu phục...

 

“Hay! Họp thế mới là họp chứ. Đỡ tốn thời gian và đỡ mất công sức cho hội họp” - Hai Anh:  xaylpthaithy69@gmail.com

 

“Qua nghe và tìm hiểu về các cuộc chất vấn tại kỳ họp HĐND trên các phương tiện thông tin, tôi thấy lâu nay thường những phiên họp này vẫn còn mang nặng tính hình thức, chiếu lệ: Hầu hết các đại biểu khi trả lời câu hỏi thường rào trước, đón sau hoặc là trả lời không đúng trọng tâm, không đúng vấn đề người hỏi cần, nhất là vấn đề đó có liên quan tới trách nhiệm của mình... Để việc chất vấn cũng như trả lời chất vấn có hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng và mong đợi của người dân, tôi mong các địa phương cần tham khảo cách điều hành của ông Nguyễn Bá Thanh” - Trần Nhân Đức:  Nhanduc1109@gmail.com

 

“Quan điểm làm việc của Bí thư Nguyễn Bá Thanh cũng có ý kiến nhiều chiều. Chính tôi với một đồng nghiệp cũng tranh cãi cả mấy tiếng đồng hồ về chuyện này mà không đến hồi kết. Đồng nghiệp tôi cho rằng, có người nói ông Thanh điều hành công việc như vậy là "độc đoán"... này nọ, là lãnh đạo đâu cần làm những việc vi mô như thế....Nhưng tôi vẫn bảo lưu quan điểm rằng, việc nào cũng có hai mặt. Nhưng là lãnh đạo mà biết lo biết nghĩ cho dân, cho những việc "vi mô" như thế là tốt lắm, chắc chắn dân được nhờ và qua đó góp phần thiết thực phát triển đất nước. Chứ cứ ngồi phòng máy lạnh, suốt ngày chỉ họp hành... Mà công việc lại chỉ nằm trên báo cáo, với công văn, với chỉ thị...thì dân khổ, mà đất nước chậm phát triển mà thôi. Chúc Bí thư Thanh khỏe mạnh và tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho Đà Nẵng, cho VN!” - Quang Minh:  minhgiangcand@gmail.com

 

“Hoan nghênh vị thủ lĩnh của thành phố Đà Nẵng đã chất vấn và phê bình các vị giám đốc sở một cách thẳng thắn. Mong rằng sau kỳ họp lần này, mọi sự trì trệ và ách tắc lâu nay sẽ được giải quyết, thỏa lòng mong đợi của người dân. Nhất là mùa mưa bão sắp đến,  các điểm ngập úng sẽ được khơi thông. Nói là phải làm, người dân rất tin tưởng vào sự ra tay quyết liệt của ông Nguyễn Bá Thanh. Nếu giám đốc sở nào hứa mà không thực hiện được thì nên có văn hóa từ chức. Kính chúc ông Nguyễn Bá Thanh luôn mạnh khỏe, công tác tốt” - PTS:  hanguyenktnb@yahoo.com.vn

 

“Đọc nội dung chất vấn của ông Thanh với Giám đốc Sở XD Đà Nẵng càng  thấy rõ  tính tiên quyết, tính chịu trách nhiệm của những người đứng đầu các ngành, lĩnh vực hiện nay ra sao. Tôi tâm huyết với cách điều hành của ông Nguyễn Bá Thanh là phải "chỉ tận tay, day tận trán" mới giải quyết được tới gốc rễ vấn đề. Chứ hiện nay các "quan" ngành thường xa dân, nên rất cần lãnh đạo cấp cao có biện pháp "kéo" họ lại gần để hiểu dân.  Có thế mới tạo lập niềm tin trong dân, mới góp phần thúc đẩy sự ổn định, tình đoàn kết và đà phát triển hưng thịnh của đất nước được!” - Xuân Thạo: lexuanthao204@yahoo.com

 

“Xem cuộc đối thoại chất vấn như thế này, tôi cảm thấy rõ chất lượng. Cho dù cơ chế của Việt Nam còn có nhiều chỗ phải bàn, nhưng khi làm việc rất mong các giới chức nghiêm túc, trách nhiệm. Nắm chắc, nắm sâu tình hình, chỉ đạo thực hiện sát sao thì kể cả những khúc mắc nhỏ, những vấn đề cơ chế chỗ này chỗ kia, tham nhũng vẫn còn...thì tôi nghĩ rằng mọi người dân vẫn có thể chấp nhận được. Miễn là việc phải hoàn thành tốt, chỉ đạo đúng, nắm chắc tình hình và sát sao. Trân trọng!” - CamZiang: CamGiang@gmail.com

 

Thành phố và con người

 

Có lẽ khắp đất nước ta không có nơi nào chiếm được vị thế đẹp như thế trong mắt gần như tất cả người dân VN. Dù ở gần hay ở xa, đã từng đến hay mới chỉ đi qua hoặc nghe nói tới, hình ảnh TP Đà Nẵng luôn đẹp từ mọi góc nhìn của bao người dân từ mọi hướng.

