Asiad “về" với Việt Nam: Hai nửa niềm vui

(Dân trí) - Dư luận bước đầu đón nhận tin vui VN dành được quyền đăng cai Asiad 18 theo cách “mừng đấy mà cũng lo đấy”. Có vậy bởi tuy còn tới 7 năm nữa để chuẩn bị nhưng cơ sở để lo ở thì hiện tại, còn cơ sở để vui đang ở thì tương lai…

Đoàn Việt Nam chính thức giành quyền đăng cai Asiad 18 (ảnh: Quang Thắng)
Đoàn Việt Nam chính thức giành quyền đăng cai Asiad 18 (ảnh: Quang Thắng)

 

Rằng vui thì cũng có vui...

 

Tất nhiên là những người làm báo, trước hết chúng tôi cùng chia vui với ngành Thể thao nước nhà và cũng muốn gửi lời chia sẻ như Tuấn Anh 79tuananh@gmail.com:

 

 “Chúc mừng VN! Một lần nữa VN lại khẳng định được vị thế của mình trên thế giới”. 

 

Hoặc vừa hồ hởi và phấn khích, vừa tỏ rõ ý thức lo toan cho việc lớn như Nguyễn Dung haidang_xanh64@yahoo.com.vn:

 

“Thật vui khi VN là nước đăng cai Asiad năm 2019! Như vậy là còn 7 năm nữa, chúng ta đủ thời gian chuẩn bị, đặc biệt là xây dựng các cơ sở thi đấu... Mong rằng các cơ quan liên quan xúc tiến ngay, không để nước đến chân mới nhảy. Từ đó có thể lại dẫn tới tình trạng nghiệm thu gấp do thời gian thi đấu đến gần, nên chất lượng công trình thấp, gây lãng phi tài sản của Nhà nước và nhân dân”.

 

Đồng thời, có lẽ chúng tôi phần nào cũng hiểu được những sự“lấn cấn” trong suy nghĩ khiến nhiều bạn đọc chưa thể hòa mình vào niềm vui chung. Nhất là nỗi lo “nghèo lại lắm cái… eo”:

 

“Tin vui thiệt, nhưng VN có thể đảm nhiệm được không? Kinh phí bèo nhất cho Asiad 18, theo tôi được biết, không bao giờ dưới 1 tỷ USD” –  Võ Đức Hạnh: hanhchanjon@gmail.com

 

“Tổ chức cũng có cái hay, cái vinh dự đấy. Nhưng nước ta còn nghèo, cố gắng quá liệu có phải lại chỉ khổ thêm?” - Trần Quang Tân: tranquangtan.ctxd@gmail.com

 

Đúng là được có dịp khuyếch trương quảng bá cho hình ảnh VN rộng rãi hơn với thế giới, là những công dân VN yêu đất nước ai chẳng muốn. Nhưng còn đó biết bao bài học kinh nghiệm. Từ bên ngoài thì có Hy Lạp, từ bên trong thì…quá là nhiều!

 

“Bỏ ra hơn 3.000 tỉ đồng  để tổ chức Asiad trong tình cảnh đất nước đang gặp nhiều khó khăn, kinh tế suy thoái, ngân sách chi tiêu thiếu trước hụt sau, đa số người dân vẫn đang rất chật vật với cuộc sống mưu sinh… thì liệu dân chúng có ủng hộ không? Chúng ta đã quên mất bài học của Hy Lạp rồi ư? Người dân Hy Lạp đã được gì khi nước này đổ ra khoản chi phí lớn như vậy tổ chức xong Olympics? Chẳng phải họ chỉ càng ngập sâu trong nợ và tình hình càng lúc càng tồi tệ hơn với Hy Lạp đó thôi” - Tống Xuân Nghị:  testmail1709@yahoo.com

 
Đoàn Việt Nam chính thức giành quyền đăng cai Asiad 18 (ảnh: Quang Thắng)
 
Hình ảnh Việt Nam sẽ được quảng bá rộng rãi hơn ra thế giới khi đăng cai Asiad (ảnh: Thể thao & Văn hóa)
 

Đâu chỉ bài học Hy Lạp

 

Quả cũng không sai khi cho rằng việc nào phải ra việc ấy, không thể cứ vin vào những cái cớ “kinh niên” để chúng ta không dám mạnh tay chi cho những mục đích cần thiết không chỉ cho một ngành, một lĩnh vực nào mà là vì lợi ích chung của quốc gia, của dân tộc.

 

Nhưng thực tế đã chứng minh cho người dân VN thấy rằng đâu phải chỉ có một bài học Hy Lạp, mà tự thân chúng ta đã có biết bao bài học cay đắng. Để rồi cứ mỗi lần rút kinh nghiệm thì lần sau thường lại… tệ hơn, khiến người dân  ngày càng mất đi niềm tin vào cả những việc làm đúng đắn, vào cả sự tâm huyết thật sự của không ít người.

