Bạn đọc viết:

12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, 25 sinh viên K4IB cũng không ngủ

(Dân trí) - Trong chiến công 12 ngày đêm ấy, có một đoàn sinh viên lớp K4IB Đại học Cơ điện Bắc Thái tham gia đảm bảo giao thông trên cầu phao Hàm Tử Quan. Đoàn có 25 người là sinh viên Khoa Điện năm thứ 4 của trường. 12 ngày đêm ấy chúng tôi cũng không ngủ…

Xác máy bay B52 bị quân dân Thủ đô bắn hạ, rơi trên đường Hoàng Hoa Thám (ảnh tư liệu)
Xác máy bay B52 bị quân dân Thủ đô bắn hạ, rơi trên đường Hoàng Hoa Thám (ảnh tư liệu)

 

Được sự phân công của trường, đoàn tập trung về ở khu tập thể đường bộ Bác Cổ (do anh Tùng phụ trách) từ tháng 10/ 1972, với nhiệm vụ của đoàn là: Sửa chữa ca nô, phục vụ tháo/lắp cầu phao Hàm Tử Quan từ 17h- 7h hàng ngày.

 

12 ngày đêm ấy chúng tôi cũng không ngủ. Mọi người tham gia cùng công nhân tháo, lắp cầu phao. Dùng búa đóng các đinh bị bật lên trên các tấm thép sàn cầu,  đảm bảo an toàn cho xe qua. Những ngày ấy chỉ có xe chở tên lửa từ đầu Bắc sang đầu Nam...

 

Cái đêm máy bay B52 rơi tại đường Hoàng Hoa Thám,  sáng hôm sau chúng tôi rủ nhau lêm xem thì… Ôi chao, bom rơi ngay trên đường phố, một “cục” xác máy B52 rơi đúng giữa cái ao Ngọc Hà. Bây giờ nghĩ lại vẫn cứ băn khoăn: Tại sao B52 rơi đúng khu đất linh thiêng này, bom nhiều thế mà không quả nào nổ???

 

Tôi còn nhớ đêm 20/12, có một quả bom nổ cách chỗ chúng tôi ngủ chỉ khoảng 50m, may mà không ai việc gì.

 

Không quân ta thật là anh hùng!

 

Nguyễn Đài  (Lớp phó  K4IB Đại học Cơ điện Bắc Thái)

nguyenvandiynbai@gmail.com