Ai cũng hoàn thành nhiệm vụ

Vấn đề là ở chính những người đang đóng vai trò "kiến trúc" cho bộ máy (cán bộ) hoạt động. Phải sắp xếp để chấm dứt trước hết tình trạng "giờ công bị ăn cắp" vô tội vạ, nhưng cứ đến cuối năm, gần như toàn bộ CBCC ai cũng hoàn thành nhiệm vụ?

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

2 nữ nhân viên thuế đến 9h15 vẫn còn đi mua đồ ăn sáng, cùng với nhiều “đoàn” ăn sáng khác. Đến 9h30, quán nước trước cổng vẫn còn 5 - 6 người đeo thẻ nhân viên đang trà đá, tán gẫu. Trong khi các cán bộ, nhân viên cục thuế đi ăn sáng, la cà quán xá thì nhiều người dân đến trụ sở cơ quan thuế phải ngồi đợi!

 

8h30, anh Hoàng (quận Ba Đình, TP.Hà Nội) đến cục thuế làm hồ sơ, nhưng không gặp được người "có trách nhiệm", nên anh cũng phải đợi ở... quán nước ngoài cổng. Đây là thực trạng xảy ra tại Cục Thuế Hà Nội vào sáng 10.4.2013 được phản ánh trên báo Thanh Niên. Và có lẽ, đó cũng là chuyện thường ngày xảy ra ở hầu khắp các công sở.

 

Trong vô số những thứ lãng phí, thì lãng phí giờ công bảo là hữu hình cũng đúng, mà nói vô hình cũng không sai. Vô hình ở chỗ người ta nhìn thấy cái hữu hình phổ biến đến mức không còn cảm thấy đó là bất bình thường nữa.

 

Năm ngoái, sau các cuộc “truy quét” rầm rộ, những lời “tuyên chiến” hùng hồn với tệ "ăn cắp giờ công" ở Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai, Phú Yên…, với việc ghi hình những cán bộ vi phạm để phát trên sóng đài phát thanh truyền hình hoặc các cuộc “kiểm tra đột xuất”, “vi hành bất ngờ”, câu hỏi về hiệu quả thực sự đã được đặt ra khi cán bộ công chức “rút lui” trở về những “chiến lũy công sở”?

 

Rất khó để trả lời khi "ăn cắp giờ công" là thứ ăn cắp không có nạn nhân. Nói đúng hơn là những người đóng thuế bị trộm nhiều quá, giờ đã trở nên bất lực!

 

Một cuộc khảo sát của một công ty công nghệ thông tin trực tuyến W&S thực hiện hồi tháng 2.2012 cho biết: 25,3% số người được hỏi “thường đến cơ quan không đúng giờ”. 80% “thường thỉnh thoảng làm việc riêng”. 5 năm qua, đã có không ít các chỉ thị, chỉ đạo từ T.Ư tới địa phương về việc quản lý giờ công. Từ quy định “Không được lập bàn thờ, thắp hương, đun, nấu trong phòng làm việc”, cho đến nghiêm cấm bia rượu, càphê, la cà quán xá.

 

Và giờ đây, trong dự thảo chỉ thị mới nhất của Bộ Nội vụ, cấm thêm cả việc “chơi điện tử, xem video trong giờ làm việc”. Dự thảo văn bản của Bộ Nội vụ đang gián tiếp xác nhận tình trạng "ăn cắp giờ công" hoàn toàn chưa hề bớt. Vậy phải làm sao để chỉ thị này nếu được ban hành không trở thành hữu danh vô thực?

 

Vấn đề là ở bộ máy, và vấn đề ở chính những người đang đóng vai trò "kiến trúc" cho bộ máy đó hoạt động. Phải sắp xếp để chấm dứt trước hết tình trạng "giờ công bị ăn cắp" vô tội vạ, nhưng cứ đến mỗi cuối năm, gần như toàn bộ cán bộ công chức ai cũng hoàn thành nhiệm vụ!

 

Theo Đào Tuấn

Lao Động