 

Có thể nói bóng ma nghi ngờ cứ mỗi ngày một chút, qua vô vàn minh chứng của cuộc sống thực tế, dần chiếm vị trí ngày càng lớn trong tâm can nhiều người dân ta hiện nay.  Khiến cho những điều tốt đẹp, tích cực dường như lại ít được quan tâm và tạo được sự tin tưởng hơn so với những cái xấu, cái tiêu cực. Nhất là sự vung tay quá trán vốn đã được minh chứng qua bao vụ việc, kể cả có liên quan tới giới chức ngành thể thao rồi. Cụm từ “lợi ích nhóm” lại được nhắc tới trong không ít cảnh báo từ dư luận:

 

“Tôi thấy hình như trong khi các nước cố tránh việc đăng cai các giải thể thao… ít bổ ích,  thì VN vẫn rất hăng hái? Nhưng nếu nghĩ kỹ thì 150 triệu đô la là con số không nhỏ để tổ chức một đại hội như thế. Nếu quy ra số phòng học hay trạm y tế xã sẽ thuyết phục hơn... Nhất là sau 2 tuần tranh tài, những sân thi đấu bóng chày, bóng bầu dục, hockey trên cỏ... kia sẽ dùng làm gì? Bài học về các công trình cho Sea Games 2003 vẫn còn đó... Thế nên có lẽ chúng ta cũng đừng vội mừng làm gì, mà phải lo mới đúng” - Nguyễn Quý Đường:  quyduongaon@gmail.com

 

“… Tiền cũng là tiền thuế của nhân dân đóng góp, phải tiếc chứ. Hãy nhìn tấm gương của Hy Lạp sau Olympics tới bây giờ vẫn khủng hoảng phải xin cứu trợ đó. Có quảng bá thêm được hình ảnh gì đâu (trong khi tin tức hàng ngày chỉ nói về hình ảnh xấu). Tôi đồng ý với những ý kiến là kinh phí sẽ phát sinh gấp vài lần 150M USD. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những thất thoát lãng phí khó tránh này? Hay nhân dân chúng tôi lại è lưng trả nợ tiếp? Tăng lương thì than ngân sách rỗng, vậy tiền đâu tổ chức Asiad đây? hay lại đi vay mượn nữa?” - Anh Tu:  nguyenthanhtuan62@yahoo.com.vn

 

“Là 1 công dân 8x, tôi thấy kế hoạch đăng cai Asiad này thật lãng phí mà chẳng đem lại lơi ích gì đáng kể. Có lẽ chỉ có đem lại 'lợi ích nhóm' cho ngành thể thao, VTV& 1 số công ty xây dựng thôi. Trong khi VN vẫn còn rất nghèo, sao phải chạy đua "danh…" lãng phí như vậy. Vì mấy môn thể thao thi đấu tốt mà người ta tôn trọng mình hơn chăng? Tôi lại nghĩ rằng chỉ khi nào VN giàu mạnh, văn minh thì người ta tự khắc tôn trọng mình. Trong khi đó, người dân chúng tôi đều thấy rằng nước ta trước giờ đầu tư cho thể thao nhiều, mà có thu được mấy lợi ích thiết thực đâu. Ngược lại, chỉ thấy càng làm lãng phí thêm tiền thuế của dân” - Công dân 8x:  dan8x34@yahoo.com

 

“Tôi thì lại chỉ… cầu Trời đừng để VN được đề cử tổ chức Á vận hội Asiad vì:

 

1. Nước mình còn quá nghèo để tổ chức, đời sống của người dân còn rất chật vật.

 

2. Có lẽ không cần quảng bá qua hình thức này,   tốt hơn là qua hình thức quảng bá du lịch.

 

3. Cơ sở hạ tầng của VN từ giáo dục, y tế, giao thông công cộng, khoa học kỹ thuật ....còn quá yếu kém và lạc hậu, chưa phù hợp để tổ chức.

 

4. Thành tích thể thao của VN thì chập chờn, không ổn định và nhìn chung là còn yếu…

 

5. Có lẽ sẽ lại có một số nhóm người hưởng lợi rất lớn từ việc tổ chức này (???)

 

Vậy kết luận là: VN đừng đăng cai!” - Nguyen Van Linh: nguyenvanlinh@yahoo.com...

 
Sân Mỹ Đình vẫn là hạng mục quan trọng khi VN đăng cai Asiad (ảnh: Bằng Tường)
 
Sân Mỹ Đình vẫn là hạng mục quan trọng khi VN đăng cai Asiad (ảnh: Bằng Tường)
 

Ủng hộ, rõ ràng là cần ủng hộ cho ngành Thế thao nước nhà rồi. Nhưng để được người dân thực sự đón nhận sao cho niềm vui không chỉ nhân đôi mà còn nhân lên gấp hàng chục triệu lần, thì không ai khác chính là ngành Thể thao cần chứng minh những nghi ngờ, lo lắng, cảnh báo…là sai. Chúng tôi tin rằng những ai đang không hoặc thiếu tin tưởng cũng mong được chứng minh cái Sai của mình bằng cái Đúng của các vị đó.

 

Khánh Tùng