"Nội chiến" doanh nghiệp vì chuyện e-mail ảnh sex
Một cô thư ký bị đuổi việc khi phàn nàn chuyện ông chủ nhận và gửi hàng trăm tấm ảnh "nóng" ở mọi tư thế qua e-mail công việc. Còn vị sếp lại cho rằng chính cô gửi chúng cho ông hơn một năm qua.
Hơn hai năm qua, một phần công việc của cô là đọc và rà soát hòm thư điện tử của ông chủ. "Ngay từ khi vào làm tôi đã thấy những bức ảnh đó", Davison nói. "Hồi đầu tôi không dám nói gì vì chưa ký hợp đồng chính thức".
Yogesh Bhika, luật sư riêng tại Cell C cho biết văn phòng ông không nhận được đơn khiếu nại nào từ phía Davison và cũng không phát hiện hình ảnh khiêu dâm mà Giám đốc Motshabi nhận hay gửi qua e-mail. Nhưng Davison cho biết cô đã nhiều lần gửi thông báo tới phòng nhân sự và hai tháng trước còn gặp giám đốc điều hành mới Jeffrey Hedberg để nói về việc này, nhưng đều bị gạt đi.
Shelley Wilson, luật sư của công ty tư vấn Bowman Gilfillan Attorneys, cho rằng việc gửi và nhận hình khiêu dâm người lớn (chứ không phải ảnh sex trẻ em) không bị luật pháp Nam Phi cấm, ngay cả tại nơi làm việc.
Davison cho biết cô sẽ tới Ủy ban phân xử và hòa giải để đòi lại công bằng.
Theo V.T
VnExpress/ My Broadband