 

“Đà Nẵng là điểm sáng của Việt Nam trong điều hành, cải cách và nâng cao trình độ ở cấp cơ sở. Mà chính cấp phường, xã mới gần dân và làm được việc trực tiếp cho dân nhất...” - Hong Dio:  thuongvu_24h@yahoo.com

 

“Nhiều bạn ở các tỉnh khác còn nghi ngờ rằng: ông NBT nói rồi có làm được không? Xin thưa rằng, chỉ cần nghe cái cách dân ĐN nói về lãnh đạo của mình  thì đủ biết. Chỉ cần thuận lòng dân là cái gì cũng có thể. Mà bằng chứng là sự phát triển của thành phố trong những năm qua…. "Thà bới móc cái xấu lên nói, còn hơn làm mờ nó đi"…” - Người Đà Nẵng:  hienb09@gmail.com

 

“Mọi người có thể nhìn vào tốc độ phát triển kinh tế - hạ tầng đô thị của thành phố Đà Nẵng thế nào, để xem xem bác Thanh có làm được như mình nói hay không? Theo tôi nghĩ, chính một phần nhờ vào sự thẳng thắn, vì dân như bác Thanh thì Đà Nẵng mới có ngày hôm nay” - Phong  (một người Hà Nội rất “ghen tị” với nhân dân Đà Nẵng): nhphong@yahoo.com

 

“Đà Nẵng phát triển từng ngày,  xứng đáng là thành phố đáng sống nhất theo tôi là có phần nhờ những suy nghĩ táo bạo, dám làm dám chịu của những người như ông Nguyễn Bá Thanh. Cũng chính vì cách làm việc như vậy mà bộ máy chính quyền làm việc theo tôi nghĩ, là hiệu quả hơn những địa phương khác. Ở ĐN, lãnh đạo UBND TP và các giám đốc sở, ngành bị "truy" ráo riết như vậy là bình thường. Sau mỗi lần như vậy họ thường xử lý nhanh hơn nhưng không hề oán trách ông Thanh, và người dân luôn được nhờ. Nói chung gần như toàn thể cán bộ và nhân dân đều yêu mến ông Bá Thanh. Tôi là dân ĐN, không bao giờ muốn TW điều ông Thanh đi nơi khác. Nhưng quả thật nếu ông ấy được đặt ở tầm cao hơn thì tôi tin người dân càng được nhờ nhiều hơn” – Thach Ngoc:  thachngoc06@yahoo.com.vn

 

Đà Nẵng trong mắt ai…

 

Tình yêu TP này và với những công bộc rất được lòng dân này không chỉ sâu đậm trong con tim người Đà Nẵng, mà còn có thể thấy rõ qua cảm nhận của nhiều người từ nhiều giới khác nhau trên khắp mọi miền đất nước:

 

“Con là người con ở Ninh Thuận. Sau khi nghe bài phát biểu của bác Thanh trước 4.500 cán bộ, chiến sĩ Đà Nẵng ngày 24/2 vừa qua, con đã tâm phục, khẩu phục bác rồi. Con ước gì ở Việt Nam có 64  người như bác Nguyễn Bá Thanh ở 64 tỉnh thành thì hay biết mấy... Bác là thần tượng của con!” - Nguyễn Thanh Luận:  thanhluan11102000@yahoo.com 

 

“Tôi chưa từng một lần đến Đà Nẵng, tuy nhiên nghe nói về Đà Nẵng rất nhiều: Đà Nẵng sạch, Đà Nẵng đẹp, Đà Nẵng không có ăn xin... Biển Đà Nẵng  sạch, thoáng, không có hàng rong... và cũng nghe kể rất nhiều giai thoại về ông Chủ tịch TP và sau này là Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh. Tôi rất ngưỡng mộ và khâm phục ông Thanh vì những điều ông dám nói, những việc ông đã và đang làm. Phải chi các chủ tịch tỉnh, thành phố khác cũng năng động, chịu khó, chịu vất vả vì dân như ông Thanh thì tôi tin sẽ càng có lợi nhiều hơn cho dân, cho nước...” - Hoàng Mai: hoangmai.tran@gmail.com

 

“Tôi may mắn có được 3 năm sống ở Đà Nẵng, quả thật tôi rất ấn tượng với cách làm việc, hành xử và giải quyết vấn đề của bác Thanh. Ra Hà Tĩnh đi bác, cháu chỉ cho bác nhiều điều “vui” lắm bác ơi…” -  Ngoc Vinh:  nhandd184@gmail.com

 

