Án mạng từ tranh chấp bãi ngao: Cái sảy nảy cái ung!

(Dân trí) - Đau thương mất mát cộng thêm nỗi kinh hoàng trước sự thực quá nghiệt ngã không chỉ đang đè nặng tâm trí cư dân hai huyện Quảng Xương và Tĩnh Gia (Thanh Hoá), mà còn khiến dư luận cả nước bàng hoàng, quá bức xúc bởi chỉ từ cái sảy đã nảy thành cái ung…

Án mạng từ tranh chấp bãi ngao: Cái sảy nảy cái ung!
Đây là những chiếc bè mà người dân xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương dùng để đi cào ngao (ảnh: Duy Tuyên)

 

Tích tụ và bùng nổ

 

Đa số phản hồi của bạn đọc xoáy vào câu hỏi: Vì sao biết mâu thuẫn tranh chấp đất nuôi ngao giữa người dân hai huyện đã có từ lâu, mà các cấp chính quyền vẫn không đề ra được một giải pháp nào ít nhất là cũng để phòng ngừa, cảnh báo, tránh dẫn tới hậu quả lớn cho dân? Để rồi bạo lực đã xảy ra giữa những người dân cùng một tỉnh, lại càng minh chứng thêm cho một thực tế đau lòng – cái lý thuộc về kẻ mạnh (một bên là gần 70 người, so với bên kia chỉ có khoảng 20 người)!

 

“Mâu thuẫn đã có từ lâu, vậy các vị quan chức của các huyện và xã trên làm gì mà để dân dàn trận đánh nhau như thời Trung cổ vậy? Đọc bản tin mà thấy xấu hổ với bạn bè quốc tế thay cho họ!” - Hoàng Hà:  hoangha60@gmail.com

 

“Chính quyền tắc trách quá. Để dân lâm vào thành cảnh như dàn trận 2 bên chiến tuyến mà chính quyền không hay?” -  Nam:  lenam1009@yahoo.com

 

“Không biết mấy vị chính quyền ở đâu? Lỗi tại ai trước hết thì chắc các vị cũng biết rồi, các vị làm viêc thật tắc trách, chỉ khổ dân!” - Hoàng Việt:  hoaannga146983@ymail.com

 

“Công tác nắm tình hình của cơ quan chức năng địa phương quá kém, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trách nhiệm thuộc về ai?” - Lê Hùng:  lehung90@mail.com

 

“Mâu thuẫn đã âm ỉ từ lâu mà chính quyền xã, huyện không biết? Để xảy ra một vụ án nghiêm trọng, trách nhiệm thuộc về ai? Hãy xử lý nghiêm những kẻ chủ mưu gây ra vụ này, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cán bộ xã, huyện vì để xảy ra vụ việc như vậy” - Thanh Hong: ntck1qh@gmail.com
 

“Chính quyền địa phương chắc chắn biết rõ nhưng lại bận đi đâu, lo làm cái gì mà để xảy ra vụ án đẫm máu như vậy???” - Bùi Quốc Hoằng:  quochoangnbtv@gmail.com

 

“Tranh giành đã có từ lâu mà chính quyền xã và công an không xoa dịu, đề phòng từ trước? Để xảy ra chuyện gây hậu quả chết người thế này thì liệu có ai đứng ra nhận trách nhiệm, dám từ chức, dám nhận chịu kỷ luật??? Hay là cứ nhận lương đều đều nhưng ... làm việc vẫn xa dân như thế???” - Thắc Văn Mắc:  tvmac@gmail.com
 

“Họ đánh nhau giống như khu vực này chẳng có ai quản lý, chính quyền khu vực này giống như chỉ ngồi chơi ăn lương nhà nước...??? Thật khổ cho người dân khu vực này quá!!!” - Vũ Phong:  vanpho0576@yahoo.com

 
Cả 3 nạn nhân mất tích đều đã tử vong (ảnh: Duy Tuyên)
 
Cả 3 nạn nhân mất tích đều đã tử vong (ảnh: Duy Tuyên)
 

Nhạt nhòa tình làng nghĩa xóm 

 

