Bạn đọc viết:

Bài học sốt dẻo về “sự đồng thuận của dân”

(Dân trí) - Sau vụ này em rút ra được bài học: Mấy vụ lùm xùm giải quyết mãi không xong thực ra chỉ là các bác ở trên có muốn làm hay không thôi, chứ cả cuộc sống của mấy trăm nghìn dân trong vòng 6 ngày còn… quyết xong nữa là (!?) Bái phục!

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Nhà em ở Từ Liêm đây, em thấy hầu hết người dân đều... chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hôm trước đi cắt tóc, nghe mấy ông bà hàng xóm ngồi bàn tán, bảo: Sáng loa thông báo Chính phủ đồng ý tách, chiều đưa giấy mời đi họp lấy ý kiến. Ý kiến chung là "các ông ở trên quyết rồi" thì dân nói gì được nữa mà ý với chả kiến?...

 

Mà chẳng biết các bác ý lấy con số hơn 90% người dân ở đâu ra, chứ em thấy chỗ em chả ai đi họp vì mời vào ngày thường người ta đi làm hết, họp hành gì? Còn mấy bác hưu trí, bác thì bận trông cháu, bác thì bận tưới mấy luống rau sạch trên nóc nhà... Thành ra đâu như chỉ có bác tổ trưởng, không trốn được phải đi họp thôi. Vậy theo em, đúng ra phải là  hơn 90% người dân không tham gia ý kiến mới chính xác.
 
Nhưng thôi cũng mừng là sau vụ này, em lại rút ra được bài học: Mấy vụ lùm xùm giải quyết mãi không xong thực ra chỉ là các bác ở trên có muốn làm hay không thôi, chứ cả cuộc sống của mấy trăm nghìn dân trong vòng 6 ngày còn quyết xong nữa là??? Bái phục!

Bây giờ em mới biết thế nào gọi là "sự đồng thuận của người dân"??? Lại thêm chuyện cười ra nước mắt về con số quá đẹp…qua báo cáo!!!

Hoàng Nguyên