“Tôi năm nay gần 40 tuổi, đã đi tham quan, du lịch và làm việc ở nhiều thành phố lớn trên cả nước (tôi đang sống, làm việc ở Hà Nội). Nhưng cứ mỗi lần đến Đà Nẵng, tôi lại thấy có một sự thay đổi kỳ diệu. Tất cả những thành quả đó có dấu ấn không nhỏ của vị lãnh đạo nổi tiếng của TP - ông Nguyễn Bá Thanh. Mong ước của tôi là sao cho có nhiều vị cán bộ quyết liệt giữa nói và làm như Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.  Được vậy thì tôi nghĩ đất nước sẽ phát triển nhanh hơn, đời sống người dân sẽ ngày càng tốt đẹp hơn…” - Trần Nghĩa:  linhbay76@gmail.com

 

“Quá hay! Tôi sống ơ TPHCM nhưng cũng rất ngưỡng mộ ông Nguyễn Bá Thanh. Tôi thấy ông đúng là một cán bộ của dân và làm việc vì dân. Mong các cán bộ ở các tỉnh và TP khác cũng có cách làm việc như  bác Thanh…” - Binh-Brunei:  binhslb@yahoo.com

 

“Tuyệt vời Sir NGUYỄN BÁ THANH. Tôi là người Quảng Nam, lại ở gần ĐN nữa nên đọc bài đối chất trên tôi thấy sướng thật, hãnh diện thật vì thấy được đây đúng là một cán bộ sát sao công việc và với dân. Hơn nữa, phải bản lĩnh như vậy thì mấy vị thuộc các ngành ở cấp sở và quận mới “sợ” được…” - Nguyễn Quốc Bình: binh.nq@ssmi.com.vn

  

“Tôi là người Hải Phòng - thành phố kết nghĩa với Đà Nẵng. Ước mong sao chúng tôi cũng có một Bí thư đầy trách nhiệm và nhiệt huyết như ông Nguyễn Bá Thanh” - Anh Dũng:  anhdunghp2002@yahoo.com

 

“Tôi là người Cần Thơ, rất phục cách "điều binh khiển tướng" của ông Nguyễn Bá Thanh. "ƯỚC ...GÌ!" ở TP.Cần Thơ có được một vị tướng tài như thế. Tôi cũng mong HDND TP.CẦN THƠ nên học cách làm việc của ông Thanh” – Nguyễn Đức Khanh:  duckhanhmientay@yahoo.com

 

“Tui ao ước tỉnh Gia Lai có một ông Bí thư hoặc 1 ông Chủ tịch tỉnh như ông Nguyễn Bá Thanh... Ôi trời… thấy tỉnh họ mà nhìn TP Pleiku mình càng… thấy buồn. Còn đâu hỡi phố núi mờ sương...!” - Nguyễn Thị Hải:  haiqcgrt80@yahoo.com.vn

 

“Tôi là người dân Đà Nẵng, tôi rất mừng và tự hào vì TP có được một cán bộ lãnh đạo như ông Nguyễn Bá Thanh. Dù cách nói của ông Thanh có vẻ hơi cứng, không trau chuốt, nhưng nội dung thì khỏi phải bàn. Từ hồi làm Chủ tịch TP đến nay trên cương vị mới là Bí thư - Chủ tịch HĐND thành phố, ông luôn là mẫu người mà các cán bộ sở ban ngành của TP này đều phải kính trọng và nể phục vì sự sâu sát, hiểu biết vấn đề của ông. Nhờ đâu vậy, hiển nhiên phải từ cái tâm, từ sự trăn trở lo cho dân, lo cho TP điểm của miền Trung này, nên TP mới có được sự tiến bộ liên tục như các bạn thấy. Hoan hô ông Thanh…” - Kim Bach:  vkdat@seare.com

 

“Tôi là người Đà Nẵng, Tôi rất tự hào về lãnh đạo thành phố quê tôi. Nhất là với ông Nguyễn Bá Thanh - một người con liệt sĩ, đi lên từ phong trào HTX. Đại bộ phận nhân dân thành phố quý trọng ông – người cán bộ lãnh đạo có năng lực, dám nghĩ, dám làm, nắm chắc vấn đề, đề ra nhiều mô hình phát triển mới  hiệu quả. Thành phố ĐN phát triển được như hôm nay, tôi khẳng định một điều là có phần nhờ ở ông Thanh…” - Quách Thu:  quachthu@gmail.com

 

“Tôi là người Đà Nẵng, cũng rất ủng hộ cách giải quyết ráo riết của ông Nguyễn Bá Thanh. Nói là làm, không có u ơ, công văn này công văn nọ cho mất công. Ông nói thì hơi khó nghe, nhưng điều đó không quan trọng. Thành phố phát triển, cuộc sống người dân được nâng cao. Thế là đủ rồi” - Nguyễn Dũng: nguyendung812899@yahoo.com

