Triệu tấm lòng nối triệu vòng tay

Đêm ca nhạc từ thiện “Triệu vòng tay” ủng hộ đồng bào vùng lũ do Tổng LĐLĐVN, Đài Truyền hình Vn, UBND tỉnh Quảng Ninh, Báo Lao Động tổ chức tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội tối 9.8 khép lại với kết quả thu được 16,007 tỉ đồng tiền ủng hộ từ các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và tin nhắn qua Cổng Thông tin nhân đạo Quốc gia 1400. hàng triệu tấm lòng đã hướng về đồng bào vùng lũ qua chương trình. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch Nước; Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN...

“Hãy hướng về đồng bào mình”

Ngay từ những phút đầu, cả khán phòng lặng đi vì câu chuyện của anh Đỗ Văn Nhiên - anh công nhân mỏ Mông Dương đã phải gánh nỗi đau quá lớn: Mất cả vợ và hai đứa con - “tài sản lớn nhất của cuộc đời anh”, như lời anh nói. Kể lại câu chuyện đau lòng này, anh Hoàng Văn Thế - người đồng nghiệp thân thiết của anh Nhiên, cũng chính là người phải chứng kiến những giây phút cuối cùng của ba mẹ con không may bị mắc kẹt trong ngôi nhà vắng bóng đàn ông lúc con nước vô tâm tràn đến… đã không ít lần nghẹn giọng. Đâu đó trong khán phòng, đã có những bàn tay gạt vội những giọt nước mắt.

Triệu tấm lòng nối triệu vòng tay - 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà cho nhân dân vùng lũ tại chương trình “Triệu vòng tay”. Ảnh: HẢI NGUYỄN 

Ký ức kinh hoàng được các phóng viên không quản khó khăn truyền về từ vùng lũ, đó còn là Bản Sen (Vân Đồn, Quảng Ninh) - nơi vừa mới đây thôi còn chìm nghỉm dưới gần 20 mét nước, khiến 27 hộ dân với gần 100 con người phải vật vã sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Là câu chuyện 13 công nhân thoát chết trong gang tấc vì vẫn kiên gan bám mỏ cả khi nước đến, bởi vì “mỏ là sự sống, phải cứu mỏ”, đã chọn nghề là phải yêu nghề. Là cả đại công trường trong phút chốc tan hoang trong con nước lớn, khiến 8 vạn công nhân than bỗng chốc rơi vào cảnh lao đao vì còn phải mất hàng tháng trời chờ nơi làm việc được khôi phục…

Chứng kiến những phóng sự đong đầy nước mắt được truyền về từ vùng lũ, NSND Quang Thọ - một người con Quảng Ninh, vốn xuất thân từ thợ mỏ - đã cất tiếng hát “Tôi là người thợ lò” trong một niềm xúc động lớn chưa từng có đối với ông. “Hãy hướng về đồng bào mình…” - Người nghệ sĩ già nghẹn giọng và ngay cạnh ông, là những đôi mắt hoen ướt vì cảm thương, xúc động...

Triệu tấm lòng nối triệu vòng tay - 2
Lãnh đạo VietinBank (phải, ảnh) trao số tiền 4 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ qua chương trình “Triệu vòng tay”. Ảnh: KỲ ANH 

“Mưa có thương người mắt hoen lệ…”

Một bất ngờ nằm ngoài kịch bản ban đầu là sự góp mặt của nhạc sĩ Quốc Trung cùng con gái Thiện Thanh. Điều đáng cảm động là Quốc Trung đang trong những ngày “vắt chân lên cổ” vì dự án Moonson do anh đứng mũi chịu sào đang bước vào giai đoạn nước rút, chưa kể Trung tâm Nghệ thuật Mới do anh làm giám đốc âm nhạc lại sắp khai trương vào ngày 12.8 tới…, thế nhưng anh vẫn cố gắng thu xếp có mặt tại không chỉ 1 mà cả 2 đêm nhạc, diễn ra trong cùng một đêm 9.8: “Chung tay” và “Triệu vòng tay”. Đồng hành cùng con gái Thiện Thanh, nhạc sĩ Quốc Trung nói: “Trước giờ, mỗi khi có dịp, tôi đều muốn hướng con tới những hoạt động thiện nguyện như thế này, để từng bước một làm đẹp thêm đời sống nội tâm của cháu. Thiện nguyện cũng chính là để giúp mình được hạnh phúc hơn, mạnh mẽ hơn, có ích hơn. Một đời sống chỉ đủ đầy, trọn vẹn khi chúng ta biết chia sẻ, cảm thông với những giấc mơ không trọn vẹn”.