Chia buồn với gia đình các nạn nhân, nhiều bạn đọc một mặt cũng bày tỏ sự đồng cảm, mặt khác tiếp tục gióng thêm những hồi chuông báo động về sự xuống cấp đạo đức, ảnh hưởng xấu tới truyền thống tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau… vốn đã tồn tại bao đời nay sau các lũy tre làng VN:

 

“Nhiều người dân ta còn nghèo lắm,  sông với biển là cuộc sống của những người con của biển. Đã thế còn bị cướp miếng cơm, rồi nào ngăn sông cấm chợ… để rồi giờ việc tức nước vỡ bờ xảy ra đau xót thế này! Ai là người chịu hậu quả cơ chứ, hay cán bộ ấm thân rồi, lo gì tới người nghèo??? Thấy bức xúc thay cho tất cả! Xin đừng làm khổ nhau nữa, bà con ta ơi…” - Thach Ngoc Dan:  satthu_tantrai_03@yahoo.com

 

“Chịu thua! Cùng dân nghèo với nhau mà không thương nhau…!” – Le Vinh:  levinhqld36@gmail.com

 

“... Vì một chút lợi lộc mà cùng người Thanh Hóa với nhau vẫn sẵn sàng chà đạp lên mạng sống của đồng loại sao?...” - Vương Thanh: thanhholabncho@gmail.com

 

“Vì cái gì mà người dân lại giết nhau vậy nhỉ? Sau khi vụ việc kết thúc thì người dân hai huyện sẽ nghĩ gì, phần ‘con’ trong phần ‘người’ sao giờ đây lại nhiều quá vậy???” - Nguyen Kim Tro:  kimtro@gmail.com

 

“Thật buồn! Đất nước đang nghèo mà nhiều người trong chúng ta lại không biết đoàn kết để thương nhau hơn?” - Hoàng Ân:  Hoang@yahoo.com
 
“Chuyện giữa thế kỷ 21 mà cứ như thời Trung cổ! Vì miếng cơm, manh áo mà dân hai làng lại tàn sát lẫn nhau… Trách nhiệm quản lý của các cấp (Thôn, Xã, Huyện ...) ở đâu mà không nắm được tình hình, không có biện pháp ngăn chặn? Vụ việc này nguy cơ còn bùng phát, nếu không có giải pháp triệt để thì hậu quả sẽ còn khó lường!” - Cong Hoang: conghoang66@yahoo.com.vn

“Cần cách chức ngay các cán bộ cấp quản lý xã, đồng thời  đề nghị kiểm điểm và có hình thức kỷ luật về chính quyền đối với cấp huyện trở lên. Là người quản lý mà để dân trong 2 huyện dàn trận đánh nhau thì không biết là các vị ấy quản lý cái gì, quản lý ai? Đây không phải chỉ là một chuyện đánh nhau giữa hai nhóm người, mà có thể trở thành nỗi hận thù giữa cư dân 2 huyện trong cùng một tỉnh. Kết cục sẽ còn như thế nào thật khó mà lường được!!!” - Nghiêm Thế Quý:  quynt80@yahoo.com.vn 

“Nếu bây giờ mà cách chức Chủ tịch, trưởng công an 2 huyện và 2 xã đó thì có lẽ các vị lãnh đạo huyện, xã trên toàn quốc sẽ tốt hơn nhiều” – Le Khanh Duy:  lekhanhduy2013@gmail.com

 

“Mong các cơ quan pháp luật  nhanh chóng tìm ra những kẻ cầm đầu và trừng trị thích đáng, để răn đe những kẻ khác có thể còn gây ra những vụ việc tiếp theo ở các địa phương khác!” -  Nguyen Van Ly: nguyenvanlyttv@gmail.com

 

Máu lại đổ quá oan uổng và cay đắng trong thời bình… Càng nhức nhối hơn khi mạng sống của 3 người dân đã bị cướp đi, trong khi nhiều người khác còn phải gánh chịu nỗi đau thương tật không biết tới bao giờ??? Hơn thế nữa, mâu thuẫn nếu không được kịp thời tháo gỡ nút thắt ngay, hệ lụy và hậu quả khôn lường vẫn tiếp tục được cảnh báo đó!!!

 

Khánh Tùng