 

“Tôi đã từng là CBCC cấp tỉnh, cũng là quản lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên điều này tôi mới thấy ở ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó TGĐ của Viettel và tôi cứ nghĩ chỉ có ông vì đây là doanh nghiệp. Chứ giờ trong khối cơ quan QLNN mà cũng có "hiện tượng" này thì quả thật là quá tuyệt! Tôi đang thất vọng vì nền hành chính nói chung ở nước ta, nhưng đọc qua bài này tôi lại thấy ấm lòng hơn” - Nguyễn Nguyễn:  tuanvu7x@gmail.com
 
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh (
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh (phải) tại 1 buổi đối thoại (ảnh: Nguyễn Huy, nguồn: báo điện tử ĐCSVN)

 

Tại sao không?

 

Tiếng lành đồn xa, nhiều lời ngợi khen lắm, nhưng đồng thời cũng còn không ít băn khoăn được bạn đọc nêu ra bên lề “bàn tròn” về chuyện Đà Nẵng, chuyện ông Thanh…

 

“Tại sao không có nhiều người như ông Bá Thanh nhỉ? Hay là họ không muốn làm, hay là ... Theo tôi nghĩ,  cách làm việc như của ông Bá Thanh thì hiện nay vẫn ít lắm vì cứ “nói cái lọ thì lại vướng cái chai”. Hãy đặt mình vào người dân thì sẽ thấy nhiều vấn đề. Tại sao chỉ vì một số hộ không di dời mà những người dân đến lại không có điện, tại sao không cắt điện của các hộ không chịu di dời. Phải chăng phương án đền bù không thỏa đáng hay các hộ đó có ô dù (cái này cũng mong anh Bá Thanh xem xét) nên không di dời được…” - Nguyễn Tuấn Thành:  haivanit@gmail.com

 

“Mình thấy mấy vị giới chức to to chút lại hay nói lý thuyết… Rồi việc không làm tốt được thì đổ tại cái này, cái kia. Cho nên bộ máy quản lý nhiều nơi vẫn bị dân kêu ca là còn yếu kém quá. Like cho ông Bá Thanh của Đà Nẵng 10 điểm. Và mình tin rằng bộ máy quản lý các địa phương mà có khoảng chục ông như ông Thanh thì dân được nhờ nhiều hơn nhiều đấy” - Bách:  hoangbachtq@gmail.com

 

“… Theo tôi nghĩ, người chất vấn phải có đủ cả TÍN và UY thì mới dám làm như ông Nguyễn Bá Thanh. Và do vậy, người bị chất vấn cũng đừng lấy đó làm phiền hay khó chịu. Ở đây phải là những người thật sự “chịu chơi”, thật sự vì dân thì mới “gặp nhau” được. Cách nói của ông Thanh có thể khiến ai đó không thích, nhưng tôi thì cực kỳ trân trọng. Tướng cầm quân mà không như thế thì làm tướng sao nổi. Và tôi tin những vị cấp dưới nào chịu khó kiên nhẫn và cầu thị để thường xuyên được chất vấn kiểu đó với ông Thanh, thì nhất định sẽ nhanh chóng trưởng thành !” - Phạm Văn Việt:  Vietpv021946@gmail.com

 

“Tôi là một người con Hà Nội, công chức trong một ngành nội chính ở Thủ đô Hà Nội. Tôi vô cùng thích và ngưỡng mộ cách xử lý trong buổi họp của ông Nguyễn Bá Thanh. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ còn có nhiều hơn nữa các cán bộ lãnh đạo như ông Thanh. Có như vậy, các buổi chất vấn của các cấp mới thật sự có hiệu quả và giải quyết được triệt để mọi vấn đề” - Phạm Huyền:  bluesky_pth@yahoo.com

 

“Đây mới đúng là chấp vấn đi sâu đi sát vào vấn đề. Chứ như tỉnh tôi thường là họp cho xong rồi đi nhậu nhẹt là chính. Toàn thấy quan liêu, bao che, kể lể khó khăn là chính ... Cảm ơn Bác Thanh đã chất vấn rất hay. Cháu cũng đã có dịp vào Đà Nẵng vài lần và thấy cuộc sống ở trong này người dân khá tốt và văn minh nữa ! Hy vọng Hà Nội và các tỉnh khác cũng làm được như vậy. Tại sao không?” - Nguyễn Bằng:  bangnn@epimex.vn

 

Những cuộc luận bàn kiểu "bàn tròn" của dân thì ở đâu mà chẳng có,  mà chẳng rôm rả với vô vàn ý kiến khác nhau. Còn có được những nơi muốn gửi gắm đến nghe được, thấu hiểu được, có lẽ lại phải đặt tiếp câu hỏi: Tại sao không?

 

Kiều Anh