Triệu tấm lòng nối triệu vòng tay - 3

Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan tặng hoa cho nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: KỲ ANH 

“Mưa có thương người mắt hoen lệ…/ Ai có thương về chốn quê nhà…” - Ca khúc “Tre xanh ru” của anh tại khán phòng Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội tối qua, vì thế mà như cũng trở nên da diết, khắc khoải hơn bao giờ… Cũng vì “Triệu vòng tay”, mà ngay sau đó là những bước chân “tự hào vì được chạy sô” của hai bố con anh và cả NSND Quang Thọ, để kịp có mặt trong đêm nhạc “Chung tay”, diễn ra cách đấy vài con phố, cùng hướng về nơi đang cần hơn cả những bàn tay…

Không chỉ những nghệ sĩ giàu trải nghiệm như NSND Quang Thọ, nghệ sĩ Ánh Tuyết…, mà nhiều nghệ sĩ trẻ như Sơn Tùng M-TP, Uyên Linh, Vũ Thắng Lợi… hay những giọng ca nhí trong Dàn hợp xướng Sol Art… cũng đều nhiệt thành mang tới những món quà làm bằng nghĩa cử và không ai nhận một đồng cát sê nào. Và dù đó là một ca khúc buồn hay sôi động, thì cũng đều là những bản tình ca hát bằng cả tấm lòng, như chính thông điệp ý nghĩa từ chương trình: “Những nghĩa cử cao đẹp chính là những bản tình ca muôn thuở, và là giấc mơ có thật giữa cuộc đời”…

 
Triệu tấm lòng nối triệu vòng tay - 4

Các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ chương trình ca nhạc từ thiện “Triệu vòng tay” hướng về đồng bào vùng lũ: Ngân hàng TMCP Công thương VN: 4.000.000.000 đồng (trong đó: 1 tỉ đồng thông qua Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, 1 tỉ đồng thông qua Quỹ TLV Lao Động và trao trực tiếp 2 tỉ đồng đến tỉnh Quảng Ninh); Đài Truyền hình VN: 1.500.000.000 đồng; CNVC-LĐ Tập đoàn Điện lực VN: 1.000.000.000 đồng; Quỹ XHTT CĐ Giao thông Vận tải VN: 1.000.000.000 đồng; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN: 1.000.000.000 đồng; LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh: 1.000.000.000 đồng; Bộ Quốc phòng: 1.000.000.000 đồng; CĐ Dầu khí VN: 500.000.000 đồng (trước đó đã ủng hộ trực tiếp cho tỉnh Quảng Ninh 5,2 tỉ đồng); LĐLĐ TP.Hà Nội: 500.000.000 đồng; CĐ Ngân hàng VN: 300.000.000 đồng; Bộ Công thương-CĐ Công thương VN: 300.000.000 đồng; Công ty TNHH Quang Anh và gốm sứ cao cấp Gia Thịnh: 250 triệu đồng; CĐ Công nghiệp tàu thuỷ VN: 200.000.000 đồng; CNVC-LĐ TCty Đường sắt VN: 200.000.000 đồng; CĐ TCty Hàng hải VN: 200.000.000 đồng; CĐ Xây dựng VN: 200.000.000 đồng; LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: 200.000.000 đồng; CĐ Thông tin và Truyền thông VN: 150.000.000 đồng; CĐ Cao su VN: 100.000.000 đồng; CĐ Dệt may VN: 100.000.000 đồng; CĐ Giáo dục VN: 100.000.000 đồng; CĐ Viên chức VN: 100.000.000 đồng; LĐLĐ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: 100.000.000 đồng; LĐLĐ TP.Đà Nẵng: 100.000.000 đồng; LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu: 100.000.000 đồng; LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: 100.000.000 đồng; LĐLĐ tỉnh Long An: 100.000.000 đồng; LĐLĐ tỉnh Nam Định: 100.000.000 đồng; LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: 100.000.000 đồng; LĐLĐ tỉnh Thái Bình: 100.000.000 đồng; LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc: 100.000.000 đồng; Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông: 100.000.000 đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội VN: 100.000.000 đồng; Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM: 100.000.000 đồng; LĐLĐ thành phố Hải Phòng: 100.000.000 đồng; Tỉnh Quảng Ngãi: 100.000.000 đồng; LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa: 100.000.000 đồng; CĐ Nông nghiệp và PTNT VN: 50.000.000 đồng; CĐ Y tế VN: 50.000.000 đồng; LĐLĐ tỉnh Hải Dương: 50.000.000 đồng; LĐLĐ tỉnh Hòa Bình: 50.000.000 đồng; LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: 50.000.000 đồng; LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên: 50.000.000 đồng; Kách sạn Công đoàn VN: 50.000.000 đồng; CĐ TCty Hóa chất VN: 30.000.000 đồng; Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô: 30.000.000 đồng; CĐ TCty khí - Tập đoàn Dầu khí VN: 20.000.000 đồng; CĐ Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch: 10.000.000 đồng. Qua đường dây nóng của chương trình, gia đình ông Nguyễn Hồng Diệm - Trưởng Ban tiếp công dân T.Ư (Số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội) ủng hộ: 5.000.000 đồng.

- Qua Cổng Thông tin nhân đạo Quốc gia 1400, tổng đài 1407, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 13.000 tin nhắn, tương ứng với số tiền ủng hộ là hơn 157 triệu đồng.

Ban Tổ chức chương trình “Triệu vòng tay” hướng về đồng bào mưa lũ xin tiếp nhận mọi sự ủng hộ tại địa chỉ: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội - ĐT 04.39232748/0968.035.136. Hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, STK: 10201.00000.13374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank - STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc nhắn tin với cú pháp QN gửi 1406 để ủng hộ 12.000 đồng cho chương trình. Trân trọng cảm ơn.B.D

Theo P.V
Lao động