Không muốn sống một mình, bác gái 65 tuổi treo quảng cáo tìm bạn trai

(Dân trí) - Bà Sompong Chomphuprapet ở Thái Lan đã trở thành tâm điểm của truyền thông địa phương sau khi đăng biển quảng cáo tìm bạn trai ngay ngoài hàng rào ở nhà.

Bà Sompong treo quảng cáo tìm bạn trai
Bà Sompong treo quảng cáo tìm bạn trai

Khi công nghệ ngày càng phát triển, người ta lại càng có nhiều thiết bị và dịch vụ để hẹn hò. Thế nhưng bà Sompong, 65 tuổi, đã ly hôn, lại vẫn rất truyền thống khi tìm bạn đời mới bằng cách in quảng cáo rồi treo ngoài cửa nhà.

Bà kể rằng bà rất không may mắn trong chuyện tình cảm vì cả hai cuộc hôn nhân trước đó đều kết thúc bằng ly hôn.

Người chồng đầu tiên của bà thường xuyên say xỉn. Sampong ly hôn rồi đến Đức làm việc, nơi bà gặp người chồng thứ 2. Hai người ở bên nhau suốt 13 năm thế nhưng lại không có cái kết đẹp. Sampong trở lại quê nhà và quyết định sẽ tìm một người đàn ông trung thực, người sẽ yêu quý bà suốt quãng đời còn lại.

Thay vì nhờ bạn bè hay người nhà mai mối, hay thử hẹn hò trên mạng, bà tự in quảng cáo treo ngoài nhà. Tấm quảng cáo ghi rất rõ là "Phụ nữ 65 tuổi tìm bạn trai tuổi từ 60 đến 70, góa vợ, đã về hưu. Tôi rất tốt bụng, chân thành và khỏe mạnh. Nếu bạn quan tâm, hãy liên hệ".

"Tôi muốn một người đàn ông tử tế. Sống một mình thật buồn và cô đơn", bà kể. "Tôi muốn bạn trai là một công chức về hưu. Tôi muốn tình yêu đích thực. Tôi muốn yêu thực lòng và sống với ai đó cho đến hết đời. Nếu có người liên lạc với tôi. Tôi sẽ tìm hiểu xem liệu họ có phải gu của tôi hay không".

Tấm hình kỷ niệm gây bão trên mạng
Tấm hình kỷ niệm gây bão trên mạng

Sau khi tấm biển quảng cáo được treo lên một tuần, đã có hai người nộp đơn ứng cử nhưng Sompong đều từ chối. Một người thì không có kế hoạch lương hưu còn một người thì chỉ mới có 59 tuổi thôi và lương hưu cho giáo viên nhà nước thì ít ỏi. Mặc dù người này cho thấy ông sẵn sàng yêu và quý trọng bà, Sompong tỏ rõ rằng họ không thể chỉ sống bằng tình yêu.

"Ông ấy nói mình là thầy giáo và tôi có thể gỡ tấm biển xuống được rồi. Sau khi về hưu, ông ấy sẽ hưởng lương khoảng 13,6 triệu đồng thế nhưng trừ nợ đi thì chỉ còn 5,5 triệu một tháng. Nếu tôi có bạn trai, con cái sẽ không chu cấp nữa nên 5,5 triệu là không đủ cho hai người".

Gần đây, hình ảnh Sompong tươi cười bắt tay một người đàn ông lạ bên tấm biển tìm bạn đời đã gây bão trên mạng và nhiều người tin rằng bà đã tìm được bạn trai mong muốn. Thế nhưng đó chỉ là một người muốn chụp ảnh kỷ niệm với Sompong và bà hiện vẫn độc thân.


Ngô Vân
Theo OC